1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao để hok nghĩ khác....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao để hok nghĩ khác....?????

    Chuyện là thế này, em mới quen 1 cô bạn gái khoảng 2 tháng ( không phải yêu) 2 anh em đi học cùng nhau và hoạt động đoàn, đầu tiên khi mới quen, em thấy tính cách cô bé này rất hoạt bát, năng động, tự nhiên. nói chung là rất có thiện cảm, nhưng dần dần càng tiếp xúc lại càng thấy phát sinh những suy nghĩ hok tốt về nhóc đó, thứ nhất là rất hay đi chơi về khuya, có hôm 3h sáng mới mò về đến nhà, đi hát hò gì đấy, tụi em mà rủ đi uống rượu đêm cũng tham gia đến 1, 2h gì đó , nhưng cái đó hok nói làm gì, vì tụi em cũng đã góp ý rất nhiều và nhóc em đó cũng đã sửa đc, nhưng còn 1 điều mà làm em rất hok thích, thậm chí thấy hơi coi thường nhóc em đó là tuy đã lớn tuổi ( sinh năm 84 ) nhưng có 1 cái rất lạ là anh nào cũng cưòi đùa,dựa dẫm ôm ấp đcj mặc dù ko phải người yêu ( các bác đừng bảo chơi với nhau vô tư nó thế nhé ) thậm chí còn với cả mấy thằng ku sinh năm 86 cũng gọi anh em, mà cũng chỉ quen chúng nó đc 1 tháng, thật sự đầu tiên cũng có cảm tình nhưng nhìan thấy thế, tự dưng thấy coi thường thế, mà tính em coi thường rồi thì em lại ko thèm nói chuyện, bây giờ làm thế nào để anh em vẫn nói chuyện bthường với nhau , và em có thể thay đổi đc suy nghĩ của mình...........?????????????????????
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đừng có "cảm tình" với em nó nữa thì nói chuyện sẽ bình thường.
    Không hiểu chú muốn hỏi cái gì Chẳng lẽ chú muốn mọi người vào thuyết phục chú là hành vi của em đó cũng bình thường thôi
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    - Cứ xúc tiến nếu có ý định phang rồi phắn. Với cái loại gái mèo mả gà đồng này thì anh em rất dễ và rất nhanh chóng đạt mục đích.
    Chỉ có điều là đừng có dại dột mà dẫn nó về nhà anh em trong bất kỳ tình huống nào nhé.
    Kẻo bố mình, ông mình đầu râu tóc bạc ngồi đó nó cũng xáp vô ôm ấp rồi gọi là "các anh ơi" là dở lắm đấy.
    - Nếu hiện giờ có ý định nghiêm túc: thì tốt nhất nên đi sang Trâu Quỳ một thời gian cho tĩnh tâm và đầu óc anh em sáng suốt trở lại rồi về lôi cái topic này lên !
    Thế nhá !
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý ................
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn minh_tien anh em ở đây nhẵn mặt rồi mà còn thắc mắc mấy cái vụ thế này thì lạ thiệt đó
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ như cũ đi, em ấy chắc cũng chẳng care đâu mà
    Với những em gái này thì tính chuyện ngắn hạn thôi, dài hạn thì phải đào tạo lại, gian nan lắm đấy
    Kể ra chuyện này cũng ngộ ngộ, iu iu, nhể!
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú lại phải thay đổi suy nghĩ của chú nhỉ, trước nghĩ thế nào thì vẫn cứ thế nhé.
    Bình thường nói chuyện với nhau thế nào thì giờ cứ thế, những em gái kiểu này theo anh là cũng chả quan tâm đến là chú đang nghĩ gì đâu.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đã trót yêu nhầm một người rồi à ?
    Hôm nào thử động chạm giới tính xem có gì xảy ra không ? nếu được thì tăng thử mức độ xem sao ? có khi lại dễ hơn bác tưởng ấy chứ ? (nếu mà em đó cũng thích bác) Đến lúc đó thì đừng có thất vọng nhé
    Muốn biết một con người như thế nào thì cần có những phép thử, nếu không có điều kiện để thử thì phải tạo ra nó.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trước thì mid chịu khó tìm hiểu, mổ xẻ, phân tích hành vi và khuyên nhủ gái. Bây giờ oải rùi, cứ để tự nhiên thui, cuộc sống sẽ trả lời.

Chia sẻ trang này