1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để làm việc và học tập chăm chỉ thường xuyên liên tục nhỉ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi woha23, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woha23

    woha23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để làm việc và học tập chăm chỉ thường xuyên liên tục nhỉ??

    Tâm sự của tớ là: Tớ lười quá giờ muốn chăm chỉ lên. Mọi người có cách nào chỉ zùm tớ để có thể chăm chỉ lên thì tư vấn nhé.

    Phải lấy hứng thú từ cái gì bây giờ? Tớ bị bệnh cứ động vào sách vở học hành là tự nhiên tớ đi bật máy tính để vào mạng hoặc chơi điện tử và nghe nhạc ở di dộng hoặc chui vào chăn ngủ mất. Tớ chả muốn thế tí nào. Làm sao đây. Thực lòng tớ muốn sửa đổi tớ. Mong mọi người giúp đỡ
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi, lên thư viện học, chả có gì cám dỗ. Điện thoại xịn quá thì đổi điện thoại đi . Tớ ở nhà cũng chả bao giờ học. Bao giờ muốn học chỉ có lên thư viện. Về nhà chỉ có nghỉ ngơi giải trí
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, ban ngày thì lên trường hoặc lên thư viện mà học( ăn trưa ở đó luôn nhé) chiều học tiếp cho đến 5h. CÒn tối về nhà thì chơi tẹt ga đi cho nó thoải mái đầu óc( ko làm gì liên quan đến sách vở nữa).Khi nào mệt thì đi ngủ, sáng mai lại tiếp thế...hiệu quả rất cao.
  4. woha23

    woha23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ ghét lên thư viện lắm. Lên thư viện tớ cứ thấy đi lại là tớ lại ngoái cổ ra để nhìn, chả tập trung được.
    Tớ muốn hỏi là có cách nào mà vẫn ở nhà, vẫn trước một đống thứ hấp dẫn ấy mà vẫn học được cơ. Mong các bác gợi ý zùm. Vote 5* cho các bác vào đây đóng góp ý kiến!
    Đã vote 5* cho hai bác lehiep và NguoiKhongTenSo7
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bác nì giống em. Cứ bảo cai net cơ mà học 1lúc lại ko chịu được, cứ fải bật máy tính lên. Mà khổ nỗi là em cứ hay fải làm tiểu luận trên máy tính, thía nên ko thể xa rời nó được. Cứ đang làm bài thì lại nhảy vào chỗ này chỗ kia xem xỏ đủ thứ.
    Dạo này em cố gắng cai TV roài chứ ngày trước còn ngồi cả tối xem film trên DisneyChannel nữa cơ. bác nào hiến kế hay em cũng vote lun 5*.
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bác kiếm cái khoá việt tiệp mà xích chân lại.....
    ....không đi đâu được...trước mặt là một đống sách vở chăc phải học thôi!
  7. woha23

    woha23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chưa hình dung ra xích kiểu gì
    Được woha23 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 17/12/2005
  8. woha23

    woha23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    không bác nào vô tư vấn sao
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn này giống mình ghê cơ.
    Thôi thì đợi đến ngày thi ôn 1 thể, bạn nhỉ?
    Tự giác
  10. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 cô bạn cùng lớp đến học cùng. Thấy người ta nghiêm túc học hành mình cũng phải theo thôi, ko bạn gái ấy cười cho.
    ps: nhớ là học bài thôi nhé, thảo luận bài vở thôi chứ đừng tranh thủ tán tỉnh con người ta.

Chia sẻ trang này