1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để không nói những lời tổn thương khi chia tay nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lehoalina, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    làm sao để không nói những lời tổn thương khi chia tay nhau

    Khi chia tay, có bao điều còn chưa nói còn bao điều mâu thuẫn, cũng như cách cư xử để tránh làm tổn thương nhau.
    Mình lại hay mất bình tĩnh, rất hay nổi nóng và nói thẳng tất cả suy nghĩ không tốt về người ta. Mình tự làm câu chuyện mỗi ngày một tệ hơn.
    Mỗi khi cần nói gì đó với nhau, mình luôn thấy bị tổn thương vì anh ấy không còn ngọt ngào hay cư xử tốt nữa. Những câu nói những thói quen cứ làm cho mọi chuyện càng căng thẳng hơn.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nhau ...Ai cũng có quá nhiều cái vướng mắc mà chẳng thể giải thích hết được ...Nhưng chia tay rồi thì giải thích để mà làm gì nữa ...Có xấu có tốt cũng vậy mà thoai ...Có muốn làm điều gì cũng đành vậy mà thôi ...Vậy thì sao ko mặc kệ hết tất cả mọi thứ đi ... Người ta thường nói rằng chia tay nhau rồi thì chẳng thể làm bạn được ...Có thể là đúng đó ...Vì thường ngày người ta đối xử quá ngọt ngào ... Giờ có đối xử bình thường mình cũng cho rằng đó là lạnh nhạt Hờ, con người thường tham lam đòi hỏi là vậy đó ...Người đó ko còn là của mình thì phải dành sự ngọt ngào đó cho người khác chớ ...Chấp nhận thoai ... Làm bạn được thì phải tự nhiên như chẳng có việc gì .. Đối xử với nhau đúng nghĩa 1 người bạn ...Còn nếu như cảm thấy vẫn còn giận hờn và khó chịu với nhau thì tách hẳn nhau ra 1 thời gian dài đi ...Gặp lại thì làm bạn...Ko gặp lại thì cứ bơ đi ..Mặc xác nó ... Hờ hờ...Sao mừh mình ghét việc chia tay thế cơ chứ ...Thà rằng đừng yêu, cứ đối xử quan tâm tới nhau là được ...Cần gì làm người yêu cơ chứ
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chia tay.........đã là 1 sự tổn thương quá lớn trong lòng, sao còn phải dằn vặt nhau, sao còn phải làm nhau thêm đau khổ. hãy im lặng vì nó đã qua và sẽ qua.
  4. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Im lặng, umh.. mình đã lặng im đi qua 2 tình yêu đau đớn. Một người thời Sv, khi đó mình quá ngây ngô, quá tiểu thư trong sự bảo bọc của gia đình còn ban mình là một chàng SV nghèo từ tỉnh lên. Ra trường, áp lực việc làm và lòng tự ái không làm cho người ấy ở lại thành phố để nhờ ba mình xin việc mà về CT. Những khó khăn của ngày đầu lập nghiệp khiến bạn mình chia sẻ với một co ban cùng lớp cùng về đấy. Họ làm báo, họ chia sẻ cùng nhau và họ..sống cùng nhau. Mình vẫn 2 tháng một lần xuống thăm và tin cậy..và rồi mình biết và mình im lặng mãi cho đến bây giờ. 2 năm sau, có một người đàn ông đến và yêu..và mình chấp nhận, anh tìm ra những nỗi niềm đau đớn trong mình, anh cũng vậy, mình cũng âm thầm hiểu được nỗi đau trong anh và thương. Nhưng sự im lặng của 2 người chênh nhau 11 tuổi cùng với bao nỗi lo toan không giống nhau để đến một ngày, mẹ mình đột ngột qua đời để lại nhiều khó khăn về gia đình cho mình. 1 tháng sau, anh im bặt..5 tháng sau anh đột ngột lập gia đình. Linh tinh báo cho mình biết trước ngày rước dâu đúng một ngày. Mình lặng lẽ đến nhà thấy cổng cưới. Mình lặng lẽ đứng o hàng rào hỏi chỉ một câu rằng : "vì sao anh lừa dối em" Để nghe một câu trả lời : "Đó không phải là một sự lừa dối!"
    Mình đi về và hôm sau ngồi 1 mình nhìn lễ cưới, mình cũng im lặng, không nói gì, 5 ngày sau cũng không nói gì...Mình nghĩ, mình đã im lặng được. Nhưng 3 năm qua đi, tình yêu trong lòng mình cũng im lặng.
    Bây giờ, khi có một tình cảm mà mình nghĩ sẽ đến với người ta thật lòng..Nó sắp mất đi..
    Mình cũng sẽ im lặng ư??
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị!
    em gái đang im lặng và im lặng. o hẳn im lặng nghĩa là mình chấp nhận, im lặng chỉ là để trong lòng nhau bớt đau xót thêm khi 1 tình cảm đã qua. sẽ rất khó để chuyện nỗi đau ấy, tình yêu ấy thành 1 tình bạn, tình anh em vì thế hãy giúp nhau vượt qua lúc khó khăn này. Im lặng để cảm nhận được nhau nhiều nhất. Im lặng có chăng không giằng xé, không đau đớn bằng trách nhau những lời cay độc. im lặng là cách tốt nhất để giấu đi những đớn đau và dành cho yêu thương đã qua 1 mảng trời riêng.
    còn chuyện của chị, em đọc, rồi thấy xót lòng, có lẽ chị là 1 người không được may mắn? có lẽ những người đàn ông trong chị, trong em đều có gì đó thực o đáng tin. em gái cũng đang mất lòng tin, lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng. có lẽ, chẳng thể còn tình yêu để dành tình yêu cho 1 ai nữa. 2 người đàn ông, 2 nỗi đau là quá lớn đối với 1 cô bé 22 tuổi_ em.
    chúc chị sớm tìm được người yêu thương của mình, em biết 1 câu nói: hãy tin và hãy bước tới, yêu thương luôn tồn tại trong mình chứ o hề bị mất đi. chúc chị hạnh phúc! còn với em, cô bé có lẽ 1 khoảng thời gian dài nữa sẽ là sự cố ghắng cho cái nghiệp của mình, yêu thương đành gác lại và lần tới có lẽ gặp ai đó thấy hợp và sẽ cưới luôn.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, ta thấy mệt mỏi, thấy mình hết sạch khát khao vì đã cho đi quá nhiều. Thời gian sẽ xoa dịu đi mọi thứ, rồi một ngày nào đó, sẽ có một người đến và đánh thức những khát khao đó, tình yêu lại ùa về, lại mơn man, lại thấy mình thật ngốc khi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ rằng trên đời này hết người rồi, rằng làm gì có ai có thể đem đến cho mình những cảm giác như ngày xưa, cái ngày xưa ko bao giờ là hiện tại ấy. Ai cũng bảo ko còn muốn yêu thêm nữa, rằng gặp ai hợp thì cưới luôn, he he, rồi thì lại đâm đầu vào yêu tiếp, lại tuyên bố tiếp, lần 1, lần 2,... Khị khị !
  7. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Gửi chị!
    em gái đang im lặng và im lặng. o hẳn im lặng nghĩa là mình chấp nhận, im lặng chỉ là để trong lòng nhau bớt đau xót thêm khi 1 tình cảm đã qua. sẽ rất khó để chuyện nỗi đau ấy, tình yêu ấy thành 1 tình bạn, tình anh em vì thế hãy giúp nhau vượt qua lúc khó khăn này. Im lặng để cảm nhận được nhau nhiều nhất. Im lặng có chăng không giằng xé, không đau đớn bằng trách nhau những lời cay độc. im lặng là cách tốt nhất để giấu đi những đớn đau và dành cho yêu thương đã qua 1 mảng trời riêng.
    còn chuyện của chị, em đọc, rồi thấy xót lòng, có lẽ chị là 1 người không được may mắn? có lẽ những người đàn ông trong chị, trong em đều có gì đó thực o đáng tin. em gái cũng đang mất lòng tin, lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng. có lẽ, chẳng thể còn tình yêu để dành tình yêu cho 1 ai nữa. 2 người đàn ông, 2 nỗi đau là quá lớn đối với 1 cô bé 22 tuổi_ em.
    Cảm ơn em gái,
    em mới 22 tuổi trải qua thế cũng là tố để có đủ sức bật với một tình yêu thươngmới, rồ em sẽ lại tin yêu vì tuổi 22 vẫn còn tràn đầy lòng tin yêu cuộc sống. Chị ah, cũng lớn rồi đấy vì những ý nghĩ thuỷ chung nên mỗi mối tình qua đi chị luôn dành một thời gian rất nhiều để chia xa voi7 nó.
    Thế nhưng vẫn là những yêu thương, vẫn nghĩ mai mình có thể nguyên vẹn một tình yêu với người đến sau cùng.
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khi gọt lê cho người ấy thì đừng bổ ra nhé . Hãy để người ta ăn cả quả hehe. Phân lê là phân ly đấy
  9. kieuatu

    kieuatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Quả là 1 nỗi đau mà ko fải ai cũng có thể chịu đựng trong im lặng,giá như mình mà giữ đc im lặng như bạn thì tốt biết bao,nhg thực ra có những lúc đừng kìm nén quá,ko người chịu nhiều nỗi đau nhất chính là mình.Chỉ vì ko biết im lặng đúng lúc mà mình đã nói ra bít bao điều làm tổn thương người ấy, và rồi bao chuyện đã xảy ra, dường như ko thể cứu vãn đc......
    Yêu ngọt ngào thật đấy, nhưng những nỗi đau mà nó mang lại thì nhiều khi ko tài nào chịu nổi.Chia tay ư?có dễ đến thế ko???
  10. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, không ai là thánh, cuối cùng thì bư nay vẫn buông ra những lời quá tệ với nhau. Không hiểu sao lại như thế. Và cũng không hiểu sao nghe những lời xúc phạm mình mà vẫn cứ cố trấn tĩnh được..và thông cảm được và bỏ qua. Vẫn còn thương ey6u người ta đến độ không oán giận chút nào.
    Buồn cười cho sự dại dột cuả mình.

Chia sẻ trang này