1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm cho boyfriend thoả mãn ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi congai_tinhyeuvasunghiep, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ftuguard1

    ftuguard1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý cò thêm chút này. Cứ nói thật, đừng cô em nào giận nhé.
    Các em muốn bạn trai thoả mãn thì đừng chiều quá. Cái gì quá nhiều cũng chán. Thỉnh thoảng kiềm chế hắn lại, cho hắn thèm thuồng lâu ngày, lúc gặp nhau mới bốc. Chứ anh tính như em FOKiss, lúc nào trong đầu cũng nghĩ chuyện đó, lâu ngày bạn trai không chán mới là lạ. xoá bởi ndungtuan vì đả kích cá nhân
    Về mặt sinh lý, làm nhiều quá chỗ đó rộng ra, các cụ kêu là "nay đã tò ho quá lỗ trê", bạn trai cũng sẽ không thích đâu.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 25/12/2004
  2. thehell122

    thehell122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đi ngược với vấn đề giới tính được đặt ra ở đây rồi , hình như mấy u đang kích nhau thì phải???????
  3. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có cái này hy vọng giúp dc các bạn gái:
    "Dạo này hình như anh ấy sao nhãng chuyện ấy thì phải, mình chẳng biết phải làm như thế nào?". Bạn đã lơ mơ nhận ra rằng, hình như mọi chuyện đã kém hấp dẫn, đắm say như ngày yêu nhau. Vậy hãy tìm cách quyến rũ lại chàng.
    1. Chớ coi thường cử chỉ nhỏ...
    Đừng suy nghĩ một cách máy móc rằng: phái yếu mà lại đề cập đến "chuyện ấy" thì thật vô duyên. Điều quan trọng là bạn phải nắm được nguyên tắc vàng: đề cập đúng lúc, đúng nơi và đúng cách.
    Sau một bữa ăn tối ấm cúng với những món ăn chàng ưa thích chàng lại dán mắt vào TV. Thay vì để mặc chàng với chiếc TV, hãy làm chàng bất ngờ vì lâu lắm mới được vợ chăm sóc như một đứa trẻ. Và mọi chuyện sẽ thêm nhiều bất ngờ cho bạn.
    2. Hãy trở nên quyến rũ hơn
    Bạn thật sai lầm nếu cho rằng, khi đã cưới nhau rồi, nhất là đã có với nhau một đứa con rồi thì cần gì phải điệu, ăn mặc kiểu gì chẳng được. Nếu như khi mới yêu nhau, mỗi khi có hẹn đi chơi, bạn đứng hàng giờ trước gương trang điểm thì khi đã về sống với nhau bạn lại "mặc kệ", muốn mặc kiểu gì cũng được. Chẳng mấy chốc bạn trở nên một phụ nữ luộm thuộm trong con mắt chàng.
    Vậy hãy sửa sai ngay đi, hãy chú ý chọn những bộ đồ ở nhà đẹp một chút. Đặc biệt hãy chọn những đồ mặc trong thật khêu gợi, chẳng hạn như một bộ đồ ngủ có ren mỏng, bạn sẽ thực sự trở nên hấp dẫn trước chàng.
    3. Đừng bao giờ trút giận
    Khi đã lên giường, hãy quên đi những chuyện bực mình ở cơ quan, đừng bao giờ mang chuyện bực mình kể cho chồng. Tại sao lại vô tình làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Chồng bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ tất cả nhưng không phải lúc này.
    4. Và những câu chuyện trên giường
    Tất nhiên, hãy tranh thủ những giờ phút gần gũi như thế để cùng tâm sự về một điều gì đó mà cả hai người cùng quan tâm.
    5. Hãy gợi lại những kỷ niệm đẹp
    Trong những lời thủ thỉ, đừng quên nhắc lại rằng, lần đầu gặp anh ấy, bạn không thể ngủ được. Lần hai đứa cùng đi nghỉ ở một bãi biển, chàng đã làm cho bạn hiểu rằng, chàng chính là người đàn ông thực sự của bạn, dù đã lâu lắm rồi nhưng bạn không quên được những giây phút đắm say bên chàng.
    6. Hãy chủ động hơn
    Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy "phải chủ động". Trong chuyện phòng the, chẳng có nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu gần đây chàng sao nhãng mọi chuyện thì bạn chính là người phải chủ động.
    7. Động viên đúng lúc
    Nhiều khi "im lặng là vàng" nhưng khi bạn đang ở thế giới riêng đầy lãng mạn, hãy biết động viên chàng đúng lúc, một lời khen tặng lúc này sẽ khiến chàng hưng phấn và tìm mọi cách chứng minh rằng chàng rất xứng đáng với những lời khen ấy. Lúc đó, chàng bỗng thấy bạn thật quyến rũ hơn bao giờ hết.
  4. ftuguard1

    ftuguard1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói với chú rồi:
    - một là tăng chất lượng, giảm số lượng đi sẽ có ích. Chỗ đó sẽ không bị khấu hao nhanh quá. Không chỉ về mặt vật lý bị rộng ra , người ta đã có kết luận khoa học là *** nhiều quá dẫn đến già nhanh, nhiều bệnh tật, yếu sinh lý, giảm trí nhớ, v.v... rất nhiều tác hại.
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    :)) bác láo quá ..chưa biết em đã ăn nói phũ phàng :)).... em đa tài còn quá nhiều việc fải làm chứ không fải lúc nào cứ đăm đăm cái *** như bác đâu :))....
  6. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mơi vào box viết bài và lâu lắm mới thấy có 1 vấn đề đáng chú ý . thực ra đây là 1 vấn đề cực kì bức xúc và ko fải ít người đề cập đến . em nhớ mình cũng đề cập đên 1 lần nhưng thật sự là chưa có dc câu trả lời thoả đáng . ai cũng bit là cẩ 2 fải có những fút dao. đầu để cả 2 có đủ thời gian chuẩn bị để sẵn sàng vào cuộc . cái vấn đề chính là đàn ông các bấc rất nóng vội . chưa gì đã muốn . mà fụ nữ bọn em bit làm gì để hãm các bác lại đây ? là fụ nữ bọn em ko thể quá lộ liễu dù trong lời nói ý muốn của mình . cái ngại ngùng đó rất to lớn mà hình như các bác ko thèm hiểu cho . chính vì yêu nên bọn em ko thể từ chối dc . bọn em buộc fải chiều lòng các bác thôi . chính vì thế mà ko dc bi đến cực khoái là cái gì .chỉ có các baác bit thôi . bất công thế đấy . vậy các bác hãy chỉ cho em 1 giải fáp toàn vẹn nhất đi . cho em bit em fải nói gi` ? làm gì ??cam ơn các bác đãgiúp đỡ !!!!!!
  7. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc đấy thì nói gì được. Nhưng sau đó,hay là một lúc nào đó hai người đang vui vẻ hoặc đang trò chuyện về *** và các vấn đề có thể liên quan em cứ nói với boy của em điều này. Tất nhiên nói khéo thôi, chẳng hạn, em rất thích anh làm thế này........ , mỗi khi anh làm thế này......... em rất vui, em thấy chúng mình thử ........ xem có hay hơn ko? Liệu anh có thể.... ,em thích như thế. Đại khái vậy.
    Nói chung đàn ông (trừ một số ít mang bản chất ích kỷ) rất khoái được thể hiện phong độ của mình để làm phụ nữ ... tâm phục khẩu phục, nếu biết có cách nào để làm partner "chết đi sống lại" thì bọn chúng sẽ cố ngay, nhất là sau đó mà được một hai câu ca ngợi bản lĩnh đàn ông thì lại càng sướng tợn, em muốn gì lần sau cũng chiều tất Đừng ngại thể hiện cảm xúc và mong muốn của mình nhé, boy cũng muốn biết kết quả việc hắn ta làm chứ hì hục một lúc xong rồi chả biết partner đánh giá hay dở thế nào thì khác gì make love với người silicon.
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chết cười tình yêu Kiz...
    Các bác em thấy fiền..Lên thắc mắc toàn mấy câu ngớ xờ ngẩn ******** yêu của em thấy yêu quá liền giải đáp...
    Thế mà các bác lại quay ra bảo tình yêu của em addicted to *** là seo?
    Còn chuyện thoả mãn chàng thì em thấy riêng chăn gối ko là ko đủ..Còn nhìu nhìu cái khác nữa..
    Em VD nhá: Nếu nấu cơm cho chàng ăn mà ăn mặc cực kì ***i (áo mà ko quần , cổ sẻ gợi cảm , braless...) rùi ngồi xúc cho chàng ăn từng thìa một hay ngồi ngắm chàng ăn say đắm..Em cũng cho rằng đó là một cách hay để thoả mãn chàng
  9. dmfc

    dmfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    1
    Em Teen kinh nghiệm gớm nhỉ, em mà nấu cơm cho anh thì chắc anh nhai phải đũa mất, hehe. Mấy cả em muốn như thế thì tìm anh nào đang ở riêng nhé. Chứ ở với các cụ, "tình hình Cu Ba đang căng thẳng, chỉ có Nga mới làm dịu tình hình Cu Ba", , thế thì hỏng hết em ạ.
    Còn chuyện chăn gối à, e dài lắm nên khuyên tác giả topic ra mua quyển sách về nghệ thuật vợ chồng hay gì đó bán ở vỉa hè Tràng Tiền ấy. Lên đây nghe các bác ấy toàn xui "trẻ con ăn ... gà" thôi, do not believe".
  10. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thấy các em ở đây lãng mạn quá tự dưng thấy ngượng Mình nhà quê chân đất mắt toét, thỉnh thoảng lại đè chồng ra rape một cái. Thế mà chẳng hiểu sao chồng mình vẫn mê tít, lâu lâu lại em ơi R anh đi. Đúng là chẳng biết thế nào mà lần

Chia sẻ trang này