1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao để hok nghĩ khác....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các anh trên này chưa bao giờ gặp người như thế này à?Em hời trước cũng nghe kể về 1 đứa con gái như thế này,theo em nó không phải là laọi người dễ dãi hay gì gì đâu,chỉ đơn giản là người có vấn đề về thần kinh khác người thôi,cũng khổ thân người ta mà,khác người nên hay bị mắng chủi....
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chậc...ông cũng muốn nhưng sợ trách nhiệm hử? tới luôn đi, đảm bảo nó chán ông nhanh hơn tàu điện nhật bản đó! (nhớ bảo trọng)
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi nhẵn mặt thì có seo đâu, chuyện hok đâu mang hỏi anh em mỗi người cho 1 ý mà, tớ thì tớ ko yêu nó nhưng thấy nó gai mắt thôi
    Sửa chữ ký làm giật hết cả mìn, lần sau mà hok xin phép sửa cho ra toà đấy nhé
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ ! Người không phạm ta thì ta cũng đừng phạm người. Đã không thể quý mến nhau thì thôi cứ dững dừng dưng chứ sao lại ghét bỏ nhau vô duyên vậy nhỉ
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú có bị làm sao ko đấy. Em ấy như thế rồi, chú nói không tiếc tỏm yêu đương gì. Thì việc gì chú phải bận tâm đến việc "để anh em vẫn nói chuyện bthường với nhau , và em có thể thay đổi đc suy nghĩ của mình...........?????????????????????"
    Để làm quái gì cơ. Có đáng để nó làm bạn chú không ?
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cảm thấy ko chơi được thì thôi, đó là sở thích của người ta, bạn cảm thấy ko hợp thì giữ khoảng cách, ko thân với cô bé đó nữa, cô bé đó có thể có lối sống và suy nghĩ thoáng, nhưng mà công nhận gia đình cô bé ấy dễ thật, con gái mà đi đếm đến 3h mới về nhà thì bó tay.

Chia sẻ trang này