1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamo_xinhdep

    lamo_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế thì chắc chồng em là của hiếm rồi... Chị nói thế nào ấy chứ, mấy cái anh như chị nói chỉ là thiểu số thôi..Nói thế làm tự nhiên em nhìn đàn ông thấy ghê ghê quá à <-- cũng có thể tại em chỉ luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp mà thôi..
    Riêng bản thân em thì em ko thể chấp nhận chồng mình như thế, nghĩ đã đủ thấy...
    Có lẽ em ko fải là chị Thaouyen, vì nếu chị đã biết và đã chấp nhận lấy anh ấy làm chồng có lẽ cũng đồng nghĩa với việc chị chấp nhận quá khứ của anh ấy. Chị đã có câu trả lời rồi mà..Còn nếu chị vẫn bị ám ảnh và còn thấy ghét người đàn ông ấy thì chị sẽ là người khổ, rất khổ, lẽ ra chị fải cương quyết ngay từ đầu.
    Em chả khuyên gì đâu. Chỉ mong chị mạnh mẽ và vượt qua được những tâm tư này để sống thanh thản và vui vẻ.
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chít, bạn nói chuyện này thì động chạm quá. Đâu phải ai cũng thía đâu. Chồng tớ là của hiếm rùi.
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình cũng đã từng có cảm giác giống bạn. Nghĩa là lúc đầu để cưới nhau, mình cũng nghĩ rằng chồng mình đã với nhiều người đàn bà là cái chắc vì anh ấy đã nhiều tuổi lại khá đẹp trai và ... Lúc đó mình không hề
    biết họ là ai, nên không có cảm giác ghen tuông. Mặc dù trông ai quan tâm đến anh ấy mình cũng thấy khả nghi, tất nhiên không phải là tất cả phụ nữ bên cạnh anh ấy. Nhưng khi hai vợ chồng về sống với nhau, anh ấy vẫn giữ lại rất nhiều bức ảnh đi chơi, lúc với cô này lúc với cô kia, thậm chí mình còn nhìn thấy có cô đang ngồi ăn cơm trong bộ đồ ở nhà trên cái bàn ăn của vợ chồng mình bây giờ, lúc dó mình lộn ruột lắm, chỉ muốn cấu xé và vứt bỏ tất cả, cảm giác như mình bị lừa. Nhưng rồi mình cũng im lặng, mình cũng không nói cho chồng biết là mình đã xem hết tất cả các cái ảnh cũ của chồng. Thực ra mình biết chồng mình để đấy nhưng chẳng bao giờ anh ấy xem lại. Thậm chí mình có vứt đi anh ấy cũng chẳng biết. Và chính vì vậy mình đã quyết định không nói ra.
    Rồi những cú điện thoại rất là vớ vẩn hay là những đứa đến chơi với vợ chồng mình vẫn còn nhõng nhẽo với anh ấy trước mặt mình, hoặc là điều tra anh quen mình như thế nào... Mình ngồi im để theo dõi xem phản ứng của anh, anh chẳng có phản ứng gì hết, kệ cứ nói cho qua chuyện. Sau rồi mình nghĩ lại sao cô bé kia bất lịch sự đến thế. Và mình đã nói ra điều đó cho anh, anh nghĩ là mình ghen nên nghĩ về người ta kô tốt, chứ thực ra nó cũng nông cạn, không nghĩ nhiều được như mình... Đấy là ví dụ. Đôi khi mình cũng thấy nhớ kỷ niệm với bạn trai cũ, mình nói điều đấy cho anh, anh cũng chẳng quan tâm xem là nó như thế nào với ai. Mấy lần dụ dỗ anh kể chuyện quá khứ thì anh bảo vợ hay ghen nên ko kể, với lại anh cũng chẳng có người nào đáng tiếc cả nên không có gì để nói. Có lần mình giả vờ làm ra vẻ đau khổ vì nhớ nhung người yêu cũ, rồi lại kể ra những kỷ niệm của hai người với nhau, và cũng không quên móc nghoéo vài chuyện của anh nhưng ko nói rõ tên ra... Lần đó có vẻ thành công, anh bảo em có nhiều kỷ niệm đẹp nhỉ, còn anh thì chỉ có *** thôi. Sau khi nghe xong câu đó, tôi giả vờ nói dỗi anh nói thế không sợ em thương hại cho những người quen cũ của anh à. Anh bảo em muốn nghĩ thế nào cũng được. Từ đó chẳng bao giờ tôi muốn nói đến những chuyện đó nữa.
    Bạn thân mến có thể bạn đang mang thai nên bạn có những cơn trầm cảm nhất định, bạn đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ đến phía trước, biết chắc là anh ấy đang yêu bạn là được. Hãy coi những người đàn bà đã kia như là những thứ tầm thường, là công cụ ******** của chồng bạn, vì nếu thực sự tốt đẹp thì cớ sao chồng bạn không lấy họ, có thể hơi AQ một tý nhưng may ra bạn có thể thoái khỏi ám ảnh ghen tuông đó.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Đọc tâm sự bạn này mới nhớ hồi ở Mỹ, mấy đứa bạn gái chọn bạn trai đều thích anh nào có quá khứ, đàn ông qua vài mối tình chín chắn, chững chạc, thực tế, biết cách cư xử với phụ nữ (vì đã qua trường lớp đào tạo rồi mà )
    Gặp đàn ông mà chưa có quá khứ (trừ phi còn mười mấy tuổi) thì đặt câu hỏi nghi vấn ngay: hông biết có vấn đề gì hông mà lại chưa có bạn gái?
    Hông biết đàn ông ở VN sao, chứ ở Mỹ, đàn ông virgin là của hiếm, mà hông có quí đâu.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hiếm thì hiếm nhưng chả hay tẹo nào! Đời cái gì chả phải học, giống như tuyển nhân viên của cơ quan bây h, ai chả muốn tuyển người có kinh nghiệm rồi, ko kinh nghiệm vào mất công đào tạo lại, tốn thời gian, tiền bạc, hay hớm gì!
  6. lamo_xinhdep

    lamo_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hai cái khoản này khác hẳn nhau mà bác ơi, đúng là tuyển người làm việc hay thích người có kinh nghiệm nhưng vẫn đầy công ty lớn nó muốn người mới ra trường hoặc sv năm cuối cho dễ đào tạo và dạy dỗ đúng theo cái gu và fong cách của nó...Còn riêng cái chuyện lấy chồng ai thì em không biết chứ bản thân em ko thích cái kiểu kinh nghiệm như bác nói tẹo nào. chả hay ho gì cái gọi là "kinh nghiệm" đấy cả
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình nghĩ bạn chưa thực sự hiểu. MÌnh biết đầy anh lấy vợ mối tình đầu, sau hôn nhân, cuộc sống không còn lãng mạn nữa, cho nên ra ngoài đường nhìn thấy gái đẹp gái xinh là thấy hấp dẫn lắm, lạ xuất hiện ý nghĩ mơ tưởng đến cuộc sống ngoài vợ.
    Ngược lại, có những anh trước khi lấy vợ đã chuẩn bị đẩy đủ kiến thức xã hội, và tiếp xúc với nhiều loại gái khác nhau, trải qua một vài mối tình, tất nhiên loại chơi bời trác táng mình không muốn nhắc tới, khi lấy vợ mới biết vợ mình là nhất, những loại gái đẹp gái xinh ngoài đường chỉ là những thứ hình thức trống rỗng, chẳng có gì đáng quyến rũ cho lắm.
    Vấn đề là ở chỗ đó bạn ạ. Còn chồng bạn là người như thế nào thì mình không biết.
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là nói kiểu AQ, vác mặt đi xin việc rồi thì biết, nói suông ích gì, còn nói thật ra cái "kinh nghiệm chả hay ho" đó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống gia đình, nó mà ko xuôi thì đuôi ko thể lọt và sớm muộn đưa nhau ra tòa sớm!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 29/10/2006
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Nói thật đàn ông không có kinh nghiệm, mà chịu khó học hỏi, trao đổi để hiểu được tâm tư nguyện vọng của người bạn đời, thì dần dà cũng tốt hơn. Phụ nữ cũng vậy, không có kinh nghiệm thực tế, thì phải chịu khó học hỏi qua sách vở, và cũng phải trao đổi, lắng nghe người bạn đời của mình.
    Người ta nói, "Hoà hợp cả thể xác lẫn tinh thần". Tinh thần hoà hợp, mà thể xác không, thì đam mê lẫn nhau dần dà cũng sẽ mất đi. Gặp người đàn ông tốt có trách nhiệm, thì họ chịu đựng, lấy cái nghĩa thay cái tình mà sống. Còn gặp người không tốt thì lại ra ngoài tìm người có thể đem lại cho mình cái hoà hợp mà vợ mình không có.
    ******** cũng như một môn học vậy thôi. Muốn làm tốt thì phải có kiến thức, thực hành, và cộng tác của cả hai người. Chỉ tiếc nhiều người không có kinh nghiệm, mà lại không chịu học hỏi, khiến cho cả đời người bạn đời của mình cũng không biết đến cảm giác thăng hoa.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chồng em anh ý cũng đã từng xyz với một con ( theo khai nhận ), em phải gọi nó là " con" cho bõ ghét, hồi đó em còn chưa biết là em yêu anh ấy nên làm khổ anh ấy nhiều ... Đã vậy lại còn đẻ ra một em bé nữa. Bình thường lúc con kia nó gọi điện khóc lóc với em, em cũng ngọt ngào an ủi nó lắm nhưng mà ai biết được trong bụng em điên thế nào, thế là ả ta tuôn ra hết tâm sự,may mà ả còn nhận lỗi về ả chứ không thì em chẳng xé xác chúng ra ... Vì điên tiết nên em cũng đã hành hạ người ta đủ, bây giờ thì không quan trọng chuyện đó nữa, vì em biết anh ấy vẫn luôn yêu em, và em yêu cả anh ấy lẫn em bé, cô trót dại kia thì đi xa rồi và tôn trọng nguyên tắc không làm phiền gia đình em nữa

Chia sẻ trang này