1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để kiss được em ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthang100, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hài thật, bây giờ cái gì cũng thành hỏi anh Quarker rồi!! Không biết có 1 ngày xấu trời nào đó, bác Quark bị bọn cáo mần thịt thì anh em sẽ "hoảng loạn" tới mức nào! Bác Quarker nên chuowng cái biển "Hàng Quarker" cắm dùi, tạo thương hiệu ở đây đi.

    Không phải tai hoạ đâu mà còn là may mắn đấy! Chứ các cao thủ bây giờ cũng vất vả lắm chứ bộ,bao giờ cho đến ngày xưa khi còn lóng ngóng! Bây giờ cáo gìa hết cả, các chiêu thức ngày càng cạn kiệt! Theo tuơng truyền năm xưa có chiêu "ăn rùa" là nhân tiện nắm tay, ôm ấp... thì hôn lên má( má thôi), cứ thế rùi lên môi, rồi lên giường lúc nào không biết giờ còn tác dụng gì nữa không?
  2. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không phải tai hoạ đâu mà còn là may mắn đấy! Chứ các cao thủ bây giờ cũng vất vả lắm chứ bộ,bao giờ cho đến ngày xưa khi còn lóng ngóng! Bây giờ cáo gìa hết cả, các chiêu thức ngày càng cạn kiệt! Theo tuơng truyền năm xưa có chiêu "ăn rùa" là nhân tiện nắm tay, ôm ấp... thì hôn lên má( má thôi), cứ thế rùi lên môi, rồi lên giường lúc nào không biết giờ còn tác dụng gì nữa không?
    [/QUOTE]
    Họa phúc khôn lường nên không thể vội vàng manh động được! Cứ mài dùi kinh sử bí kíp cho chắc rùi mới dám động thủ!
    Nhân tiện mấy thằng bạn nó bảo nên rủ em ý đến mấy chỗ nào lãng mạn làm lung lạc tinh thần và ý chí em ý rồi mới động thủ! Vậy các bác lão thành hay hành hiệp chốn tiên cảnh bồng lai nào thì vẽ đường cho bậc hậu bối này với!
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lần đi bơi, mình kêu lạnh. Anh ý tự nhiên ôm rồi hôn. Hôn xong hỏi là đã ấm lên chưa? Mình kêu ấm rồi, anh ý lại hôn tiếp. Đôi khi chủ động hơn là hỏi
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nghĩ kế tính cách làm gì mất công... cứ nhảy đại vào mà hôn... được ăn cả... ngã cùng lắm ăn cái tát... con hơn phần mình để đấy mình không hôn thằng khác nó hôn mất lại kêu...
  5. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu vuthang100 vào đọc cái này lấy kinh nghiệm
    http://www3.ttvnol.com/tvty/581163/trang-7.ttvn
  6. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    báo Thanh niên có anh bồ câu thì TTVN có anh QUÁC, tốt quá còn gì
  7. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tình huống kiss của Xinhnhatmang đặc biệt nhểy?
    Đang bơi uống toàn nước bể bơi mà được hôn thì ngọt ngào lắm đây, phải bố trí gài thử thôi.
    Nhân tiên hỏi bạn cảm giác hôn trước mặt mọi người trong bể bơi có thoải mái như lúc alone ko?
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi lúc đấy tớ đang đứng ở gần chỗ ống nước nóng ấy à chứ tớ ko bơi. Lúc đấy cũng ngại nhưng cảm giác người ấy thể hiện tình cảm trước đám đông lại thấy thích
  9. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có việc KÍT thôi mà cũng ko biết làm sao thì thử hỏi làm sao mà FÍT được chứ ặc ặc. Nói chung quan hệ phải đến một độ nhất định nào đó rồi và mình biết là nàng đã chết mình rồi thì đơn giản thôi, ví dụ dẫn nàng ra Mỹ Đình hóng gió chả hạn (Mùa này thì tốt đấy ) lượn qua chỗ tối tối rồi dừng lại ngồi tâm sự, mới đầu cứ cầm cầm tay sau ôm nàng mà nàng không phản ứng gì thì lấy tay nghịch nghịch môi nàng ...rồi ối ối đến thế nữa mà không biết làm thế nào thì cậu nên chờ đến ngày hỏi nàng: Em làm vợ anh nhé và nếu nàng đồng ý thì mang nhau vào phòng riêng mà phạng nhau luôn chứ hôn hít gì nữa, đến thế thì tớ pó tay.
    Nói cho cậu biết con gái rất thích được hôn và sờ ti, hê hê có thể kháng cự nhưng chả lẽ lại ko kháng cự gì thì chàng lại nghĩ thế này thế nọ, có cái chuyện fạng ngay thì lại là một chuyên đề khác và mời bác sang Bốc Giới Tính tham khảo kinh nghiệm chứ nói ở đây có lẽ lạc chuồng.
    Chúc bác thành công !
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    "em ơi...cho anh hôn...nhắm mắt vào nhé..chuẩn bị này...anh hôn đây" ...và thế là chụt.....
    lại nhới lại ngày trước....ko biết nói với nàng thế nào...để nàng cho nắm tay...mấy lần định "xin phép" ..."cho nắm tay nhá" " ...(cách đây....6 năm)

Chia sẻ trang này