1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để ko xa mặt cách lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TloveT2006, 07/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi, nhưng ko hiểu sao câu trả lời của ấy tớ thấy rất hay... ha ha.. không hiểu sao tớ lại đọc thành chụp ảnh để lên bàn thờ... huhuhuhuhuhuhuhuu
    Ah, nếu chủ topic mún anh ấy lun nhớ đến pạn thì tốt nhất là bạn cứ điện thoại, chat, spam thư... anh ấy ko mún cũng phải nhớ ấy chứ.. ha ha
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ấy muốn tìm cách ko xa mặt cách lòng để làm gì thế ??? Anh kia đi định cư, nhưng ko hề tính chuyện tương lai với ấy (cụ thể chỉ tìm cách kiếm tiền về thăm, chứ chả có ý định đưa ấy sang đấy)
    Bí quyết giữ trái tim của người đàn ông thì nhiều lắm, nhưng mà đợi ấy confirm tình cảm của 2 người thuộc dạng gì rồi tớ post tiếp. Vợ chồng tớ cũng xa nhau nửa vòng trái đất từ ngày mới yêu đến bây h
  3. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không dồng ý vì thực chất ra. Mình cũng là con trai xa nha va ngườ yeu. Khi xa nhau thi cũng có cam giác cô dơn. Điện thoại, mail đi nữa thì đâu bằng ở gần nhau. Một câu thôi hay cẩn thận nên đặt 50 phần trăm thôi đừng tin quá vì càng tin thì càng thất vọng ê chề đấy.
  4. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt 50%, nó đặt 50% thế là 100% pác nhỉ. Em nghĩ nếu có tình cảm thì cố mà giữ thôi pác ạ. Tất nhiên cũng pải cân nhắc xem trạng thái của pản thân thía nào nữa. Chứ pảo 1 người 28tuổi chờ đợi cho anh ấy định cư với cả kiếm tiền xong thì chắc 1 túp lều tranh cả 2 ăn cháo cũng chả có ấy chứ :-s
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    cứ sống với chính mình thôi
    đừng để lý trí chi phối j cả
    cái j đến sẽ đến
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm cách nào đc nếu người ta ko muốn thế, chỉ hi vọng vào số phận, cầu mong cho 2 bạn thành đôi, mình cũng đa từng nghe 1 câu ko nhớ rõ lắm đại loại như khoảng cách làm cháy bùng tình yêu lớn và dập tắt tình yêu nhỏ hj nghe có vẻ ko vần lắm đúng ko? tại vì mình ko nhớ lắm về câu này, ai nhớ hoạc biết thì nói cho bạn này với hj
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, mặc dù không muốn chút nào.
    Nghe câu :"tình yêu xa cách không bao giờ tồn tại chưa?"
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Alo Alo 1, 2, 3 ,4 tỉnh ngủ chưa hay vưỡn còn mơ
    Đi nước ngoài, định cư, kiếm xiền -> cho té khẩn trương.
    Cư phải ra nước ngoài kiếm tiền mới giầu đấy phỏng? Nếu thực sự yêu thì ở lại, đi làm vất vả tí nhưng có là gì. Chú người yêu này chỉ vì cái tôi, có thèm để ý đến cô quái đâu mà ở đấy mộng với chả mơ. Chả thằng nào vứt toẹt người yêu ở nhà "Chào em, anh đi nước ngoài định cư (chắc là hôn thê giả - gớm thời buổi này giả với thật nó cứ loạn xì ngầu ), anh kiếm tí tiền, sau này anh giầu òi, anh đá con mụ vợ hờ của anh đi, anh ôm xiền về cưới em, miến là lúc đấy em đừng có mà già quá, xấu quá (tầm 5 - 10 năm chứ mấy), không là anh đi cưới xì tin đấy ." "À thêm nữa, bố mẹ em giục, bố mẹ em lo, bố mẹ em buồn thì mặc kệ nhá, gớm sau này mà lấy được anh lại chả mừng húm ấy chứ (với điều kiện anh vưỡn muốn lấy em), sao em phải lo cho các cụ làm giề. Các cụ già rồi còn sống được mấy đâu."
    Tóm lại cứ thế nhá
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia định cư luôn bên đấy thì bạn này còn chờ mong, trông đợi cái gì nhỉ ? Đợi anh ấy kiếm đủ tiền về rước bạn sang à ? mơ đi
    Tóm lại là hát to bài "đoạn kết của 1 cuộc tình" đi rồi tìm Gà khác, hết chuyện
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Í, mọi người đừng gấp, từ từ đã nào
    Cho mình hỏi chủ topic mấy câu nhá: Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi? Hai bên gia đình đã đi lại chưa? Người yêu bạn định tính chuyện tương lai như nào? Nếu anh ta chỉ định thỉnh thoảng về thăm bạn thôi thì hẵng té
    Có thể bạn không cần lời hứa, nhưng người yêu bạn nếu là người có trách nhiệm, anh ta phải vạch rõ kế hoạch trong tương lai thế nào. Ko thể để người yêu mình chờ một cách mù mịt như thế được.
    Mình nghĩ nếu TY đủ mạnh thì một trong hai người phải hy sinh thôi. Hoặc là anh ta về lập nghiệp tại nơi bạn ở, hoặc là bạn bỏ gia đình, đất nước đến với anh ấy...
    Chuyện của bạn gần giống của mình đấy. Và cuối cùng mình đã chọn phương án 2: xa gđ, bạn bè, đất nước, bỏ công việc yêu thích kiếm cũng kha khá tiền... Vì dù sao thì sự nghiệp của người đàn ông cũng là điều rất quan trọng.
    Nhưng mà nói trc với bạn sinh tồn ở xứ lạ ko dễ đâu....

Chia sẻ trang này