1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để..lảng tránh ạ :(

    Chán thế chứ lị,cứ đi tư vấn mãi rồi đến mình thì ko biết làm thế nào.

    Chuyện là ở nhà em ý ạ,có 1 anh,người Hải Phòng,anh ý làm ảnh cho nhà em(làm theo ca thui ý ạ)..chẹp,nói chung là tính tình cũng tốt,em cũng quý anh ý.Mà hồi trước theo như anh ý nói và theo như em thấy mọi người nói thì anh ý có người yêu ở dưới Hải Phòng rồi,chẹp,điều đấy với em nó quá đỗi bình thường,zai gái có người yêu có gì mà lạ.
    Cơ mà đợt gần đây ý ạ,chẹp,anh ý rất hay nhắn tin cho em,cái kiểu hôm nào cũng định kì nhắn mấy tin ý,thường thì là đúng vào những lúc em đi chơi,hỏi han này nọ,nói chung là nt thì nt,lần nào em cũng nt đáp lại cho lịch sự.Thế xong tầm thời gian khoảng 1 tháng gần đây,anh ý rất hay nói mấy chuyện yêu đương mí cả em,tức là nói kiểu bâng quơ ý ạ,xong rồi còn bảo,càng ngày càng thấy chẳng nhớ ng yêu,hồi đầu còn nhớ,bây giờ thì chẳng thấy nhớ gì nữa,thỉnh thoảng anh ý còn tỏ ra rất khó chịu khi ng yêu nhắn tin hỏi thăm 9trc mặt em ý ạ)...Rồi có mấy lần anh ý cứ nhắn mấy cái tin cho em rất cho là khó hiểu kiểu như: "em có tin là có rất nhiều ng sẵn sàng chết vì em ko...đi chơi mà ko có ai đèo về thì cứ yên tâm,anh tới rinh em về tận nhà...em nhớ đừng yêu ai sớm và đừng để ai yêu mình,nhưng ko lo ế,kolo hàng tồn kho đâu"..
    Ặc,em cũng chả hiểu mấy tin như thế thì có ý nghĩa như thế nào luôn...Xong hồi trc,cứ thỉnh thoảng lại bóng gió,rồi nói nhận dịp này nọ rủ em đi uống nước,cơ mà em thì đc cái "vô tư và ngây thơ",toàn bảo ko thích và lảng luôn.
    Dưng mà,mấy hôm nay,từ sau hôm sinh nhật em,anh ý cứ toàn nt mời em đi uống nước (mà cái sự đời này,em ghét nhất cái trò đi uống nước nôi cafe cafáo),bảo là :anh mời em đi uống nc tối nay thay cho quà sn đc ko?...chẹp,em phải lấy lí do là đi mời cưới với chị em,rồi nhờ chị em đi cho em bám càng theo luôn.Xong hôm sau lại mời,căn bản là ban ngày em lại đi lỡ mồm kêu với chị em là thèm ăn kem,nên anh ý mời em đi ăn kem...em lại phải rủ mẹ em lên nhà bác chơi để lấy lí do ko đi đc.Xong chiều nay,em vừa đi học về 1 cái,chưa kịp đặt cặp sách xuống anh ý đã chặn họng ngay:"thế tối nay em chắc ko bận gì phải ko",lúc đấy em ko chuẩn bị gì nên "vâng".."thế có đi uống nc đc ko",em lại im im rồi chả hiểu nghĩ gì "vâng,đi thì đi"...Xong đến tối phải bày binh bố trận nhờ con em,bảo nó giả vờ bắt em đèo đi may váy..thế mới thoát đc.
    Đấy,anh ý nt vẫn hứa hẹn sẽ rủ đi tiếp.
    Em khẳng định là em ko hề thích anh ý 1 tí nào cả nhé.Em cũng ko hề muốn đi uống nước hay ăn kem hay gi gỉ gì gi làm gì nói chung là đi riêng với anh ý cả vì thứ nhất anh ý có ng yêu rồi,thứ 2 em ko thích anh ý,thứ 3 là em cực kì ghét đi riêng với con trai vào buổi tối như thế.
    Bình thường,nếu là 1 zai zời ơi đất hỡi ở đâu đấy,thì em cảh phải lăn tăn gì trong việc từ chối thẳng thừng cả,dưng khó 1 chỗ là ngày nào anh ý cũng ở nhà em,cũng ngồi án ngữ ngay dưới nhà ý nên ko thể cứ lấy lí do và tối nào cũng đi như thế mãi đc,nhưng cũng ko thể từ chối thẳng thừng quá,vì ngày nào cũng giáp mặt ạ.
    Mấy hôm em vẫn tỏ ra bình thường như chả có chuyện gì cả ý,vẫn ''vô sờ tư" cười nói như thường,nhưng đấy chỉ là hoãn binh tạm thời.
    Em chưa biết là anh ý có thích em hay ko hay chỉ coi là bạn bt,nhưng mọi ng giúp em làm sao để anh ý đừng có rủ em đi như thế nữa,làm thế nào để mà sau đấy em vẫn cứ nói cười thoải mái với anh ý ý mà ko phải ngượng ngùng xấu hổ gì cả,cũng ko để cho anh ý phải suy nghĩ linh tinh gì cả ý.Và sau đấy,làm sao để em có thể lảng lảng xa xa anh ý 1 chút,ko để anh ý cứ cái kiểu "xí con nhà bà xớn" như thế nữa (mặc dù hồi trc,ngồi nói chuyện kể lể bt em có nói em là sau này chỉ thích các anh già)

    dài dòng quá thể
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    dài quá ngại đọc đặt gạch mai tư vấn
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đuổi việc !
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    dài quá Dê ơi
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    lảng tránh là đóng kịch , mà đóng kịch thì lúc nào cũng gây ra mất tự nhiên . càng phải đóng kịch nhiều , bạn sẽ nhiễm lối suy nghĩ của nhân vật , và cuối cùng bạn có thể sẽ thành nạn nhân .
    tại sao phải lảng tránh trong truờng hợp này . lảng tránh tình yêu của người khác , chỉ làm nguời đó thêm ...yêu mình . cách tốt nhất , là dập tắt nó đi bằng con đuờng ngoại giao . hãy lấy số điện thoại của người yêu anh ta , và ...làm quen . sự có mặt của bạn sẽ làm người yêu anh ta bối rối , nảy sinh mâu thuẫn . từ mâu thuẫn này, bạn sẽ là nguời đứng ra giải quyết , như cách mà bạn vẫn làm với những khúc mắc của các thành viên khác. hãy tỏ ra thân thiện và thật lòng với người yêu anh ta . hãy nói tốt về anh ta , và hãy nói là anh ta rất hay kể về chị , và em thấy chị thật ...đáng yêu .
    còn với anh ta , vì có mâu thuẫn với người yêu , mà lại biết bạn biết cô ấy , anh ta sẽ kô dám chơi trò luồn tay nữa . vì sợ rằng đi quá , anh ta sẽ mất cả chì lẫn chài . và 1 người có vẻ lớn như anh ta , thì chắc chắn anh ta hiểu phải làm gì .
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em cười dê vẫn còn trẻ con quá nhỉ. Để anh ấy không rủ đi chơi nữa thì mỗi lần anh ấy rủ đi thì cứ đồng ý, xong rồi gọi theo mấy đứa bạn gái nghịch ngợm quỷ quái đi theo. Đảm bảo là anh ấy đối phó với lũ bạn của em đã mệt rồi, chả còn hơi sức đâu mà tán tỉnh em cả. Vài lần như thế là sợ ngay ấy mà
  7. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    ra chợ thuê 1 thằng zai cao to, người đô thật khủng về ... giới thiệu với cả nhà là người yêu ... rồi dặn trước cái thằng đấy nhớ lườm ku kia thật nhiều vào ...lườm cho ku kia ướt sũng quần thì thôi ... đố mà zám xí xớn nữa đấy
    // Ứng cử viên nặng kíc ho vụ này : Việt ok (tức Việt rock ) ...=))
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có 3 cách
    1: từ chối thẳng thừng: em ứ thích đi chơi với anh.
    2: đi thì đi, sau đó làm anh ta xấu mặt trc mọi ng (đương nhiên em cũng xấu theo)
    3: thôi thì giúp em nó vậy, để tối nay anh qua đón em đi chơi, nhớ đóng cho có vẻ tình tứ chút nhé
  9. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    ứng cử viên nặng kí thứ 2
    cơ mà người có đô con hông mà đòi đóng cặp với em Zê
    em Zê chỉ thik người cao to, khoẻ mạnh thôi ...em Zê nhỉ
  10. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đấm cho hắn ta một phát vớ va vớ vỉn, em Dê đã đến 18 tuổi đâu mà iu với đương. Mà em quảng cáo cho ongame àh anh cũng hay chơi ở đó đấy

Chia sẻ trang này