1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để ko xa mặt cách lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TloveT2006, 07/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có 1 câu nói rất hay tặng bạn: "Khi người ta tự hỏi 1 điều gì đó là đúng hay sai là bắt đầu không còn tin vào nó nữa rồi"
    Chúc bạn vui
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn thật khó để duy trì vì giữa hai người sẽ rất khó khăn để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đi du học ở xa đã khó, đi định cư thì càng khó nữa....Anh ta về thăm bạn mà ko có ý định làm sao để 2 người ở gần nhau ư ? Còn bạn thì sao ? Chấp nhận như thế à? Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi, còn ko thì hãy tự cho mình một cơ hội khác hơn là ngồi chờ và hy vọng vào những điều hão huyền !
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt thì cách lòng ----> các kụ nói thì cấm có sai !
    Chỉ có yêu bằng niềm tin thôi !
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Neu trong qua trinh luu luyen chia tay. Anh ấy không "vô tình" nói bạn nên tìm người khác, thì cứ từ từ rồi anh ấy sẽ đón bạn sang trong thời gian sớm nhất khi dk cho phép. Tuy nhiên đừng uỷ mị, thể hiện "tình cảm qua mạng" quá, anh ta sẽ bị chịu sức ép tâm lý không cần thiết. Thường xuyên hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm, VUI VẺ.

Chia sẻ trang này