1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để kìm hãm thú tính khi ở cạnh người yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi talamod, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ko nên tri? hoafn cái sự sung sướng đó lại
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều hoài là hết cảm giác thik ấy lun í chứ
    Bạn gái có muốn là zai hok thèm
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Thấy mọi người.rãnh kinh, thay vì support người khác lại vào chat nhảm.Có thể mở hẳng một topic mà.
    Tớ cũng từng như cậu...thiệt sự có nhiều cách, tớ nghĩ trong thời gian này nên tránh xa xxx, văn hóa phẩm đồi trụy...^^ đại khái thế.
    Không biết cậu đi làm chưa? nếu chưa...thì đôi lúc mê công việc lại quên đi người yêu đó chứ.
    Tạo mình lập trường và sở thích riêng biệt,cũng như quy tắc bất di bất dịch.Tạo tâm hồn trong sáng như gường.^^.
    Năng đọc kinh phật, sách phật để đạt được điều đó.
    Nhưng nếu vấn đề sinh lý khá cao, có thể đem điều đó tam sự với người yêu để bàn hướng giải quyết.
    Bàn bạc theo dân chủ, tôn trọng ý kiến, nếu cô ấy nói không.nghĩa là "không".
    Điều đó bạn cũng đừng buồn vì cô ấy nói "không" nhé.
    Có những hướng giải quyết sau:.
    Bạn có thể tìm ai đó...để thõa mãn.Cách này gọi là xấu nhất trong các cách.
    Người yêu có thể từ chối, vì họ thiếu sự hiểu biết, bạn hãy ra sức "tuyên truyền", nêu lên những "ưu và nhược" của nó.Dĩ nhiên ưu nhiều hơn nhược.
    Hãy tỏ bãn lính bàn là người đàn ông, năm bắt và điểu khiển mọi tình huống, có khả năng xử lý cung như giải quyết mọi vấn đề phức tạp mà có thể xảy ra.
    Hãy tạo cô gái, "niềm tin" sự chân thành tuyệt đối đến hoàng hảo.
    Nếu tôi muốn, thì tôi có, nhưng nếu người khác không muốn, ok.ko sao.^^.
    ps: năng đọc sách báo quan tâm vấn đề khác , tránh xa ********...^^
    Nói thật thì nó quang trọng nhưng cũng không quan trọng lắm đâu, tôn trọng khoảng thời gian 2 người bên nhau.
    Chúc cậu sớm vượt qua.
    b]Text[/b]
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 02/02/2008
  4. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người giống chủ topic quá ! Vậy không biết tớ có bình thường không nữa. Tại vì tớ khác chủ topic ! Ngồi kế gái không bao giờ tớ có ý nghĩ bậy bạ cho dù girl đó có bận đồ mát mẻ, váy ngắn ngủn, chỉ khi nào girl có hành động khiêu khích như đưa chân đụng vào giữa 2 chân của tớ thì tớ mới chịu không nổi thôi !!!!!!
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết đàn ông sao mừ kiềm chế yếu thía
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là đừng để hoàn cảnh xô đẩy. Đừng đến nơi nào mà chỉ có duy nhất 2 người.Nói chung là tìm chỗ đông vui mà chơi
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    có anh tử nhở tới lớn, sống ở biển, tới khi ra ngoài, đi phụ xe kiếm thêm tiền nuôi vợ, còn nhỏ khoảng 20t à.
    Có 1 lần tới quán ...., có em dùng 2 cái kia, " quất" vào mặt, mà con chưa chịu..huống chi là cậu
  8. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Người đó là bro phải ko ???? hehhehheheh. Anh đó chắc bị sao rồi ! Không thì em kia tởm quá !!! Mà mình càng tĩnh đòn thì các em quậy lại càng chủ động chứ không thiệt gì đâu !!! hehhehhehê
  9. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái khi ở cạnh người yêu mà thú tính nổi lên thì làm như nào nhỉ.
    Anh em cũng lên biết để mà đề phòng chứ?
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nham nguoi em ơi,ai mà kiềm chế mạnh là coi chung đó...coi chung nó....Sau nay chồng em mà gặp em kiềm chế là koi như...

Chia sẻ trang này