1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không trở thành một gã đàn ông ích kỷ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sailerman, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để không trở thành một gã đàn ông ích kỷ

    Tôi không thích bố mẹ cô ấy, thậm chí ghét là đằng khác, nhưng tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy làm vợ. Có lần cô ấy khóc và nói cô ấy thật đau khổ, vì cô ấy là người đứng giữa sự xung khắc của tôi và bố mẹ cô ấy. Cho dù tôi cố gắng rất nhiều, tôi vẫn chỉ là một công dân hạng hai trong mắt bố mẹ cô ấy. Thật sự tôi không tệ lắm, có bằng cấp, và sắp học xong thạc sỹ ở nước ngoài. Tôi không nghèo kiết xác nhưng không phải là một tỷ phú. Tôi là một người bình thường, nhưng nhạy cảm và có lòng tự ái cao.

    Cô ấy muốn trở thành một người năng động và thành đạt trong công việc, còn tôi chỉ muốn cô ấy là một người vợ bình thường, có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chúng tôi có hai cách nghĩ thật khác nhau về chuyện đó. Thực lòng mà nói, tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ thành đạt, nhưng tôi sợ lấy họ, vì họ không phải lúc nào cũng là người phụ nữ hoàn hảo trong gia đình. Đó là suy nghĩ của tôi, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình thật ích kỷ về suy nghĩ đó và dần muốn thay đổi.

    Cô ấy nghĩ tôi là một người ích kỷ và gia trưởng !

    Còn tôi chỉ nghĩ mình là một người bình thường, sự ích kỷ vốn có ở tất cả mọi người, và tôi là có sự ích kỷ một cách khiêm tốn như vậy.

    Nhưng quả thực tôi không muốn trở thành một gã ích kỹ trong con mắt của cô ấy, tôi yêu cô ấy. Nhưng điều ấy có vẻ như mâu thuẫn trong cách nghĩ về cuộc sống sau này khi bây giờ trong mắt cô ấy tôi luôn là con người ích kỷ và gia trưởng như vậy. Cũng như tôi, sau khi chịu nhiều xung khắc với gia đình vì đã không nghe lời bố mẹ để yêu tôi, cô ấy cũng trở nên rất nhạy cảm.

    Tôi phải làm sao để không trở thành một gã ích kỷ như vậy. Tôi yêu cô ấy và hiểu được sự đau khổ mà cô ấy đang phải chịu đựng. Cô ấy không muốn mất tôi, và dĩ nhiên là cả tình cảm với bố mẹ cô ấy, vì tôi biết cô ấy là một cô gái tốt, có hiếu với cha mẹ.

    Nhưng nghĩ tới cảnh phải làm một công dân hạng hai trong gia đình cô ấy, tôi cảm thấy thật quá sức chịu đựng của mình. Từ nhỏ tôi đã là một thằng bé ương bướng, hơn nữa, giống như tất cả đàn ông trên thế giới này, tôi có sự tự ái ngu ngốc, không chấp nhận được sự coi thường của người khác.

    Chuyện này đã diễn ra 7 năm rồi, và có lẽ sẽ đeo bám mãi với cuộc đời tôi. Vết sẹo trong tim lâu ngày rồi tưởng đã hóa thành sẹo, nhưng nó vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ về cuộc sống hiện tại. Tôi sắp học xong rồi và sắp về nước, chúng tôi nghĩ đến đám cưới, nhưng chẳng có tín hiệu nào tốt đẹp từ phía gia đình cô ấy cả. Cô ấy nói tôi phải chịu nhún với bố mẹ cô ấy và cố gắng hơn nữa, nhưng tôi đã lùi vào chân tường rồi còn đâu.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Người thế này mà vẫn bị liệt vào hạng 2, chắc là bạn cá sấu lắm nhỉ ??????? .
    Đùa thôi, bạn có định ở rể không mà phải lo nghĩ nhiều về vấn đề vụn vặt thế hả? Sau này bạn cứ cố làm to to một chút thì bạn thành hạng "đặc biệt" trong nhà cô ấy ngay .
    Nhiều chuyen chán thật .................
  3. Duysen

    Duysen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Công dân hạng hai là thế nào hả bác ? Người ta lấy gì để xét bác là công dân hạng mấy ? Mà bác là hạng người nào thể ?
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Được cái này thì mất cái nọ, cuộc đời vốn rất công bằng. Làm gì có phụ nữ nào vừa năng động, chăm chỉ làm việc ở cơ quan; tối đến lại siêu đảm đang phục vụ ông chồng. Thế thì con nhà người ta chẳng mấy chốc héo mòn, chóng già với bác này mất mà như thế thì tôi đoán bác này khi đó thế nào cũng có bồ nhí.
    Nói thật tôi thấy ông này quá là ích kỷ. Hoàn cảnh đã kém hơn nhà cô ta, lại còn mặc cảm này nọ; chỉ muốn lấy con người ta về làm Ôsin. Nếu giỏi thì tự thuê thêm Ô sin về mà chăm lo những việc vớ vẩn trong gia đình.
    Thật không hiêu nổi sao bây giờ lại vẫn còn những loại đàn ông kiểu này chớ. Tui mà là ông bà nhạc của cô kia thì lập tức đuổi thẳng cổ từ lâu rồi
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Đồng ý! Kính bác một ly
    Không phải là một cái máy đa năng, phụ nữ không thể cùng một lúc hoàn hảo nhiều việc. Yêu nhau thì phải ráng khắc phục thôi!
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn cưới cô ấy làm vợ mà lại ghét bố mẹ cô ấy thì kể cũng lạ,nhưng đã là con người thì nên có một chút ích kỷ cho riêng mình,nhưng nó chỉ nên chiếm một phần rất nhỏ thôi,nên có gắng hoà hợp với bố mẹ cô ấy,chuyện ghét người khác nó cũng sẽ nhạt dần đi thôi,chứ ghét mãi sao được.
  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng có gì sai cả, tôi và bạn có cùng suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, đơn giản là hãy tìm cho mình người phụ nữ phù hợp, đó là những người phụ nữ sống hướng nội. Với tôi vai trò của người phụ nữ trong gia đình là không có gì có thể thay thế được.
    Cho dù bạn là ai và như thế nào thì cũng không thể đi xa hơn nếu thiếu sự tôn trọng của gia đình người mình yêu vì cuộc sống đâu chỉ có tình yêu mà sẽ cùng nhau qua bao năm tháng, cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở thành địa ngục nếu không được sự tôn trọng từ gia đình hai bên. Bạn không được tôn trọng trong gia đình vợ bạn thì chẳng co lý do gì vợ bạn sẽ được tôn trọng trong gia đình bạn!
  8. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là vấn đề của chúng tôi, cô ấy lo sợ khi lấy nhau rồi tôi sẽ không thể chịu đựng được sự coi thường từ phía bố mẹ cô ấy, để rồi cuộc sống chung và quan hệ với bố mẹ cô ấy khi đó lại là địa ngục. Cô ấy muốn tôi giải quyết được vấn đề với bố mẹ cô ấy.
    Nhưng tôi biết điều ấy là rất khó, đơn giản vì bố mẹ cô ấy là những người cố chấp và bảo thủ. Họ không bao giờ thừa nhận mình sai, họ không thừa nhận tôi là con người tốt, yêu con gái họ, và tôi cũng có một tương lai đàng hoàng.
    Tôi chưa bao giờ có ý định biến vợ mình thành osin như bạn nào đấy nói, dành nhiều thời gian cho gia đình không có nghiax là chui vào bếp từ sáng đến tối. Nếu có điều kiện, người giúp việc sẽ làm chuyện đó, còn không tôi sẵn sàng chia sẻ những công việc ấy, tôi đã làm chuyện đó hàng ngày khi đi du học. Nhưng tôi muốn có một người vợ có nhiều thời gian cho gia đình hơn là cho công việc, bởi thế gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta có nhiều thời gian để dành cho nhau hơn, nuôi dưỡng được tình yêu qua khó khăn của năm tháng, mà trường hợp của tôi và cố ấy, bản thân nó đã đặc biệt và hoàn cảnh hơn so với những người bình thường rồi. Đó có lẽ là suy nghĩ của riêng tôi, vì với tôi, gia đình là thứ quan trọng nhất, chứ không phải là sự nghiệp. Nếu không có một gia đinh fốt, một hậu phương tốt, bạn chẳng bao giờ thành đạt theo đúng nghiẫ của nó cả.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật k hiểu sao gia đình cô ấy không chấp nhận bạn? Hay trong quá khứ bạn đã làm j đó để lại ấn tượng không tốt? Hay là họ muốn con gái họ lấy một anh nào đó là tỉ phú tiền đô? Chuyện có vẻ còn mơ hồ quá.
    Riêng về bạn, tớ có ý kiến thế này này: cũng là con gái, tớ nghĩ ng yêu của bạn muốn học hành, muốn trở nên năng động, muốn hiện đại hơn... là điều tốt chứ có j đâu. Tớ có một người bạn, hiện chị ấy đang làm ở sứ quán Đan mạch. Lúc trước, sau khi sinh con xong, chị ấy chỉ ở nhà thôi, và đi làm part-time. Chồng chị ấy đã làm nhiều cách để chị ấy hiểu rằng chị ấy nên đi làm full-time ban ngày, vì với anh ấy, việc một người phụ nữ không đi làm, hoặc ít đi làm, hoặc làm những việc qúa đơn điệu ,sẽ khiến người phụ nữ thay đổi theo chiều hướng k tốt. Ví dụ như là sự chênh lệch giữa 2 vợ chồng về mặt kiến thức xã hội, hoặc đơn giản là chị vợ nhàn quá, không có j làm thì sinh ra xoi mói, bới móc chồng con, hoặc dành thời gian rảnh vào những việc k hay.v.v. Tớ thấy như thế quả là một anh chồng có suy nghĩ tích cực. Vai trò phụ nữ trong gia đình là k thể thiếu, nhưng bạn đừng đặt họ vào bếp, vào toa lét, xuống sàn nhà, hay ngoài chợ với những dưa cà mắm muối. Hoàn cảnh sẽ cải tạo con người đấy.
    Tớ có thể ít hơn bạn 1 vài tuổi, nên suy nghĩ có thể không được tròn trịa, nhưng đó là suy nghĩ thật của tớ đấy. Bạn cũng đi học ở nước ngoài về mà! nhỉ?
    chúc vui.
  10. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác này phát. Người ta đẻ con ra, nuôi cho con gái nhà người ta ăn học tử tế kém gì con trai nhà ông bác? Bố mẹ cô ý phản đối là chuyện đương nhiên. Chưa lấy nhau đã có cái tư tưởng ko muốn vợ thành đạt rồi thì dẹp đi, lấy chị nào hợp với mấy việc domestic work ấy. chẹp... đúng là cá ko ăn muối cá ươn

Chia sẻ trang này