1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để không trở thành một gã đàn ông ích kỷ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sailerman, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian xem có đàn ông nào không ích kỷ!​
  2. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Tôi ko hiểu bạn tại sao bị coi là "công dân hạng hai" nhưng.... tôi nghĩ thật khó ko phải là "gã đàn ông" ích kỷ trong cuộc sống này.
    @ UNIDO : Tôi đồng ý với bạn !
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chẳng cứ là đàn ông, đàn bà cũng ích kỷ. Từ bé đến lớn, từ già tới trẻ, không phân biệt màu da, chẳng phân sang hèn; mọi người đều có sự ích kỷ trong mỗi bản thân. Thế nhưng tuỳ theo bản chất mà sự ích kỷ này nhiều hay ít và ích kỷ trong trường hợp nào. Nếu có người xâm phạm đến quyền lợi của tôi thì hiển nhiên tôi phải thể hiện cái bản tính ích kỷ đấy ra, như phần tự vệ tinh thần.
    Còn trong trường hợp này, ông sailorman chưa thấy nguy cơ nhưng đã có ý định dập từ trong trứng nước. ( Giống như khi ngồi ăn cơm: ê món kia ngon lắm, phải để dành cho tôi cả bát đấy, không ai được ăn đâu ) Lại còn hơi bị yết kiêu "Cô ấy không muốn mất tôi......Tôi sắp học xong thạc sỹ ở nước ngoài.." Học thạc sỹ ở nưóc ngoài là điều đáng khâm phục ( đơn giản là tui cũng chưa đi học được ) nhưng không có nghĩa là lấy cái bằng đây để khoe ta đây là master ở nước ngoài. Cái quan trọng là từ cái master đấy ra đưọc cái gì cơ. Chẳng cứ là BIll Gates cho cao xa, hãy lấy mấy bác Đ.N.Đức hay T.L.N.Vũ cũng được
    Cái này gọi là " Chưa đỗ ông nghe đã đe hàng tổng".
    Ngồi đọc mấy cái cuốn của Vũ Trọng Phụng mới thấy giá trị những tác phẩm của ông còn đến bây giờ. Toa..toa...moa..moa...doctor...master....
    P/S : Nếu mà ai cũng như mấy ông này thế thì chúng ta khó mà có những nữ giám đốc, bộ trưởng hay các nữ lãnh đạo được. Mà mồng 8-3 thì mới qua được mấy ngày.

Chia sẻ trang này