1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chua ơi!!!!!!!!!
    chồng mình không hề muốn cho mình biết QK của anh ấy.Anh ấy còn nói dối mình nữa. Cho đến khi người phụ nữ trước kia của anh gặp mình để kể tôi anh ấy thì mình mới vở lẻ. lúc đó ảnh còn chối nữa kìa. Nhưng sau khi mình làm dữ thì mới nhận. Đàn ông họ tệ lắm bạn à. Đôi khi mình nghĩ cũng tôi nghiệp cho những cô gái đã qua tay ảnh và tôi nghiệp cho mình nữa. Thật sự mình hơn anh ấy về sắc vóc và gia cảnh. Còn điạ vị xạ hôi và học vị, thu nhập cũng chẳng thua kém gì...Nhưng không hiểu sao mà yêu quá, còn ghen ***g lộn với qk của anh ấy nữa. Thật sự đôi lúc mình ko hiểu mình nữa. Thật sự là bạn bè và gia đình anh ấy đều công nhận mình là người đầu tiên anh ấy yêu thương. Điều đó làm mình nguôi ngoai phần nào, nhưng nghĩ lại mình lại ghét người đàn ông đó vô cùng. Mình cổ hủ quá chăng.
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đàn ông họ coi nhẹ chuyện này lắm. Ngủ với 1 người, sáng ra họ có thể coi như ko có chuyện gì cả. Đó chỉ là nhu cầu sinh lý của họ mà thôi. Thật ra là bạn còn có thể tin tưởng và tha thứ cho chồng bạn dc ko mà thôi. Nếu có thể thì bạn hãy quên tất cả, đừng dằn vặt nữa, chứ cứ dằn vặt như thế thì khổ lắm, mà cuộc sống gia đình sẽ càng ngày càng bế tắc đi mà thôi. Còn nếu mà bạn ko chấp nhận dc thì thôi luôn từ đầu đi bạn ạ. Cả cuộc đời chỉ nên đau khổ 1 lần thôi, còn hơn là đau khổ mãi.
    @ Chua: hic, bà chị nói thế cũng chẳng phải. Chị cứ thử nghĩ là bi h ai đấy nói cho mình biết là chồng mình ngủ với ng này ng kia xem, kể cả là trc khi cưới lẫn sau khi cưới. Lúc đấy chị lại chẳng phát điên ý chứ
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về 1 nửa của mình đang mơn trớn, run rẩy, rên xiết, thoả mãn trong vòng tay kẻ khác...kinh wá...trời ơi...ặc ặc
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Những topic có nội dung ntn thì các anh rất kiệm lời. Toàn thấy cái chị nói không thui à
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tôi cũng đã từng có khá nhiều cô, và các cô ý cũng đã từng lên phòng ngủ của tôi, chúng tôi chỉ chưa làm chuyện đó thôi chứ chuyện gì khác thì cũng đã từng làm qua rồi nhưng bây giờ có vợ con rồi thì chả cô nào bằng cả
    Bạn mà suy nghĩ như vậy thì không thể coi là "người phụ nữ thoáng" được rồi
    Tôi nghe ai đó nói thế này: "Người ghen tuông là người tự bỏ thuốc độc vào chính bữa ăn thịnh soạn của mình rồi lại phải tự mình ngồi ăn hết bữa ăn đó"
    Việc gì phải khổ thế
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn vì yêu thương tình cảm mặn nồng với chồng nên nhất thời mới ghen với QK của anh ấy thôi. Càng yêu, càng nghĩ ngợi tưởng tượng lại càng ghen, càng buồn. Bạn cũng biết là anh ấy rất yêu thương bạn mà. Bạn dằn vặt anh ấy làm gì chỉ làm khổ cho cả hai người. Hãy cho anh ấy một cơ hội, trân trọng tình cảm của anh ấy đối với bạn và tập trung vun đắp cho hạnh phúc và tương lai của hai người. Thời gian +lòng bao dung của bạn+ tình cảm của anh ấy sẽ khiến bạn dần dần quên đi thôi. Chúc bạn vui, hạnh phúc.
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ghét chồng mình ư? Điều đó thật là tệ
    @thaouyen
    Ai cũng có quá khứ. Hãy tôn trọng những gì đã qua, như thế chính là tôn trọng mình.
    Trước khi lấy vợ, đàn ông có thể chia sẻ với nhiều phụ nữ khác nhau về nhiều thứ, nhưng khi đã có vợ tức là anh ta đã muốn và sẵn sàng neo đậu một chỗ. Lúc đó, người anh ta muốn chia sẻ tất cả: công việc, bạn bè, gia đình, con cái.... và *** chính là người vợ đầu gối tay ấp với anh ta.
    Nhắc lại quá khứ của chồng, dằn vặt chồng phải chăng là cách khiến chồng giữ khoảng cách với mình và hạn chế đối thoại giữa 2 người?
    Từ những mâu thuẫn nhỏ và những điều không thể chia sẻ với nhau giữa 2 vợ chồng, ngoại tình ở đàn ông là điều tất yếu. Be careful!
  8. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến giờ mình đã được nghe nhiều ý kiến từ các bạn. Thật sự là mình cảm thấy vui hơn vì đã có người chia xẻ với mình. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Dù gì đi nữa mình và anh ấy cũng đã là vợ chồng, bọn mình lại sắp có baby. Nhiệm vụ của mình là tập trung làm việc và cùng anh ấy xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái.
    Các bạn biết vì sao mình nói rằng mình là một người phụ nữ thoáng ko? Vì khi mình biết sự thật về QK của anh ấy, mình đã rất buồn nhưng đã tha thứ cho anh ấy sau 2 ngày giận nhau. Lúc đó mình nghĩ QK không thể lấy đi hạnh phúc mà mình đang có. Và chúng mình kết hôn sau đó. Nhưng cuộc sống hằng ngày, những lúc vợ chồng gần gũi thì những ám ảnh về QK của anh ấy mới hành hạ mình. Thật sự bạn nào ở trong hoàn cảnh của mình thì mới hiểu hết cảm giác của mình. Dù sao cũng mong nhận đước sự thông cảm từ các bạn.
    Mình cũng đã tự giải thoát mình bằng cách gặp chuyên viên tư vấn tâm lý, họ cũng khuyên mình hãy dẹp bỏ nhửng suy nghĩ đó mà lo xây dựng tương lai. Rôì mình cũng tâm sự với chồng về cảm giác của mình. Ban đầu là đối thoại nhẹ nhàng, rồi nhiều lần giận nhau mình lại nhắc lại chuyện củ, chì chì chiết anh ấy nặng lời hơn. Nhất là mới đây mình phát hiện một hộp thuốc "tăng lực" mà ngày xưa anh ấy đã sử dụng còn nằm trong ngăn kéo tủ. Thật sự nói đến đây mình muốn nổ tung lên đó các bạn à. Các bạn có cãm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều không???? Mình có đáng thương không? Chằng thà QK cứ ngủ yên và đừng bao giờ làm mình tổn thương như vậy thì có lẻ gia đình mình đã hạnh phúc hơn và mình có thể vui vẻ hơn lúc này.
    Mình đã yêu chồng mình vì nhiều lý do, nhưng mình cũng cãm thấy sợ hãi con người anh ấy.
    Nhưng dù sao mọi việc cũng đã rồi, không điều gì có thể thay đổi được. Cuộc sống vẩn cứ tiếp diễn theo quy luật tự nhiên, và mình còn bao nhiêu điều phải thực hiện cho bản thân và cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Tình yêu dành cho chồng hiện tại vẫn còn nồng cháy trong tim, nhưng mình luôn luôn tâm niệm rằng không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Chính vì điều đó mà mình luôn phấn đấu làm việc, học tập để luôn là người phụ nữ thành đạt về mặt xã hội. Còn đối với gia đình, mình cũng đang chu toàn bổn phận làm vợ, làm dâu và sắp tới là làm mẹ. Mình luôn hi vọng gia đình mình rồi sẽ hạnh phúc vì mình sẽ mãi yêu chồng và cố gắng xây đắp gia đình, nhưng nếu như chồng mình sau này sẽ trở lại bản chất như xưa thì mình cũng sẽ vững vàng để đi tiếp trên đường đời bởi vì mình vẩn có thể sống nếu như không có anh ấy. Đơn giản vì mình là người phụ nữ có sự nghiệp.
    Đừng bao giờ mang thân phận tầm gửi. Hãy làm chủ cuộc đời mình. Như vậy những người đàn ông sẽ không thể làm bạn đau khổ nhiều được.
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh nào trước khi lấy vợ mà chưa quan hệ với cô nào mới là của hiếm!
    Nhưng mình thông cảm với bạn này, vì nơi đó lại chính là căn nhà bạn đang sống, có khi lại chính là chiếc giường bạn đang ngủ.
    Nói khách quan, chồng của bạn hơi đáng trách về điểm này. Mình đoán trong quá khứ anh ấy không phải là người tốt, nghiêm chỉnh, mặc dù trong hiện tại có thể rất tốt với bạn.
    Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hãy cố gắng phân biệt.
    Mình hi vọng những dằn vặt mà bạn đang tâm sự chỉ là những tâm sự tạm thời. Cuộc sống quá bận rộn, bạn nhỉ?
    Mình không thích khuyên người khác quên đi sự dằn vặt, mình chỉ thích khuyên người khác hiểu đôi khi những dằn vặt chỉ là sự tất yếu của cuộc sống, rồi nó sẽ ra đi, rồi nó sẽ xuất hiện, ta chẳng thể kiểm soát. Và mình cũng biết rằng bên cạnh những sự dằn vặt, bạn còn có những giây phút hạnh phúc.
    Chúc bạn luôn vui!
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy sợ hết cả người, may mà mình cũng chưa để lộ quá khứ, hehe!

Chia sẻ trang này