1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de khong di thi muon gio!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi long40d, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    He he! Hãy tưởng tượng!!! Nhớ là tưởng tưởng thôi nhé, chớ làm thật!
    EM Bit ( Cũng là giả dụ thôi nhé) đến thật sớm theo lời bác Long, khoảng 6h30 gì đó ( thế là sớm rồi bác Long nhể). Lấy chìa khoá phòng 335 chẳng hạn , mở cửa phòng, rồi một mình chui vào nằm chèo kheo trên ghế ngủ luôn. Hà! Có những khr năng sau sẽ xảy ra:
    1: Lúc 6h45, khi em Bit đã bắt đầu yên giấc nồng...một chú 35 nào đó đi qua nhìn thấy. Xung quanh vắng người ( sáng sớm mừ) ....hic....không dám tưỏng tượng thêm.
    2: Phòng thi đổi lại, thi ở 243 chẳng hạn. Em Bit ngủ luôn cho đến 9h mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Bye bye em! Thi lại nhé !
    Hà!! mà cái mùa đông này, ai chui được ra khỏi nhà trước 7h để rồi đến lớp nằm một mình ngủ thì em cho qua luôn, khỏi đi thi.
    Kinh nghiệm của em thì đơn giản lắm. Thứ nhất là nắm lịch thi với giờ thi cho nó chuẩn vào. Thứ hai là sắm lấy một cái đồng hồ báo thức cho nó tốt tốt vào ,chỉ khoảng 20 nghìn thôi. Chả bao giờ lo sai giờ thi cả.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Em Bít nói đúng đấy, trải qua bao nhiêu năm học rồi, gần như mỗi học kỳ anh có một cách học, cách ôn khác nhau (cái này nó phải phụ thuộc vào sức khoẻ nhiều lắm). Thế này thì thôi vậy, các chú cứ tự đi thi đi rồi biết nhé.
    Sa chân một bưóc ngàn thu hận
    Hồi tâm đã hoá khách trăm năm
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    giời ơi là giời ... cái topic nó chạy sang trang 2 ,thành ra ko đọc đc !!!
    To Sếp : Dám lôi em ra làm " giả " với chả " dụ " thế ah` ? Nói cho sếp buồn , em toàn dậy lúc 5h30 thôi , đảm bảo hổng bao giờ muộn thi ... hehe ...
    Bác Long ah` , biết làm thế nào đc , kinh nghiệm của bác - nó chỉ áp dụng cho bác thôi . Còn thì mỗi người đành tự lo cho mình - nếu mà nhỡ nhàng gì ah' ... " số phận " rùi ...

    Je t'aime de tout mon coeur !
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Em Bit ơi, anh có kinh nghiệm dành riêng cho em đó. Số phận là thế nào? Chẳng có số gì cả, chỉ có mình nghĩ gì và làm gì thôi.
    MUPMIP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Dạo này toàn thi buổi chiều, chả lo muộn học....thằng nào ngủ ngày cho nó chết!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thi chiều cũng nhiều cái lợi. Sát giờ thi vẫn học được. Chỉ có điều, thi lúc đó buồn ngủ lắm.
    MUPMIP
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lợi thì có lợi..... đánh một giấc dài sau 1 đêm thức trắng .
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Ai thi mà buồn ngủ ấy chứ....riêng em đã ở trong phòng thi thì tỉnh như sáo. Bởi tất cả các giác quan đều phải hoạt động mà. Tay viết.. mắt phải đọc tài liệu...mắt trái liếc cô giáo...tai lắng nghe tiếng bước chân thày giáo ở phía sau. Chỉ còn mỗi cái mũi...nếu mà thi phải cái phòng 333 hay 239 thì đúng là điếc luôn, các bác biết tại sao rồi chứ?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này