1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaoaihuong8, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em không dám mà là em không biết phải làm quen với cô bé ấy như thế nào nên mới vào đây nhờ các bác tư vấn cho em cách để làm quen với cô bé ấy sao cho nó tự nhiên nhất
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, chú thích tự nhiên, tình cờ theo kiểu phim hàn xẻng thì có mà chờ đến mùa quýt. Thích thì cứ nhảy vào mà làm quen trực tiếp như mấy bạn ở trên kia đã tư vấn rồi đấy. Chú yên tâm đi, con gái bây giờ bạo lắm, như anh đây đã được mấy cô bé lớp 9, 10 gần nhà rủ đi xem phim rồi đấy nhưng mà nho còn xanh quá (xanh thật)
  3. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Zậy àh,nhưng mà chơi cách của bác mạo hiểm lắm,nếu làm quen được thì kô sao nhưng cơ mà nếu hỏng thì coi như là hỏng hẳn.Em mới nghĩ ra cách này các bác xem có hiệu quả không:
    Đầu tiên em giả vờ đến gần em nó và:
    Em hỏi: em ơi em có biết địa chỉ nhà anh gì gì đấy ( ví dụ tên là long ) ở số nhà như thế này,ở đường như thế này ( hì hì chính là địa chỉ nhà em nó )
    Em nó trả lời: em không biết anh long nào nhưng mà địa chỉ này là địa chỉ nhà em mà
    Lúc đấy em mới giả bộ ngớ người ra,bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại:
    Em hỏi: ơ sao lạ vậy,thằng bạn anh nó cho anh địa chỉ nhà nó như thế này mà,mà nó còn có đứa em gái tên là thảo,hay là em lại trêu anh đấy,em tên thảo đúng không,anh long có nhà chứ em.
    Lúc đấy thể nào em nó cũng trả lời:
    Em nó trả lời: Không em tên như thế này( hì hì biết tên rồi) và nhà em không có anh nào tên là long cả
    Lúc đấy em lại giả bộ ngạc nhiên
    Em nói: ơ lạ nhỉ không phải thật àh,vậy thì chắc thằng bạn anh nó cho anh nhầm địa chỉ mất rồi,xin lỗi em nhỉ.Nhưng mà kể cũng lạ,sao lại đúng vào địa chỉ nhà của em nhỉ,không hiểu nổi,thật là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên quá.Vậy thôi cho anh xin lỗi lần nữa nha,chào em
    Mấy hôm sau: em viết 1 bức thư thú nhận sự thật của màn kịch hôm nọ là do em bày ra để có thể làm quen được với em nó,nói rõ là em rất muốn làm quen với em nó,mong em nó đồng ý.Rồi nhờ 1 thằng bé đánh giầy nào đó chuyển cho em nó trên đường đi học
    Đấy cách của em là như vậy,em vắt óc mãi mới nghĩ ra được cách này.Các bác tư vấn cho em liệu cách này có thể giúp em thành công trong việc làm quen với em nó không
  4. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lộ liễu vãi lúa - chả có ai tự dưng đi hỏi 1 đứa là có biết anh Long nhà ở XYZ ko cả . Nghe ko thấy bất hợp lí à
    Mà lộ liễu thế thì làm quen thẳng cánh đi
    Thôi thì làm trò này - hồi xưa tớ từng làm để hỏi được số đt 1 ẻm. Nhưng mà trường hợp nó khác, em nó đứng PR cho sản phẩm.
    Phương pháp là: giả làm cộng tác viên điều tra 1 số vấn đề gì đó!
    Ví dụ bác bảo:
    - Anh là cộng tác viên của báo HHT .... muốn nhờ em tick hộ anh 10 câu trắc nghiệm này để làm bài điều tra về ....
    - Chuẩn bị:
    1,2 tờ phiếu : trong đó ghi rõ ra là phiếu của báo xyz, điều tra về cái gì, có thêm 1 mục nhỏ là tên tuổi, số điện thoại
    Có thể kèm thêm 1 quà tặng nhỏ vì đã làm bài điều tra như 1cuốn sách, 1 tờ báo HHT chả hạn
    1 cái cặp trông ra vẻ lịch sự 1 tí.
    ------------------>
    Ngày xưa mình giả làm cộng tác viên của báo Nhịp Sống Trẻ (hình như còn chẳng có báo này) - điều tra về việc làm thêm của giới trẻ . Lên lịch sử bảo nhờ em 1 xíu, em nó vui vẻ:" để em ghi cho anh cho" - đầy đủ tất cả luôn.
    Note: nếu em nó ko muốn ghi điạ chỉ hay số điện thoại thì phải chặn ngay là: em ghi vào để sau này có báo bọn anh gửi tặng
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ đến gần phát cái đốp vào mông nó đảm bảo hiệu quả bất ngờ,ko những làm quen đc mà còn đc nhớ mặt nhớ tên,tiện quá thôi
  6. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tuổi này thì bọn nó ...biết hết rồi . Không khéo những gì nó biết bạn cũng không biết đâu .
    Tất nhiên là suy nghĩ của bọn nó vẫn là suy nghĩ trẻ con . Bạn cứ thử đi sau bé đấy vài buổi xem . Em nó sẽ biết tỏng ý đồ của bạn ý chứ . Nó sẽ cảm thấy cảm giác thích thích, lạ lạ, nhưng tình cảm non nớt ẩm ương lắm . Với lại tuổi này dễ bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài . Bạn chỉ cần đi sau ngượng ngiụ làm quen, tất nhiên là chải chuốt lịch sự ga lăng mời ăn mời uống , giả tiền net, tặng quà tặng báo, v.v...là okê thôi . Dù sao cũng là con gái mà, vị nào chẳng thích có nhiều zai theo đuổi .
  7. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tớ làm quen gái nè: cũng gặp nhiều lần, tớ cũng nhìn, gái cũng nhìn lại, rồi dần dần gái cũng biết tớ nhìn gái tớ cũng chưa biết làm quen thế nào, rồi 1 lần vô tình đi chung thang máy, tớ nhìn trên nhìn xuống 1 lúc trong thang máy thì cuối cùng tớ cũng quay sang gái nở 1 nụ cười, ơn chúa là gái cười lại, nhưng hôm đó mệt quá, ra khỏi thang máy là tớ dông thẳng vì chẳng còn tâm trí đâu bắt chuyện làm quen. Hôm sau gái đi qua tớ, tớ nhìn gái và cười, gái mở to tròn mắt như nhìn tớ là 1 vật thể lạ vì đã quen nhau đâu, rồi gái như hiểu ra vấn đề, gái cười lại, rồi sau đó gái còn chủ động trêu tớ vài câu mà khi ấy tớ chả nghe ra đc gì cả, thế từ đó quen nhau.
  8. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tuổi này chúng nó biết nhiều lắm rồi, trước hết là ông cứ phải tìm hiểu nhiều về cô bé đó đã, những gì liên quan đến em bé ông phải biết... rồi tính tiếp
  9. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ặc ....Quen chơi chơi thì được đó .
    Chứ quen để kiếm người trông nhà thì chưa được đâu . Ở tuổi ấy có thể các em biết hết rồi .
    Nhưng chỉ biết thôi chứ chưa muốn sống chung với nó đâu . Biết theo kiểu khám phá
  10. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin bằng mọi cách,hiện tại em mới chỉ biết sơ sơ,cố gắng,cố gắng.Đành phải đầu tư thời gian đi theo dõi em ý vậy

Chia sẻ trang này