1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không lãng phí cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vbot68, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để không lãng phí cuộc sống?

    Hôm nay, đi làm... tự nhiên phát hiện ra sau 1 năm ra trường, mình không làm được cái gì ra hồn... nói đúng hơn là không thể kể ra mình đã làm j` trong suốt một năm vừa rồi!! Buộc miệng, than một câu với anh cùng phòng... "Em đã lãng phí một năm rồi anh ơi"... Tưởng nhận được lời tư vấn nào hay ho, ai dè anh ấy lại đồng cảm và còn tâm sự: "Anh còn lãng phí nhiều hơn em tám năm cơ"

    Hình như cũng khá nhiều người ở trong trạng thái này chứ không riêng j` hai anh em em... Em giờ đã đúng ở đúng trung điểm của quãng 20-30 và em rất mong các anh chị đi trước có thể giúp đỡ tư vấn để giảm bớt những tháng năm vô nghĩa trong cuộc đời của mình. Những lời tư vấn nhiệt tình em xin kính tặng 5* chói loá ạ
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    E năm nay học năm thứ 3. E cảm thấy e đã lãng phí 2 năm vừa rồi. Sau khi than vãn chán chê, e làm lại từ đầu. Để ko sống vô nghĩa, e nghĩ cần xác định mục tiêu chính xác trước bác ạ. E đọc "Phút nhìn lại mình" và "Yes or No, những quyết định thay đổi cuộc sống" của S. Jonhson thấy rất hay. Nhờ nó e đã thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Có lẽ bác nên tìm đọc nó. Chúc bác vui vẻ nhé!
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sống hăng say và đam mê một điều gì đó mà mình cảm thấy phù hợp , yêu hết mình với một tình yêu chân chính . Tạm thời thế đã
    Còn đương nhiên sống thì phải có công việc rồi , ở thời buổi này muốn lãng mạn, muốn sống đẹp (giúp người khác) thì đầu tiên mình phải tự khẳng định mình đã
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lãng phí 4 năm trong trường đại học, giờ đây phải cong đít lên học bù.Hồi đó sống không có mục đích, thất vọng vì chính bản thân mình quá.Giờ cuộc sống có destination rõ ràng nên không bị sức ép nữa.
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình ra trường 1999 ngẫm thấy cũng phí mất 8 năm thật. Tình hình này còn tiếp tục phí nữa, phí nhiều, phí dài dài ấy chứ. Rõ khổ
    Chết dở
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đề ra mục tiêu cho tương lại, làm những gì mình yêu thích, đi những nơi mình muốn đi! Ở trung điểm của 20-30 thì gần bằng mình. Năm nào cũng đề ra mục tiêu để đạt được, lê la vài nơi để tìm hiểu thêm, làm những gì mình muốn. Chỉ cần mình thấy vui thì thấy cuộc sống không bị lãng phí rồi.
    Ghi chú thêm: Làm những gì mình thích là nói về công việc và sở thích như tham gia hoạt động xã hội, đi du lịch... nhé!
    À quên nữa, những gì đã làm rồi thì đừng hối hận rằng tại sao lại chọn nó, tại sao lại làm nó? Chỉ nên lấy đó làm bài học cho tương lai thôi. Có những thứ mà người ta không có cơ hội quay lại thay đổi nên tốt nhất đừng dằn vặt và hối hận nữa. Vậy thì sẽ đỡ lãng phí cuộc sống của mình để hối tiếc những điều không bao giờ quay lại được...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 10/10/2007
  7. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sống có mục đích rõ ràng và cố gắng thực hiện mục đích ấy đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc!
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bao năm chơi điện tử, nhậu nhẹt hát hò, công nhận lãng phí thật
    Giờ làm lại chắc vẫn chưa muộn
  9. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã bình chọn tất cả các bác tham gia trả lời 5* vì đã ủng hộ topic của em
  10. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc "Phút nhìn lại mình" còn Yes or No thì mới lướt qua thôi. Tớ cũng khá thích những loại sách kiểu đó, tuy nhiên vấn đề của tớ là tớ không thể xác định được mục tiêu chính xác. Tớ đang làm trái nghề, nhưng bảo tớ làm đúng nghề tớ chưa chắc đã thích.. Tớ không ham mê cái j` và có thể làm nhiều thứ. Nhưng điều tớ có thể nói hiện tại là tớ không yêu công việc hiện tại nhưng tớ cũng chẳng chắc tớ có thể yêu một công việc khác hơn công việc hiện tại.. lằng nhằng quá... có ai giống tớ không thế???

Chia sẻ trang này