1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để không bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng.

    Các chị ơi, giúp em với. Em mới lập gia đình. Chồng em hiện tại rất yêu thương em. Nhưng trước em anh ấy đã từng có nhiều người phụ nữ. Họ đã từng quan hệ với nhau trong căn nhà của anh, nơi mà hiện tại chúng em đang sống. Em cũng là người phụ nữ thoáng nhưng đôi lúc cứ bị ám ảnh bởi những điều mà đã từng xảy ra trong căn nhà này. Em rất yêu chồng và em biết anh ấy cũng rất yêu em. Liệu rằng người đàn ông như thế có thể thủy chung suốt đời với vợ không? Em lo sợ và đôi lúc ghen với quá khứ của anh và dằn vặt anh rất nhiều. Những lúc đó anh rất buồn và nói với em rằng một ngày nào đó em sẽ không nhớ đến quá khứ của anh nữa mà chỉ biết đến một người chồng hết lòng yêu vợ như anh thôi. Có thật sự là đàn ông có thể ăn nằm với những người phụ nữ mà họ không thật sự yêu? Còn tình yêu thật sự thì chỉ có duy nhất mà thôi? Cho em lời khuên các anh chị nhé.
  2. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi là, những người phụ nữ mà trước đây anh ấy từng có quan hệ đó, là anh ấy đã từng thật sự yêu nhưng bây giờ đã hết yêu hay là chưa từng thật sự yêu bao giờ?
    Nếu thuộc trường hợp thứ 1, thì biết đâu bây giờ anh ấy thật sự yêu bạn và mai này thì lại hết yêu?
    Nếu thuộc trường hợp thứ 2, cứ cho là anh ấy sẽ mãi mãi thật sự yêu bạn đi, thì có gì bảo đảm là anh ấy sẽ không tiếp tục quan hệ với những người mà anh ấy chưa thật sự yêu? Dĩ nhiên là ở đâu đó ngoài ngôi nhà của bạn.
    Vài lời thật mất lòng, mong bạn đừng buồn bà giận nhé. Đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình thôi, có thể đúng, có thể sai, có thể có người đồng ý, có thể không. Chỉ mong góp một tiếng nói, một góc nhìn. Đồng thời mong bạn sáng suốt và khéo léo để giữ gìn hạnh phúc cho mình.
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ trên đời này ko có gì là tuyệt đối cả, ngay cả tình yêu cũng vậy. Bạn đã chấp nhận kết hôn với anh ấy, nghĩa là chấp nhận con người anh ấy, cả quá khứ, hiện tại và tương lai.Thế nên bạn đừng vì quá dằn vặt về quá khứ của anh ấy mà đánh mất đi hiện tại và tương lai của 2 người. Thực ra, đàn ông họ không nhớ dai đâu, chỉ có phụ nữ bọn mình là thường sai lầm khi cứ nhắc đi nhắc lại cho họ nhớ thôi.
    Chúc hai bạn vượt qua được những ám ảnh của quá khứ để đi đến 1 tương lai tươi sáng hơn
  4. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không ai hoàn hảo cả.Nếu anh ấy chọn bạn làm vợ thì hãy tin anh ấy thật lòng yêu ban .Hãy quên hết quá khứ ,vì nếu bạn nhớ thì người đau khổ cũng chỉ là bạn thôi . Đừng vì những chuyện không vui mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng .
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái bản chất của phụ nữ mình vậy đấy. Đàn ông họ không nghĩ gì nhưng mình lại cứ nghĩ, mình cứ tự làm khổ mình. Suy nghĩ nhiều & mệt mỏi.
    Ai ở trong trường hợp của bạn cũng không ít lần suy nghĩ, dằn vặt mình & chồng mình. Mặc dù chính bạn cũng muốn cố gắng nhưng lại vẫn khó chịu, phải không?
    Bạn quamcoi khuyên vậy cũng đúng. Thôi, hãy sống cho hiện tại & tương lai của 2 người vậy.
    Chúc 2 người luôn hạnh phúc.
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây HPGD có nhiều chủ đề hot quá. Có phải khi nền kinh tế, xã hội càng phát triển, con người có càng nhiều cơ hội cho chính mình thì càng có nhiều hơn những khúc mắc trong hôn nhân và cũng nhiều hơn những lo nghĩ cho những anh chồng, chị vợ. Đó có phải chỉ là yếu tố khách quan Trở về vấn đề mà chủ nhân topic này đưa ra, cũng không ít người gặp phải. Có đôi lời chia sẻ cùng bạn thế này:
    Quá khứ đã qua hay cứ cho nó qua đi, bạn có nghe câu của một người đàn ông nói rằng:"Trong mỗi thời điểm anh không lừa dối bất kỳ ai"? Bản chất là ở đấy mà, hihi, thế nên bạn khỏi phải buồn và hãy tin chắc là anh ấy không yêu bạn thì chẳng tội j tiến đến hôn nhân mí bạn đâu Có những vấn đề có đem ra soi xét, có đào bới xới lộn lên cả trăm lần cũng không thể giải quyết được mà chỉ làm vơi đi sự lãng mạn trong CS thui! Bỏ qua bạn nhé!
    Hiện tại 2 bạn đang có nhau và anh ấy yêu thương bạn, và bạn biết bạn yêu anh ấy rất nhiều. Vậy có j để suy nghĩ đâu, tớ xui dại bạn là cứ yêu thương đi rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Luôn nhớ là con gái trong TY sẽ phải chịu thiệt một chút, bỏ qua cái một chút ấy đi bạn sẽ thấy sự công bằng và thanh thản !
    Còn tương lai, hic híc, chắc Chúa cũng không biết được đâu bạn à, cứ để thời gian cho bạn câu trả lời nhé. Không có j đảm bảo là một anh chàng từ thuở biết yêu chỉ yêu mình bạn rồi cưới bạn sẽ chung thuỷ hơn một chàng đã qua rất nhiều bến đỗ đâu
    Túm lại là b h đã đến h nghỉ trưa rồi, bạn có phải lo bữa trưa cho GĐ không? Cứ dịu dàng, cứ yêu thương, cứ lo toan, cứ là nơi trở về bình yên cho chồng bạn nhé . Anh ý có đi đâu cũng không bao h quên trở về với vợ mình! Phải không các bác trai?
    Còn tớ thì đang học, có 2 chữ "Cảm thông" ....
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 26/10/2006
  7. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau mình ước gì mình là đàn ông , là phụ nữ khổ wá . .. Nhưng hiện tại mình là phụ nữ thi phải biết chấp nhận .Bạn suy nghĩ nhiều sẽ mau già thôi ,cứ vui vẻ và đừng nghĩ đến nữa ,hãy nghĩ đến những kỷ niêm của hai vợ chồng còn hơn cứ ngồi nhớ đến chuyện quá khứ . Tội gì làm khổ mình wài phải kô bạn ?
  8. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ rất tin tưởng chồng tớ. Từ hồi yêu nhau, bọn tớ đã tránh ko hỏi gì về quá khứ của nhau rồi. ông xã bảo là hồi xưa em yêu ai thì kệ, bi h em yêu anh là dc rùi, hihì. Nhưng mà tớ kể cho bạn 1 cậu chuyện này, của bà chị họ tớ. Kể để biết thôi nhé, đừng quan tâm nhiều quá. Chồng bà ý hồi sinh viên thì lăng nhăng kinh khủng, đẹp trai nhất trường mà. Các em theo như gì và em nào cũng ..... đưa ra nhà nghỉ. Rùi hai ông bà ý gặp nhau, cưới nhau. Thấy bà ý bảo là ông ý ngoan lắm rùi, chỉ hết lòng vì vợ con thôi. Khi bà ý có bầu thì lại có chuyện xảy ra. Ông ý đi với bồ hết đêm này đến đêm khác. Đến mức mà chưa sinh con, 2 ông bà ý đã ly dị. Và bi h thì ông ý vẫn đi cặp bồ lăng nhăng, còn bà ý thì nuôi con 1 mình.
    Tớ nghĩ rằng đàn ông tồi tệ đến mức đấy thì cũng ko nhiều, nhưng tớ sợ bản chất đàn ông là nhanh chán và ham của lạ. Cứ như tớ, ko hỏi ngay từ hồi mới quen, đỡ dằn vặt. Còn bi h thì phải cố gắng bảo vệ gia đình mình, ko cho đứa nào nhẩy vô.
    Chúc bạn hạnh phúc nhé.
  9. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng rồi đ1o.Cuối cùng ngưòi buồn cũng là mình thôi. Mình nghĩ kỹ rồi, chỉ có cách là giữ chồng đừng để con nào nhảy vô gia đình mình thôi. Chắc phải học hỏi nhiều lắm đây
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo là không nên nói về quá khứ ,
    Nhưng mình nghĩ khác chân thành thẳng thắn với nhau khi nói về quá khứ là điều cần thiết ,
    .Nhưng thử hỏi có mấy đôi tình nhân được chân thành với nhau khi nhìn nhận kể về quá khứ .
    Mình đã kể với anh ấy của mình tất cả , cả những lỗi lầm của mình để dẫn đế tan vỡ mối tình đầu tiên .
    Anh ấy cũng vậy .
    Bọn mình chia sẻ với nhau những mất mát tổn thương đã từng có ,để rồi gắn bó với nhau hơn , yêu thương nhau hơn , rút kinh nghiệm từ những dẫn dỗi trẻ con của tình yêu trước để chín chắn hơn
    Bạn nghĩ lại xem anh ấy hoàn toàn có thể giấu diếm bạn những chuyện đã xảy ra trong quá khứ , những người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh ấy .
    Có lẽ bây giờ với suy nghĩ của bạn anh ấy sẽ nghĩ rằng mình là thằng ngốc ..khi để cho bạn biết quá khứ của anh ấy .
    Mình tin chồng bạn là người đàn ông đáng được trân trọng
    Hãy cùng anh ấy tạo dựng tương lai , những người đàn bà đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nó chỉ là một chút duyên hờ .
    Ngay như bạn cũng vậy thôi ...người yêu cũ có quan trọng có ý nghĩa hơn chồng bạn không ..hay đến giờ nó chỉ như một bóng hình mờ mờ nhạt nhạt không rõ nét
    BẠN LÀ VỢ BẠN HƠN HỌ RẤT NHIỀU .Anh ấy đã chọn bạn mà
    Tại sao anh ấy không chọn 1 trong số những người phụ nữ kia làm vợ
    ( Mình nhờ đã rất sững sờ khi nghe một cô đào có tiếng lấy một ông chồng cũng rất đào hoa và khi báo chí có tin là chồng lăng nhăng .Cô ấy tuyên bố một câu có ý như thế này)
    Những người đàn bà khác được một đêm lên giường cùng chồng tôi đã có vẻ hãnh diện , còn tôi thì đó là chuyện bình thường.
    Cô ấy nói có sai không nhỉ
    ... Vợ và Chồng bạn nghĩ sao về hai từ này
    Nó không còn đơn thuần là người yêu , bạn trai hay bạn gái.
    Vì lẽ thường người ta có thể có 5 -7 mối tình nhưng khó ai có thể có 5 - 7 người vợ , người chồng .
    Bạn là vợ anh ấy điều đó mới là ý nghĩa

Chia sẻ trang này