1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaoaihuong8, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày nào cũng có thể vô tình gặp nhau thì quá quen mặt nhau rồi còn gì. Nếu quen mặt rồi thì cứ gặp nhau là có thể toét miệng ra cười thay cho lời chào. Vài lần cười với nhau là có thể hỏi thăm nhau những câu xã giao bình thường như: em học trường nào, lớp nào... và các câu hỏi liên quan đến học hành. Thế là xong khâu làm quen.
  2. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    thích thế k biết
    ước j mình dc như anh ấy
    k khéo là e ấy hihi
  3. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dừng ở đây nhỉ, chắc chủ topic kết được rồi, thế mà chả báo mừng anh em.
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Kô bít nữa ! Thấy chú chủ topic đang hỏi về trym cò bên Box GDGT
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    @thuanginola: Bác dở thế, cưa xong rùi thì ng ta mới tính đến chuyện cái trỷm của người ta chứ, thắc mắc làm giề
  6. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ ...1 chiêu cũ mềm mà áp dụng được :
    Hỏi em ơi có cây viết bi không cho anh mượn cái...anh để quên viết ở nhà rồi
    ok
    Mượn xong thì giả bộ lấy sổ ra ghi ghi cái gì đó rồi trả lại cám ơn với 1 nụ cười thiệt là giống phim
    rồi mai thì đi mua báo cho em nó mượn, rồi ngày nào cũng mua báo , rồi mấy bữa sau xách xe chở em nó đi học cho đỡ moỉi chân....vậy mà không biết...hehe
  7. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    tầm Noel năm ngoái em định tặng áo cho gf. 1 hôm đang đi bộ thấy 1 em mặc áo khá đẹp (cũng đi bộ) em hỏi "bạn ơi bạn mua cái áo này ở đâu thía ?" nó cười toe toét bảo "có người tặng" rồi em hỏi "bạn có bít giá khoảng bao nhiu hok?" nó bảo "tớ hok bít" rồi em chưa nói gì thì nó lại toe toét hỏi :"có việc gì hok?" em bảo "hok tớ định mua cho bạn tớ 1 cái. thanks nhé" rồi em đi đường em nó đi đường nó.
    bác ra mà hỏi thế cũng được good luck
  8. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  9. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi hành trình cưa gái, vất vả, gian nan
    Tuỳ gái chú à, nhiều gái nghe chú hỏi thế cười cười nhưng chú vừa quay đi liền bỉu môi..Điên. khù khoằm lắm.
    Hồi cấp 3, cả lớp rủ nhau đi Côn Sơn Kiếp Bạc. Chở 1 em. Lúc đầu thì ko ưa con mắt cho lắm, những cả buổi hôm đó cứ phải dính đến nó, cứ không thấy nó là phải đi tìm, cứ như chở nó thì phải có trách nhiệm bảo vệ vậy. Rồi phải lòng nó lúc nào không hay, sau khi thấy hay hay liền tìm cách cưa. Lóc cóc đi sau nó cầm guốc, mình đi chân đất, dép nhường nó đi. Lúc nó nóng quá cởi áo, mình cũng phải ôm hết, mũ mình cũng phải nhường nó đội. Mình nhận thấy nó cũng thinh thích rồi ( ai bảo đẹp trai galang ), Lúc trèo lên bàn đá nó ngồi thở mình là đứa quạt, đưa trai nước nó tu, còn 1 tí đáy nó trả về mình, ức lắm mà vẫn cười, bình thường là dám bảo vô duyên ngay ấy mà lúc đó chả hiểu bùa mê thuốc lú gì.. Đang ngồi nó đòi mua đồ lưu niệm về tặng gia đình, mình lại chạy theo,, Sợ nhất là con gái chọn đồ, mấy cái vòng hạt tưởng như ngọc thật hoa cả mắt mà nó vần lên vần xuống, vần chán lại quay sang móc chìa khoá, rốt cuộc chả chọn được cái nào, quay sang háy háy mắt với mình. Toàn đồ giả, mua gì cho phí, mua đồ ăn về thôi. Thế mà nó xúi mình mua, cũng nghe lời chọn chọn, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến nó, rồi chọn 2 cái giồng nhau. Cơ là chuyện ở lớp mình cũng có kết 1 em và em cũng kết mình nhưng hôm đó em ốm nên không đi, trước hôm đi em lèo nhèo bảo về mua quà...Mình cũng chả hiểu nổi mình lúc đó nữa, thấy có lỗi với em nhưng cũng thấy mơ mơ với em này và thây kệ...Lúc đưa nó về nhà loằng ngoằng mãi mới đưa được cái móc chìa khoá, nó cười.." cho tôi hả, khiếp thế mà im im đến giờ, làm tôi cứ nghĩ là ông bủn xỉn...". Thế có điên không. Chào nhau về là tôi phi đến nhà em luôn, em khoẻ và đang teo toét cười với gia đình thấy tôi em ào ra.." quà em đâu.." ko hiểu sao mình lại ko thể đưa cho em cái móc còn lại, vì mình nghĩ mình không muốn quà của em giống nó, mình sẽ mua cho em cái khác, đặc biệt hơn, đẹp hơn, và thế là mình chỉ cười cười.. " anh quên rồi, anh sẽ mua em một món quà khác nhé ", chao ôi nàng quay ngoắt vào trong nhà bỏ lại mình chới với.
    Sáng hôm sau đến lớp, em không thèm ném cho mình 1cái nhìn. Mình chẳng biết phải làm thế nào thì nó đâu đâu phi tới, mặt sầm sầm.." này tôi chả ông, tôi cứ tưởng ông mua tặng tôi hoá ra là mua tặng con Việt Anh, ông đúng là kẻ được nước thả câu .." nó nhét cái móc vào tay mình rồi bỏ về chỗ, mình đực ra chả hiểu chuyện gì nữa. Điên quá nghĩ, ko lấy thì mình dùng, đang thiếu..... Thế đấy, và những cuộc tình tiếp sau nó cũng khù khoằm giống như thế cho đến giờ...ÔI đàn bà.
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu ý anh gì cả ? Chán !
    Đâu fải là anh thắc mắc ! Ngốc thế !

Chia sẻ trang này