1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hướng tình cảm của mình vào một mẫu/loại người khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoainhi, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hướng tình cảm của mình vào một mẫu/loại người khác?

    Ở tuổi 25, không có bạn trai là một vấn đề đối với các cô gái. Nhưng vấn đề của tôi lớn hơn thế, vì một cách không chủ ý, tình cảm của tôi cứ mãi hướng về những người không còn tự do Bề ngoài bình thường, nhưng trời phú cho sự thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm và nhờ vào sự tự tin vào bản thân, tôi có công việc tốt, bạn bè tốt, và dĩ nhiên là có các anh chàng dễ thương đeo đuổi.

    Nghe cứ như là không có vấn đề gì cả, nhưng ác ở chỗ, những anh bạn bằng tuổi, đã có người yêu tôi chân thành trong nhiều năm nhưng tôi lại chẳng có tình cảm. Tình cảm của tôi thường đến bất ngờ và người có được tình cảm đó cũng là những người mà nếu tôi nói ra sẽ gây bất ngờ cho bất cứ ai. Người thứ nhất, lớn hơn 6 tuổi, là anh họ trong nhà (thất lạc với gia đình từ lâu và ngày chúng tôi gặp và yêu nhau là ngày anh ấy đến gặp gia đình tôi lần đầu tiên). Ba năm sau, người thứ hai, lớn hơn 3 tuổi, khi tôi biết anh thì anh đã có vợ sắp cưới. Và dĩ nhiên là chuyện không đi đến đâu. Trong vòng hai năm sau đó, tôi cũng có cảm xúc với nhiều người nhưng những cảm xúc đó không được phát triển hơn nữa vì họ đều đã có vợ. Đến nỗi bạn bè đùa rằng tôi mà chấm ai thì y như rằng người đó đã có nơi có chốn. Tôi đã phải trốn chạy như thế trong thời gian dài. Người thứ ba, là đồng nghiệp, lớn hơn 8 tuổi, chúng tôi đang phải lờ nhau xem như không có gì diễn ra trong lòng hai đứa vì người ta đã 1 vợ 2 con.

    Điểm chung của những người đàn ông này là sự vững vàng, dịu dàng và thường được tôi kính phục vì sự thông minh, hài hước của họ. Tôi vốn tự tin vào bản thân, khó khăn trong những tình huống này tôi đã giải quyết được và sẽ tiếp tục vượt qua được. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được vì sao mình lại chỉ nảy sinh tình cảm với những người như vậy. Lần đầu tiên tôi tin rằng sự sáng suốt của người ngoài sẽ giúp tôi nhận rõ vấn đề hơn. Có phải tôi đã không biết rút kinh nghiệm từ những lần đổ vỡ trước? hay vì sao?
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    có lẽ những người đã có vợ ,có nơi có chốn rồi thì họ sống trách nhiệm hơn, ko lông bông và có suy nghĩ sâu sắc hơn.tất nhiên những người đó là hay rồi..hay là bạn thử đào tạo ra 1 anh chàng như vậy xem sao.hơi mạo hiểm nhỉ
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các ông đấy có vợ tất nhiên là có kinh nghiệm, đứng đắn hơn trong mọi vấn đề rồi... nhưng cũng may là những người bạn gặp toàn tên tử tế nếu không bằng kinh nghiệm đó không biết mọi việc sẽ ra sao? hãy mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm từ nhiều phía, trong tất cả số đó sẽ có người là của riêng bạn... chúc bạn sớm tìm được........
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Những người có tính như thế thường làm gia đình người khác phải tan nát.Thấy người ta đã có vợ có con rồi mà cứ đòi nhào vô
  5. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    người có gia đình thường chững chạc và tạo cho đối fương cảm giác an toàn!
    nghe bác nói em lai hình dung ra một cô bé cứng rắn giỏi giang cố tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo nhưng lại yếu đuối trong tình cảm và thường xuyên ko có cảm giác an toàn!
    cái mừ bác đeo đuổi chính là cái cảm giác an toàn đó!ma` những người tạo đc oái oăm thay lại là......mái che của người khác mất rùi!
    thui bác a`!con người ai cũng có 1/2 của mình!biết đâu sau này bác sẽ gặp thì sao?hãy chờ đợi và tự xây dựng cho riêng mình một mái che!ở đâu đó wanh bác thui bác ah!
    cứ hi vọng thế!rùi hạnh fúc sẽ đến với những ai dám yêu thương và biết chờ đợi!hãy cứ làm những zì bác cảm thấy nên làm!
  6. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi, dun find love, let love find u... Bạn hãy cứ chờ xem, đừng quá tự ép mình, rồi thế nào cũng sẽ có 1 người available và lại hợp với yêu cầu của bạn... Nhưng cũng có thể có người trái ngược hoàn toàn nhưng lại làm bạn phải thay đổi. Ui, tin đi, cuộc sống có những điều kì diệu và đầy bất ngờ.
    Giống như trong Forrest Gump: Life is a chocolate box, you never know what you gonna get!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chắc có lẽ là nếu như mình nói ra điều này sẽ làm bạn rất ..là bất ngờ (hay nó sẽ làm bạn khó chịu cũng đựơc) nhưng điều này đã có từ lâu lắm rồi ở đâu đó sâu thẳm trong thâm tâm của bạn .bạn muốn được anh ấy yêu thương và ở bên cạnh bạn mãi maĩ cả 2 ko bao giờ lìa xa nhau .đó 1 là 1 ý nghĩ rất tốt xuất phát từ 1 tình yêu chân chính . nhưng bạn có bao giờ hỏi thẳng 1 người nào đó trong số họ có ai sẵn sàng từ bỏ gia đình để theo bạn chưa ? hay có muốn ở bên bạn hông nè.. ? chắc là có rồi chứ gì nếu ko thì bạn nên .làm vậy đi để thử xem họ có yêu bạn hay ko ?hay đó những điều bạn nói chỉ là 1 tình yêu đơn phương thôi sao ? nếu vậy thì quả thật bạn có duyên với họ thiệt thế nhưng mà số phận ko cho bạn cùng với những người ấy ...<>/ đựơc như ý muốn của bạn rồi ..."có duyên mà ko có phận thì thử hỏi" ...làm sao đi xa được hả bạn ..bây giờ chỉ còn 1 cách là chờ đợi và đợi chờ mà thôi /.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như ko thích đợi chờ vậy bạn tại sao ko nếu bạn thử ...cho 1 anh chàng nào đó 1 cơ hội thử xem anh ta sẽ thể hiện nó như thế nào ?nếu vẫn ko thì hết thuốc chữa .( bác sĩ bó tay )nói gì thì nói nhưng mình tin ko bao lâu nữa nay hay mai hoặc sang năm ..tệ lắm thì cũng 10 năm nữa thôi sẽ có 1 chàng nào đó lại xuất hiện trước mặt bạn và vô tình ảnh lại lần thứ tư sau bao tháng này đơi chờ rồi sẽ cứơp mất đi con tim đã héo úa từng ngày của bạn 1 lần nữa thì sao nào
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, người ta gọi "fall in love" chứ không ai gọi "decide to love" cả. Nói như bạn huynhquochien thì mình phải "decide to love" rồi. Mình cũng đã từng quyết định yêu như thế nhưng đó là sự yêu thương do lý trí áp đặt, là vì người ấy tốt, người ấy đáng yêu và người ấy rất yêu mình... nhưng trái tim thì không mảy may rung động. Nếu có thể tìm kiếm, chắc mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Thật sự là tình yêu đến với mình ở những lúc mình hoàn toàn bất ngờ.
    To huynhquochien: mình tin là mình đủ thông minh để biết được tình cảm của những nguời đó dành cho mình đến đâu. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lắm trong lúc này bởi vì nếu cứ tìm hiểu xem người ta yêu mình đến đâu thì có nghĩa là buộc mình dấn sâu hơn vào tình cảm mà kết cục thì ai cũng biết.
    To xuandong34: nói hơi ngược đời, những tình yêu như thế này, nếu có thể làm cho một gia đình tan nát thì phải nói là mình được một chút an ủi rồi đấy. Với phụ nữ, khi chồng mình ngoại tình, họ rất đau khổ. Nhưng đối với người đàn ông, họ có ngoại tình hàng trăm lần đi nữa thì cũng không bao giờ muốn tổn thương gia đình bé nhỏ của họ. Một khi mình có thể làm tan nát một gia đình nào đó theo đúng nghĩa của một người đàn ông nghĩ, điều đó có nghĩa là mình có được tình yêu của anh ta.
    Những lời như thế chỉ là lí luận cho cách mà bạn phản ứng với bài viết của mình thôi. Nếu thật sự mình chăm chăm đi phá gia đình người khác, có lẽ mình đã không cần phải post chủ đề này.
    To caimuongcafe: cảm ơn bạn đã có sự chia sẻ chân thành. Cafe trên cái muỗng của bạn chắc ngon lắm Mình viết bài này trong tâm trạng không cân bằng cho lắm, lúc nhận ra mình vô cớ bị tổn thương chỉ vì biết ra người ta đang ở bên vợ. Thực tế, có thể mình cần sự sẻ chia nhiều hơn là lời khuyên...
    Cảm ơn các bạn. Lần này, rồi mình lại sẽ vượt qua. Trong đó nhờ sự chia sẻ của các bạn và cả sự cảnh tỉnh của xuandong34.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/07/2004
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    To caimuongcafe: cảm ơn bạn đã có sự chia sẻ chân thành. Cafe trên cái muỗng của bạn chắc ngon lắm Mình viết bài này trong tâm trạng không cân bằng cho lắm, lúc nhận ra mình vô cớ bị tổn thương chỉ vì biết ra người ta đang ở bên vợ. Thực tế, có thể mình cần sự sẻ chia nhiều hơn là lời khuyên...
    ----------------------------------------------------------------------------------
    to bácngoainhi:uốngcafe bằng muỗng chỉ là một sở thích ki` wặc của em thui bác ah!chứ cafe lúc nào mừ ko ngon?
    bác biết nghĩ thế là tốt rùi!vì đôi khi có những thứ ko trọn vẹn đươc,nếu có thì lại....ko đến lượt mình!nên mong bác mạnh mẽ hơn,và kiên nhẫn chờ đợi!em tin bác sẽ hạnh fúc!
    ]to nhocvany:cái câu theo tình tình chạy ,hạy tình tình theo đó ko fải lúc nào cũng đúng!có đôi khi chạy tình,tình chạy luôn,ngoảnh mặt lại hối tiếc thì đã muộn màng rùi!đôi khi fải biết nắm bắt cơ hội và trân trọng những cái mình đang có!kẻo hối hận ko kịp!hiểu ko nhóc?

Chia sẻ trang này