1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không nghĩ đến một người nữa ạ, các bác tư vấn cho em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velocity83, 29/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chắc em gọi chị í vào tư vấn thôi anh trai nhỉ
    Mod Bia có đi ngang mời tư vấn thêm
    Tư vấn cho anh chủ topic : Nhát quá thì ko đc . phải học tập chị í kìa .
    @em Viendu2008 :Lập topic về anh í đi , chị kêu anh í qua coi cho .Nếu cần chị tư vấn thêm cho .Cũng hơi thân nhau nên có thể bảo ban em đôi điều
    @anh trai : Anh làm thơ ko vui bằng em
  2. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cậu này lạ nhỉ , đã mê mà sợ đổ . Sao ko tới luôn . Bít đâu dc
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mún hạn chế ko nghĩ tới ng ấy bạn nên dùng thời gian của mình vào làm việc và đi chơi hay gặp gỡ. Tranh thủ ko có thời gian trống và nên ít gặp mặt ng đó. Cố lên thử xem sao.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là em muốn cảm ơn mọi người đã động viên "tinh thần" cho em. Em đoán giờ này chị ấy đang ngồi ôm đầu với một đồng giấy tờ, còn em thì đang rảnh nên em phải tranh thủ tí nào hay tí nấy.
    Quay lại chuyện của em, em ghi ngay trên title rồi ạ, tình hình là em biết em không thể chiến thắng ( impossible mission ), thế nên em phải thủ hòa chứ nhất định không thể bị thua được, cầm cự phát nào hay phát ấy. Em lập topic này không phải để tỏ tình online ạ, chiêu này cũ rồi...không hiệu quả đâu.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu. Tớ vẫn đang làm việc chăm chỉ lắm, một ngày làm việc 14 tiếng, ( sờ pam 99% thời gian làm việc )
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tập cá độ bóng đa đi, bảo đảm thua vài lần thì có xinh như hoa hâu cũng kô nghĩ dến nữa
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Càng có suy nghĩ muốn quên thì lại càng nhớ. Túm lại là tập trung mối quan tâm của mình vào những việc khác như: đọc sách, surf web, xì pam,...
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    mở rộng thêm nhiều mối quan hệ,hẹn đi gặp mặt nhiều người...suy nghĩ về nhiều việc mình còn chưa làm được và thực hiện nó....dần dà mình sẽ thấy quên ngay...
  9. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này .Nói bao nhiêu lần .Thua sạch túi rùi hả? Nên lên đây oán .Đã nói ông mà ko nghe đâu.Đáng đời
    Bắt fone lên gọi chị í " Chị ơi !!!em đang nhớ chị lắm .Làm việc vui vẻ "
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Cần qué gì phải nghĩ cách quên cho mệt người nhờ . Giờ đồng chí ( xưng hô thế này cũng đc nhờ) cứ lấy ảnh chị kia dán bất cữ chỗ nào có thể nhìn thấy như : wallpaper desktop , tường nhà, trần nhà, cửa ra vào, điện thoại, máy ảnh , thêu trên chăn gối ga màn mùng kính otô gương xe máy trong nhà bếp, giữa nhà tắm...gương trong phòng vệ sinh .... Đảm bảo được chừng 2 tuần thì nhìn thôi đã đừng nói là nhớ
    cố lên chú (cố = niềm tin ah)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này