1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaoaihuong8, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tìm hiểu đâu cần phải đi theo dõi Ku???. Nếu để cô bé kia phát hiện, thì ko biết thế nào đâu nhé, cũng có thể tốt, cũng có thể Ku hết cơ hội luôn
  2. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    em nó còn bé bác cứ mời em ăn kẹo cả ăn chè là em di ngay cò jì đâu trẻ con mà
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể từng động tác cho chú
    Chuẩn bị
    1. Tập trước ở nhà một kiểu cười đẹp, xem mấy cái clip của mấy thằng quảng cáo romano, Xmen..
    2. Đưa 2 ngón tay trỏ và giữa ra kiểu hình chữ V giơ ra trước, bàn tay hướng ra phía sau khỏang 75 độ, cổ tay thả lỏng, lắc nhẹ.
    Tập thành thục, khi nào cảm thấy trong gương là một người đẹp trai, hiền lành, dễ gần vui vẻ... có nghĩa là chú tự tin ra làm quen đc rồi
    Làm quen
    1. Chọn thời điểm và địa điểm sao cho em nó nhìn thấy dễ nhìn thấy chú hơn, đi ngược chiều cách em ý khoảng 1m
    2. Cười ( đã tập thuần thục, nhìn thẳng vào mắt em, và hiển lành nhất có thể, ko dc nghĩ đến xôi thịt, ko nhìn xuống dưới..), rồi cứ thế đi tiếp
    3.Một 2 ngày sau gặp lại, cười + vẫy tay, và em ý sẽ cười lại với chú.
    4. Lần tiếp sau gặp, chú đi cùng đường, tiến lên chào hỏi và nói chuyện hỏi han với em.
    (có thể gộp 2,3,4 vào một bước nếu có đủ khả năng)
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Muốn kưa em ý mà cái tên chú cũng kô bít ? Anh nghĩ là để bít tên thì rất đơn giản thui mà !
    Tham khảo cách này ! ( Khi đã bít tên em ý ! )
    Tiến gần lại em ý !
    - Em ơi cho ảnh hỏi thăm với ? Em có bít nhà bạn Cáo ( chính tên em ý ) ở đâu kô ?
    - Ơ , em bít ! Thế anh mún hỏi j bạn Cáo ?
    - Em bít à ? Vậy anh đi cùng em 1 đoạn đường , cho anh hỏi thêm về bạn Cáo nhé ! Em có thấy ngại kô ?
    - Em chả ngại j cả !
    ........
    Phương pháp đã kưa đổ 1 em 91 , hoa khôi của 1 trường PTTH ,học giỏi , cực kiêu , cực ngoan .... cực ngon lun !
    Tất nhiên thời gian im lặng chờ thời cơ , tức thời gian thăm dò , xuất hiện trước mặt cáo với tần xuất ... vừa đủ để cáo nhận ra !
    Một cái tất nhiên nữa là ... kô fải anh !
    ( thấy hay thì share ... )
  5. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhiều,nhưng em không hiểu chỗ "Đưa 2 ngón tay trỏ và giữa ra kiểu hình chữ V giơ ra trước, bàn tay hướng ra phía sau khỏang 75 độ, cổ tay thả lỏng, lắc nhẹ." là để làm cái gì đấy ạ,thể hiện dấu hiệu của sự chiến thắng phải không ạ,nhưng làm vậy thì có tác dụng gì ạ
  6. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cách này chắc không được rồi bác ơi,nhỡ lúc mình hỏi em có biết nhà bạn cáo ở đâu không,thì em nó bảo là em đây,anh hỏi em có việc gì thì biết làm sao hả bác
  7. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chả gì bằng thẳng thực, mấy pác cứ chỉ loanh quanh làm chú ý chóng mặt, xa mới khó chứ nhà gần nhau coi như hàng xóm cứ bắt đầu bằng nụ cười rồi thành quen, đến lúc nói chuyện thì đơn văn giản. ( Nếu thuộc gái kiêu thì chú cứ phải chuẩn bị xây dựng hình ảnh cho tốt......chứ cứ như bác nào nói đó, tầm tuổi này tâm lý o ổn...vất lắm)
    Mà chú cứ nói thế nào ấy chứ, quen được em rồi anh đếch tin chú mày nhịn được đến khi em nó vào ĐH. Chú bảo em nó bé tuổi nhưng nhớn người, cao m6 thế thì chắc là các cơ quan đoàn thể em ý o bé đâu.

  8. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Trời, lớp 9 á, đừng đừng. Đi tù chẳng chơi. .
    Mà bé thế thì biết cái gì mà cần gặp gỡ. Đợi em nó lớn thêm tuổi nữa đi. Cấp 3 là okie nhất đấy.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nó trả lời như thế thì kô đc thông minh lắm ! Hoặc nó kô có chút cảm tìn j zới chú ! ( Đọc kỹ đoạn vàng ở trên )
    Nhưng khi đó chú cũng oánh bài ngửa lun ( nhìn thái độ )
    - có 1 việc cực kỳ quan trọng fải nói zới em !
    - Việc gì ?
    - Đó là anh mún đc làm bạn với em !
    - Anh bị hâm à ?
    ( rất có thể nó sẽ trả lời như thế , vì nó học lớp 9 )
    Chú thik thì cứ làm , nói thật đấy ! anh chỉ nhắc lại : tâm sinh lý em nó chưa ổn định !
  10. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn làm quen với em nó giới hạn ở mức trên mức quen 1 tý và dưới mức yêu 1 tý.Trên mức quen thì cũng tương tự là mức yêu rồi,chỉ cần em nó lớn hơn 2,3 tuổi nữa là chính thức nói lời yêu còn dưới mức yêu là để cho em nó có thời gian học,em cũng biết là nói lời yêu bây giờ là hơi sớm nhưng không thể không làm quen,tránh để chú khác có cơ hội chôm chỉa mất.Còn cái chuyện kia thì cũng khó xảy ra vì em ý còn nhỏ bố mẹ cũng quản lý gắt gao chứ có như các bạn sinh viên xa gia đình đâu,còn nếu mà có thật thì trước lúc đó em cứ nhẩm đi nhẩm lại câu" 7 năm đấy,7 năm đấy" là kô việc gì ngay ý mà

Chia sẻ trang này