1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để kô bị say rượu nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Stephen_Cuong, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mấy cách :
    1. Không uống đc thì không uống 2. Uống đỡ say thì ăn chắc dạ trước khi đi uống rượu ( Bánh mỳ á ) , trong cuộc vui nên uống nhìu nước lọc , trà đá , không nên uống nước có ga kèm .
    3 . Trong túi mang theo đống thuốc Tây , kêu đang sài nên chối không uống .
    4 . Đặt chế độ tin nhắn hay chuông , tầm đủ độ báo có vợ gọi về => rút .
    5. Uống mấy chén giả say , bá vai vit cổ bạn gái của nó .
    6. ...................
    Liệt kê ra rất nhìu cách , nhưng cách tốt nhất tránh xa mấy viên thuốc quảng cáo giải rượu kẻo có ngày die bất kỳ tử .
    Có tí rượu ngủ rất ngon . G9 cả nhà !
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê từ từ:
    Lần sau trước khi lâm trận, uống tý dầu ăn(để xào rau).Nhớ là phải uống sống đấy nhé.Uống xong chấp cả Võ Tòng+Thiết Ngưu.. và không bao giờ gọi nhầm bố vợ băng THẰNG..
  3. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Hoặc ăn fomat hay bơ cũng đươc ( gọi sala Nga mà ăn). Mấy cái ngày thường bao da dày tốt nên ko bị ngấm rượu mấy, giúp việc ko bi say khi uống cấp tập. Tuy nhiên, nếu uống lai rai và nhiều thì cũng ko ăn thua đâu bác ạh.
    Nói chung là ko uống thì mới ko say dc
    Được bodoi2006 sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 27/04/2007
  4. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nguoi dân tộc có quả jì bé tí như quả mận ý,ăn vào một quả có thể uống 10 cốc bia hoặc 1 lít rượi mà vẫn tỉnh bơ,ông anh minh đc cho 1 lọ như thế,ông ý quý như vàng ý,thế nên ôngý đưuợc gọi là tiên tửu!!
    có 3 loại uống rượu
    Tiên tửu : uống không biết say là gì
    Hợi tửu :uống xong ngủ như lợn
    cẩu tửu :uống xong là cắn sủa lung tung,không phân biệt ai cả,các u thuộc loại gì??
  5. hanggiang

    hanggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uống ít thôi
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chiêu, tớ bày cho bạn nhé! Bạn hãy thủ sẵn 1 chiếc khăn nhỏ (màu vàng càng tốt ) trong đó đựng 1 miếng mút thấm nước. Đi ăn nhậu thì phải có khăn lau miệng, nên chắc ko ai nghi ngờ đâu, mỗi lần hớp 1 ngụm bia lại lấy khăn lau miệng, thực chất là để thấm bia vào khăn. Cứ thế thì uống bao nhiêu cũng ko say
  7. htthuyet

    htthuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác.Cố vấn gì mà.Em tổng hợp nhé.Em ở dân tộc 20 năm uống rượu kiểu jì thì uống nhiều mà chẳng say.Bây giừ ngày nào mà chẳng uống, ME21 ko có tác dụng đâu, nó chỉ giải độc gan thôi.còn cái quả nhỏ tí mà quý như vàng đó quê em ko thiếu đâu, tinh thần là chính thôi tại vì các ông ấy uống giỏi nên ko cần uống vẫn tốt.
    Bác muốn uống tốt thì thứ nhất, xem bác có năng khiếu ko.(cái này tùy máu của bác)
    Thứ 2 bác luyện thường xuyên thì uống khá ngay( CÁi này thì tùy môi trường)
    Chúc các bác mạnh (đừng vì người yêu mà say xỉn bê bết nhé).
    Nhưng chốt nhé "Uống Rượu ko say thì phí rượu".
  8. Wogkaka

    Wogkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có lý
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sao phải uống khi ko biết?
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Điều căn bản nhất là fai tranh thủ diệt mồi nhiều hơn gấp bội so với các đối thủ khác để dạ dày có long đen mà bồi tiếp dân tình lúc khai mạc, sau đó, khi mà thằng nào cũng ngà ngà rồi thì kèm thêm 2 cách sau:
    - Cách 1: uống nhiều mà thực ra ko uống. Cách này rất đơn giản, múc vài muôi canh ra bát, độ 1/3 bát thôi, dzô dzô 100% xong rồi thì uống canh nhưng thực ra là nhả rượu vào đó, đầy bát rồi thì tranh thủ gặm xương xẩu linh tinh vứt vào đó rồi đổi bát khác và lại tiếp tục làm như thế.
    - Cách 2: pha loãng rượu, uống 1 ngụm rượu xong nốc nửa chai Lavie, hết nước gọi tiếp, cách này thì tức bụng mà cũng vẫn có thể say nếu tửu lượng ko cao nhưng ít ra nó ko làm ta đổ ngay đương trường mà chỉ khi ra về thôi, hehe!
    Ngoài ra còn vài cách vào nhà vệ sinh móc họng thì em chịu, còn trò uống mà thực ra đổ vào cổ thì em cũng thua, trên đây
    em chỉ trình bày 2 cách thật thà nhất thôi! Chúc các bác ko say!

Chia sẻ trang này