1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaoaihuong8, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

    Em đang muốn làm quen với 1 bé,gọi là bé vì bé này mới đang học khoảng lớp 8,lớp 9 gì đó thôi nhưng mà trông bé ấy như là 1 thiếu nữ thực sự rồi ấy,con gái bây giờ lớn nhanh thật.Bé này thì nhà cũng gần gần nhà em nhưng vì là khu đô thị mới nên nhà nào biết nhà đấy,không quen biết nhau mấy.Hàng ngày thì em vẫn thường xuyên giáp mặt bé này vì mỗi buổi sáng em phải đi qua trường bé để lấy xe đi học còn bé thì đến trường học,vì giờ giấc giống như nên hầu như hay gặp nhau trên đường( hì hì chỉ liếc nhau rồi đi tiếp ). Hiện thời là em đang muốn làm quen với bé này nhưng chả biết phải làm quen như thế nào,chẳng nhẽ lại đi đến bảo cho anh làm quen nhé thì củ chuôi quá với lại em sợ em nó còn bé quá nên ngại làm quen với con trai,em thì năm nay đang học đại học năm thứ nhất rùi.Các bác có cách nào để em có thể làm quen với em nó 1 cách tự nhiên nhất không chỉ cho em với
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cho cháu nó lớn tí em ơi...!
  3. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Híc bé nó thì lớn rùi mà,chắc cũng phải gần mét 6 đấy ạ,con gái học lớp 9 rùi cơ mà có phải là con trai đâu.Về tuổi thì đúng là còn hơi nhỏ thật,công nhận là em thì cũng chết chết em ấy rồi nhưng mà em mới chỉ muốn đặt mối quan hệ làm quen cho biết nhau thôi chứ cũng chưa dám đặt quan hệ kia ,cũng phải để cho em nó học hành vào cấp 3,đại học chứ ạ
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    thế chú có quen bạn của cô bé đó hok, chứ giờ quen 1 người vu vơ thì hơi khó đấy, quen đứa nào biết em ý xin cái nick rồi tính, hok thì cách đơn giản nhất, chạy qua em ơi cho anh làm quen nhé, hơi thô nhưng mà hay phết cũng lạ lạ, à nhớ khen 1 câu rồi hẵng nói, ngày trước anh cũng đi đường thấy 1 em xinh quá khen 1 câu rồi xin làm quen thế là Okie
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    làm quen mà cũng không dám thì làm ăn được gì nữa
    tôi cũng đang mở chiến dịch đây
    nhưng mà qua cái công đoạn làm quen rồi
    tự tin lên
    chẳng lẽ để em gái làm quen trước à
  6. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hông quen anh ạ,em chỉ biết nhà em nó ở( gần nhà em),trường em nó học ( cũng gần nhà em) và hay gặp em nó ở trên đường đi học.Nói chung thì tình trạng của em với em nó là giống như người vu vơ,chứ có tí đầu mối thì cũng dễ hơn.Làm quen như kiểu bác chỉ áp dụng cho các bạn nữ khoảng từ lớp 11,12 trở lên thui.Đây em nó mới học lớp 9,em sợ làm quen kiểu như vậy không có tác dụng mà lại còn làm cho em nó sợ,cái tuổi này là tâm hồn còn trẻ con,nhí nhảnh lắm chứ chưa ra hẳn kiểu người lớn như các bạn nữ lớp 11,12
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không nhanh là thằng khác chén mất đấy
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú Su hào này cứ xui dại em nó!
    Dây với lớp 9 là bét nhất 7 năm đấy!
    Sướng được vài chục phút lại vào tù thẩm du vài năm thì quá tội!
    Chưa kể nghe nói mấy thằng phạm hấp diêm là được bạn tù tiếp đón chu đáo lắm!
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    mấy em bé đó tâm lý chưa ổn định nên nhìu lúc dở hơi lắm đấy ! rồi chú xem !
  10. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Híc sao các bác toàn nói chuyện lung tung không àh.Em là em đang cần tư vấn cách để làm quen với cô bé ấy 1 cách tự nhiên nhất mà không làm cho cô bé ấy ngại ngùng hay sợ sệt cơ mà,các bác đi vào chủ đề chính giùm em cái

Chia sẻ trang này