1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không lãng phí cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vbot68, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oài, em đang cảm thấy phù hợp với công việc hiện tại nhưng em chẳng đam mê nó tí tẹo nào tại lương em còn bị thấp hơn cả cái lũ mới vào. Ức chế không chịu được
    Còn yêu hết mình thì... hic hic.. hôm qua em 7love vì nghe loáng thoáng người em thích cuối năm nay lập gia đình ạ yêu chân thành chắc j` đã được đáp lại chân thành để rùi có một tình yêu chân chính đâu
    Anyway, em nghĩ trong 5 năm tới em sẽ khẳng định lại bản thân .. không thể vô phương hướng thế này được
  2. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn có thể tư vấn dùm mục đích của bạn như thế nào không? Tớ đến giờ vẫn chưa xác định nổi mục đích của tớ...
  3. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic, cố gắng tìm ra giải pháp với em các bác ơi. Em cũng đang muốn làm lại đây.. nhưng bế tắc quá Xác định mục tiêu mục đích kia thế nào bi h
  4. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    P/S: cái vàng vàng ko ổn lắm bạn ạ. Cuộc sống của tớ rất vui vẻ nhưng tớ không làm được cái j` ra hồn hết... cho nên tớ vẫn lãng phí cuộc sống nì
    Cám ơn các bạn đã trả lời. Mọi người đều chung quan điểm là phải đề ra mục tiêu là kiên tri thực hiện nó. Nhưng mục tiêu là 1 cái rất mơ hồ......
    Được vbot68 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 11/10/2007
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc "Phút nhìn lại mình" còn Yes or No thì mới lướt qua thôi. Tớ cũng khá thích những loại sách kiểu đó, tuy nhiên vấn đề của tớ là tớ không thể xác định được mục tiêu chính xác. Tớ đang làm trái nghề, nhưng bảo tớ làm đúng nghề tớ chưa chắc đã thích.. Tớ không ham mê cái j` và có thể làm nhiều thứ. Nhưng điều tớ có thể nói hiện tại là tớ không yêu công việc hiện tại nhưng tớ cũng chẳng chắc tớ có thể yêu một công việc khác hơn công việc hiện tại.. lằng nhằng quá... có ai giống tớ không thế???
    [/quote]
    Thực sự là...có em giống bác. E cảm thấy mình thích làm và có thể làm quá nhiều việc, không việc nào chú tâm được cả. E đang học XD nhưng e ko thấy thích nghê nghiệp này, e có thể học Mar nhưng cũng thích làm báo, e thích nghiên cứu thiên văn nhưng cũng thích đọc sách văn học. Nhưng mục tiêu trước mắt của em là...học để kiếm tiền!$$$$$$$$$$$! Sau khi kiếm được tiền, e sẽ làm những gì mình thích, dù chỉ là....hơi thích thôi e cũng làm. Mục tiêu của bác chưa rõ ràng theo e nghĩ vì bác muốn làm tất cả những việc mình thích nên ko biết làm cái gì. Cần làm từng việc bác ạ, dần dần từng việc 1. ^^!
  6. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu khảng định mình thì bắt đầu ngay từ hôm nay chứ đợi ngày mai cũng đã là thất bại rồi chứ đừng nói gì đến 5 năm sau
  7. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là phải tìm được cái mình thích phù hợp, khi thích rồi thì sẽ làm tốt và khi làm tốt, có thành quả sẽ tạo động lực để mình thích hơn, việc gì cũng vậy thôi .
    Những cái bạn ko thích thì ko bao giờ có thể làm tốt được, gây chán nản và bế tắc mãi.
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em mới 20 tuổi mà em thấy mình đã lãng phí 20 năm rồi.Mọi thứ diễn ra thật tầm thường chẳng kém cỏi nhưng chắc chắn là chẳng giỏi jì cả>>>>>>>>>>>Vô nghĩa quá
  9. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sống biết người biết ta, tận dụng hết nhưng cơ hội tốt mà mình có thể, và sống đúng bản chất tốt dẹp ngày hôm nay tương lai sẽ tra lời bạn. chúc bạn thành công trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này