1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de khong mat nguoi minh yeu ,,?????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baduy, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Toi va Trang quen nhau qua chat ,,duong nhu tinh cam cua co ay danh cho toi la that long ,,nhung toi thi chua biet tinh cam cua minh danh cho co ay nhu the nao ,,neu noi yeu thi so se doi minh do Trang con noi khong thi lai so mat Trang ,,,toi dang rat phan van ,lai con ca mot ky thi lon dang cho toi nua ,,,Toi phái lam sao bay gio ,,,,,,,,,,

    duyanh

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 17/05/2002 17:11
  2. lsntpt

    lsntpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn với mình giống nhau lắm đó. Mình cũng yêu một người bạn gái ở Bắc Giang, còn mình thì ở Nha Trang. Mặc dù xa nhau như vậy nhưng liên lạc qua mail, mình thấy cô ấy cũng thật lòng với mình, và mình thấy mình cũng đã yêu cô ấy thật lòng. Nhờ tình yêu này mà mình và cô ấy đều có những ảnh hưởng tích cực, tốt đến việc học. Mình và cô ấy vẫn luôn hướng về nhau và cùng mong một ngày nào đó sẽ được gặp nhau (khoảng tháng 7 này). Mình thấy tình yêu này đẹp và tương lai lắm. Bạn bè mình đã khuyên mình nên dừng yêu để lo học vì năm nay mình học lớp 12. Nhưng mình nghĩ nếu mình có những ảnh hưởng tốt đến học tập thì không có lí do gì để mà dừng yêu. Còn bạn nếu bạn sợ mất cô ấy thì cứ nói là yêu cô ấy đi, sau một thời gian mà bạn thấy tốt thì có nghĩa là bạn đã yêu, còn nếu ảnh hưởng xấu thì nên dừng lại đúng lúc. Hi vọng bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.

    LuuSngoc

Chia sẻ trang này