1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm quen với bé này?Mọi người tư vấn giùm em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaoaihuong8, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soncm

    soncm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đã xì pam.
    Có ai biết thông tin và địa chỉ liên lạc của thành viên CHICKBIG không (tên thật là Ngân Hà, quê Quảng Bình) ? PM giúp tớ với, có chuyện quan trọng. PM giúp tớ nhá: Y!M: blackrose_a5
    Thanks!
  2. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tò mò .... em ấy lừa đảo chú cái gì à?.
  3. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Làm một tờ quảng cáo nhận gia sư luyện thi đại học (hoặc môn nào bạn giỏi), chặn em lại đưa quảng cáo, rồi hỏi han thêm làm quen, hỏi em có nhu cầu không vvv . cách này sạch sẽ lịch sự, tỏ ra có học
    thiếu mẹ gì cách
    tán gái cũng phải hỏi nhặng
    xem con gà trống nó làm thế nào cứ thế mà theo, tất nhiên theo kiểu con người
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chậc, đọc hết các kiểu tư vấn của các bác em thấy cứ gặp làm quen trực tiếp là hay nhất. Hai người gặp nhau rất đều đặn như thế thì có gì đâu, ngày nào cũng gặp, bác cứ nhìn em ý roài cười bình thương như thể vừa thấy 1 điều gì đó khá thú vị ấy, chỉ cười thôi rồi đi tiếp, nhiều lần như thế đi, chắc chắn em nó sẽ ... rất cáu vì chả biết mặt mình nó bị làm sao mà cái lão dở hơi kia cứ nhìn mình cười cười, bác phải để ý đến khi nào em nó nhìn mình mà hơi cau mày thì bác phải chủ động xin lỗi vì thời gian vừa rồi cứ cười cười em nó, cứ giải thích tại em nó xinh xăn đáng yêu gì gì đó làm bác thấy rất thú vị, làm cho bác thấy vui vui khi đến trường. Rồi hôm sau mua cái gì đó xinh xắn nhỏ nhắn kiểu mấy đồ linh tinh để đính hay treo vào cặp ấy tặng em nó bảo là để xin lỗi, rồi tranh thủ mà hỏi han trường lớp tên tuổi em nó, hỏi nhà em nó ở gần đây phải ko v.v.... Nhưng ko hỏi nhiều mà chỉ ít ít thôi, những ngày sau đi đâu gặp nhau cứ cười rồi chào xã giao thôi. Thế là 2 người quen nhau roài, cần thì bác cứ bảo em nó có gì cần giúp thì cứ nhờ bác (cho số điện thoại + xin số của em nó). Duy trì như thế đến khi em nó lớn hơn thì tùy bác muốn tiến thêm hay giữ nguyên em ko biết. Chúc bác thành công
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên kiếm cớ hỏi han 1 cái gì đó. ví dụ trường em có cô X dạy toán à. Sau đó ngày nào gặp cũng mỉm cười với em ý, hôm nào vui vẻ thì bắt đầu chào hỏi rất tự nhiên, dần dà thì đến trêu đùa em ý vui vui, đừng đặt nặng tâm lý tán tỉnh trong đầu, sau đó sau đó đến những món quà nhỏ nhỏ, dấm em nó thì cứ từ từ thế thôi

Chia sẻ trang này