1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm cho boyfriend thoả mãn ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi congai_tinhyeuvasunghiep, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Mình thì cũng có quen biết với nhiều boy lắm.nhưng mình xác định là Mối tình đầu của mình cũng là mối tình cuối cùng mà mình vẫn cảm nhận được thế nào là tình yêu...
    Mình vốn là 1người mẫu thời trang kiêm ca sĩ của 1 CLB nổi tiếng ở TPHCM lại là 1 student bên nghành I.T...đương nhiên nhiên là mình có 1vẻ ngoài dễ nhìn..vì thế mà xung quanh mình có nhiều cây si đó chứ ...thế nhưng mình chẳng chọn ai cả ... ko phải mình kén chọn đâu các bạn ....mà có lẽ là vì mình vẫn chưa tìm thấy người hạp với mình ...
    Thế rồi ma xui quỉ khiến gì ko biết đã đưa đường dẫn lối cho mình gặp anh ...mình thương anh vì anh là chính anh mà ko giống như những người mà mình từng biết ...thế rồi mình đã phải đau khổ nói lời chia tay với anh trước khi biết được anh đến với mình chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi !! vì anh là 1việt kiều về VN chơi theo đúng nghĩa là để ...ăn chơi !!
    Mặc dù đã nói lời chia tay với anh rồi nhưng mình vẫn nguyện sẽ mãi yêu anh cho đến khi nào mình mệt mỏi và có thể quên được anh vì anh vẫn còn cho mình cơ hội để gọi phone cho anh thỉnh thoảng ...thế nhưng cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến ...tim mình như có ai xé nát khi có 1lần mình gọi phone cho anh ...nói rất nhiều với anh ...nhưng anh cứ im lặng ..và cuối cùng anh chỉ nói với mình mỗi 1câu .." Em lộn số rồi !!! "" ..và cũng kể từ đó tình yêu của mình cũng đã chết theo câu nói ấy của anh .....
    Mình cứ mãi tự hỏi có phải đây chính là hình phạt mà ông trời đã dành cho mình ví trước đây mình đã ko đáp lại tình cảm của nhiều cây si trước đây ....???nhưng cũng nghĩ lại ..mình ko hề trêu đùa tình cảm của ai cả ..thế thì tại sao mình lại nhận được 1kết cục bi thảm như thế !!
    Nỗi buồn vẫn cứ mãi đeo bám mình từng ngày cho đến bây giờ vì mình chẳng thể tâm sự với ai vì hoàn cảnh ko cho phép cũng như địa vị hiện nay ko cho phép mình phải nói lên điều đó.....
    Mỗi ngày mình vẫn cứ mãi nghĩ về anh và luôn tìm cách để quên đi nỗi buồn ấy ...thế nhưng...mình đã tìm đến TTVNOL để dốc hết những chuyện buồn và mình đã cứ dần tìm hiểu nhiều hơn về *** .có lẽ đó cũng là 1yếu tố quan trọng trong tình yêu chăng ??nếu là các bạn thì có thể nào giúp mình đưa ra 1cách toàn mỹ nào để giúp mình quên đi và vui vẻ trở lại hay ko? biết rằng hiện nay mình là 1ca sĩ đang lên và cả công việc làm ăn hiện nay đều ko cho phép mình để cho mọi người thấy mình yếu đuối thì mình sẽ mất tất cã ....sự nghiệp ,công việc ....mình lại là 1đứa con gái khi phải đề cập đến vấn đề này ...
    Liệu *** và tình yêu có thể đi đôi để cã 2 cùng thoả mãn ko?
    Liệu các bạn trai có phải luôn muốn đến vớ *** khi quen với bạn gái ko? hay nếu như họ có thể yêu 1người nhưng tình yêu đôi khi ko làm cho cảm thấy hanh phúc mà phải tìm đến kẻ khác ???
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Trùi, giữa câu chuyện của bạn với cái nhan đề topic này khác nhau một trời một vực đấy. Câu hỏi làm sao để bf thoả mãn nghe giống như một người đã rành về td, thường hay quan hệ với bf và muốn làm cho bf thấy thoả mãn, hơn là câu chuyện mà bạn vừa kể ra đây, bó tay!
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    có một câu rất hay! "con trai dùng tình yêu để đi tìm ******** và con gái dùng ******** để giữ tình yêu"
    Bạn gái ở trên đã biết người đó đến với bạn mà ko hề yêu thương gì! vậy mà vẫn yêu sao?đúng là "đuổi tình tình theo" !hì hì! cant help you! khi nào có cd giới thiệu mình nha!
  4. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    lo hoc di,toan chuyen vo van
    BO CAC CO CAC CHU_VO VAN
  5. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi hát vừa kinh doanh ...vậy thử hỏi cái bạn mạnhgia gì gì đó thì mình đã đủ tuổi để yêu cũng như muốn tìm hiểu về vấn đề TD chưa nhỉ ?? hay chính bạn lại đang là 1đứa trẻ ngấp nghé mươi tuổi ..chưa mở toét mắt ra đã vội làm người lớn rồi phê phán người này người kia ??có thể bạn sẽ phải gọi tôi là chị đấy !!
    Mình hi vọng bạn ko phải là 1fan của mình hiện bây giờ !!!và hãy về uống sữa cho "cứng cáp " hẳn đi rồi hãy lên đây nói chuyện với các anh chị tiếp nhé !!
    Có lẽ bạn gì nói đúng đó ...con gái có lẽ sẽ dùng TD để giữ lấy tình yêu còn con trai thi chỉ lấy tình yêu đi tìm TD mà thôi !!
    Chúng ta có nên quá busy để làm cho boyfriend thoã mãn hay ko?? để rồi họ sẽ no nê mà ngày càng chán ngán người bạn gái của mình nhỉ ??
  6. chaos

    chaos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, nó bảo gì thì làm lấy !
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tình hình căng thẳng quá nhể, thôi em congai cứ bình tĩnh, nổi nóng làm gì vội
    Cả chuyện làm thế nào để bf thỏa mãn em cũng cứ bình tĩnh, nếu quả đúng là em thuộc tuýp truyền thống ("muốn tình đầu là tình cuối") thì nên sửa lại cái topic thành "Làm thế nào để chồng thỏa mãn" . Nói chung một khi em "là 1người mẫu thời trang kiêm ca sĩ của 1 CLB nổi tiếng ở TPHCM lại là 1 student bên nghành IT" thì cứ yên tâm là sẽ nhiều người sẵn lòng giải đáp/hướng dẫn/trả lời câu hỏi của em lắm, nhưng tốt nhất là nên để 1 anh làm nhiệm vụ đó thôi, mà tốt hơn nữa là kiếm được anh nào để cùng nghiên cứu khám phá vấn đề, ko phải đưa lên đây đâu, chẳng ai giúp được em, mà còn bị trêu cho nữa đấy .
    Thế nhá, chúc em may mắn.
  8. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Àh, thì ra là thế...
    Không giữ nổi vì không chiều đươc Bạn biết đấy: giọng hát là bẩm sinh mà vẫn phải tập, thể hình trời phú mà vẫn phải siêng rèn. Chuyện chăn gối cũng phải theo cách tập luyện thôi
    Chỉ có đối tác là nhất hãy gây một ấn tượng như vậy! Luôn coi trọng "khởi động" lấy cảm hứng. Hình ảnh trên sàn diễn cần long lanh thì hình ảnh người tình cần phải hot, phụ thuộc vào phong cách...
    Vài điều thế thôi, mời các bác khác tiếp...
  9. tronchayty

    tronchayty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể sử dụng những hành động mà bình thường bạn suy nghĩ cũng cảm thấy mắc cỡ.hãy sống theo bản năng khi cấn thoả mãn trong ********. tui đảm bảo những lúc làm chuyên ấy, bạn sử dụng những hành vi "kỳ cục" nhưng theo bạn là đạt được khoái cảm thì chắc chắn đối tác của bạn cũng sung và sướng chứ không suy nghĩ Về hành vi của bạn nữa.
    chúc đạt được mong muốn nhe...
  10. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn congai_tinhyeuvasunghiep thân mến,
    Tình yêu không bắt nguồn từ ********, và cũng không thể được duy trì bằng ********. Mặc dù ******** quả là một chất men say,nhưng không ai lại dùng nó để tìm cách giữ chân lover của mình lại cả. Đàn ông có nhu cầu về ********, nhưng kẻ nào bị ******** hấp dẫn mà ở lại với bạn thì chắc không phải là một người đàn ông tử tế đâu.
    Còn trong trường hợp của bạn,tôi thực sự thấy rất buồn vì bạn đã không có con mắt phân biệt được kẻ tốt người xấu,không có lòng tự trọng để bỏ đi mà phải để bị hắt hủi khinh rẻ đến mức đó,không có lý trí để hiểu rằng thằng Sở khanh chơi bời đó bỏ bạn không phải vì bạn kém cỏi về ***, đơn giản nó bỏ bạn vì nó là thằng Sở khanh Việt kiều, chắc là sau khi về nhà nó sẽ cười hô hố mà bảo với tụi bạn đàng điếm của nó rằng rằng con gaí Việt nam rẻ lắm, ngu lắm,lừa dễ lắm, chạy theo đàn ông dai lắm v.v Và rồi tụi nó lại lũ lượt rủ nhau về đây để tranh thủ giải quyết sinh lý với những cô gái yêu mê muội như bạn.
    Bạn không biết trân trọng những con người đến với mình bằng tình cảm chân thật,bạn bị cái hào nhoáng bề ngoài quyến rũ của một thằng tay chơi sành sỏi,đối với nó thật quá dễ để tạo ra một phong cách độc đáo "không là ai cả,không giống ai cả" để mê hoặc những cô gái nông nổi như bạn. Đấy,tội của bạn là thế đấy, nên phải trả giá thôi, chân thật nhưng ngu dốt cũng là một tội đấy, vì thế đừng tự hỏi tại sao tôilại bị như thế, tôi chân thật cơ mà........
    Nói thật nhé, điều duy nhất tôi muốn khuyên bạn lúc này không phải là tìm hiểu về ***,mà là giành ra chút thời gian để đọc sách và tìm hiểu về cuộc sống, con người, tìm hiểu cái gì là phù phiếm, cái gì là thực chất, cái gì là xấu, cái gì là tốt, tìm hiểu lý trí là gì, đạo đức là gì, tự trọng là gì,phẩm giá là gì, tình yêu dựa trên cơ sở nào........

Chia sẻ trang này