1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không phải tiêu đến tiền nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Meo_ngungoc, 20/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đừng tưởng đi tù là ăn không mặc không đâu nhé? Cũng làm bửa mặt ra đó, heheh
  2. 2_fast_2_fuirous

    2_fast_2_fuirous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    He he, nan giải đây, em nghĩ đi tù là không phải tiêu tiền là đúng rồi
  3. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đi tu là phải ăn cơm chay...Các bác ra hàng coi cơm chay có rẻ ko ^^
  4. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Còn đi tù, các bác cứ tưởng vào tù là miễn phí đấy
    Vào tù còn nhiều cái phải tiêu lắm
    Được firefoxvn sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 20/05/2007
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Trong tù mà kô tiêu tiền thì cái mặt còn nguyên đấy, mà kô mất cái nọ thì cũng mất tiền thuốc men cho cái mặt
  6. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tưỏng đi tù không phải tốn tiền hả? Quá nhầm. Đi tù nhưng người nhà vẫn phải tốn tiền cho anh chị trong đó, lại còn cả quản giáo nữa chứ.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chả là thế này em có câu chuyện: em đi làm thì hay đến chỗ làm rồi mới đi ăn sáng. đi thì thường kéo vài người đi cùng cho vui , nhưng chỗ em nhiều ng có gia đình rồi. EM hay đi với 1 đứa nữa. Nếu cứ bình thường mỗi đứa trả tiền 1 bữa kô sao, hoặc nếu 5 bữa em trả 3 đi cũng được. Nó ít hơn em 2 tuổi nhưng lương nó cao hơn em vì em vẫn đang thử việc , huhuhu thế mà cứ 10 buổi thì may ra nó giả được 2 buổi. Cứ đến lúc hỏi tính tiền là mặt nó lờ lơ đi, không thì lại rút đt ra bấm bấm. Chẹp lâu dần em cũng chán chả buồn đi cùng nó nữa, nhưng nó cứ thấy cái mặt em là lại gọi.Mà nói thật tiền ăn sáng thì cũng chỉ dao động từ 5-8k/ sáng thôi nhưng nhiều buổi liên tục quá thế em chịu không nổi
  8. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Muốn không tiêu đến tiền thì có bao nhiêu đưa hết đây anh tiêu hộ cho,thế là khỏi lo nghĩ nhiều chuyện tiêu nhiều hay ít...he he......
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm cho bác gặp đứa rắn. Cho nó thêm 1 tuần nữa xem có nghĩ lại không. Sau đó cứ nói thẳng: hôm nay cậu chi nhé, tớ hết tiền rồi. Nếu nó không vui thì lần sau phắn đi. Đi với người như thế mãi cũng không thích tẹo nào cả.
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Bạn bỏ cái chữ ký chạy chạy đi, trả lời xong chữ của mình nó cũng chạy loạn lên, chả đọc đưọc gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này