1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de khong di thi muon gio!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi long40d, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Các môn thi khác nhau thường có giờ giấc khác nhau, ví dụ như môn Toán chẳng hạn, bao giờ cũng thi thiệt là sớm 7h15 sáng hoặc 12h30 chiều (một lần do không tin là thi sớm như zậy nên đã đến muộn 15 phút) trong khi một số môn khác thì thi thật là muộn ví dụ như lý thuyết dao động tận 8h30 sáng mới thi vậy! Nếu không biết trước liệu chúng ta có bao giờ đến đúng giờ không?
    Một kinh nghiệm của bản thân tôi là bao giờ cũng đến lấy chìa khoá phòng thi trước tiên sau đó chui vào làm một giấc, đến khi nào bọn bạn đến thì gọi dậy và tổng ôn lần cuối, kết quả nói chung là hòm hòm! mà ôn lúc đó nhiều khi mới tuyệt diệu làm sao!


    Sa chân một bưóc ngàn thu hận
    Hồi tâm đã hoá khách trăm năm
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Này, chú ở miền Nam hay miền Bắc đấy?
    MUPMIP
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc phải quan hệ tốt lắm mới thế . Long nhở????
    So tell that someone you love
    Just what you are thinking of
    If tomorrow never comes.

    Luckyluke42c1's girlfriend
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc ngủ ngoài phòng mà bac Long cũng chịu được à

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

  5. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    miễn là hôm đấy cứ nghĩ sẽ dậy tầm giờ này giờ này !! rùi đừng nên ngủ chung với ai nhá !! he he he

    _I'm not sure that I know everything in the world but I know "I Love You " _
    _
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    một mình ah`??? Lạnh lém
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một mình đôi khi cũng không lạnh đâu .....

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một mình á? Khó áp dụng cho phái nữ. Cách tốt nhất là thức trắng đêm học bài, thi xong về rồi mới ngủ bù.
    MUPMIP
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm hả? Ý kiến hay đó. SV thức qua đêm rồi sáng đi thi là chuyện bình thường.
    Tốt nhất là chợp mắt 1 lát cho đầu óc đỡ căng thẳng đi thi sẽ hiệu quả hơn nhiều. Mà chợp mắt + lo lắng ===> ko ngủ quên
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi !!!
    Cái kinh nghiệm của bác Long , nhắc nhở cho em 1 kinh nghiệm mới : 1 điều mình nói , người ta nghĩ ra hàng bao nhiêu điều khác ---> take care - chẳng bao giờ thừa !!!
    Nhưng khốn khổ là ở chỗ , cái kinh nghiệm của bác lạ lùng thiệt - từ bé đến giờ , em mới gặp lần đầu !!! Hổng dám xài - never luôn ...

    Je t'aime de tout mon coeur !

Chia sẻ trang này