1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG HAY TỰ TRÁCH MÌNH. TỚ THẤY NGỘT NGẠT QUÁ.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG HAY TỰ TRÁCH MÌNH. TỚ THẤY NGỘT NGẠT QUÁ.

    SAO TỚ HAY TỰ TRÁCH TỚ THẾ. HÔM NÀO TỚ ONLINE HƠN 1H ĐỒNG HỒ HOẶC 2 H THÔI LÀ TỚ TỰ XỈ VẢ TỚ.

    TỚ TRÁCH TỚ ĐỦ THỨ. BẢN THÂN TỚ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIỆC NHƯNG CHẲNG HIỂU VÌ SAO CỨ CHÁN CHÁN THẾ NÀO.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. IcyRain

    IcyRain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    stress hoặc trầm cảm! Cứ ngồi chán chán mãi thì sẽ chẳng làm được gì cả. Nói ít, làm nhiều, sẽ thấy ý nghĩa hơn và không có thời gian để chán! Thử xem... Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này