1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Láo nào, 18 roài, vừa SN 18t cách đây mấy ngày. Cung Scorpion muh
  2. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Có rì đâu nhỉ,
    Em Dê cứ đăng kí một lớp học thêm buổi tối.
    Đi học về thì lên trên nhà học bài. Nếu có đi chơi bời với bạn bè thì không để cho ku kia biết kế hoạch. Đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Nếu ku kia rủ đi thì bảo là em phải làm bài hoạc em bận rồi.
    Kơ mà chả biết em Dê này xi`-tin kiểu gì nên cũng ứ biết là xài cách này có phù hợp không
    Nhưng nguyên tắc là mình không rảnh thì cũng chả có thời gian cho người ta mời
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Oái ! hay nhìn thấy nick em này tư vấn , tưởng gái già , hoá ra xì tin à ?
    Chắc ban đầu anh ta thấy nt zới em cũng loé nên tia hy vọng nào đó ! nên tiếp tục phưong án 2 , 3 ,....x !
    Cho anh ta bít phản ứng qua sms thui !
    Hoặc hồn nhiên dẫn 1 trai về ( anh chẳng hạn )
  4. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Tự chỉ vào mặt mình bảo anh trông em cười..........dê ko, thế mà anh thích à . Mà khó nữa thì em cho anh chàng ấy tàu lượn đi, anh đến làm thay cho
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Em Dê lớn thật roài nhờ. Mới SN 18t có khác
    Vụ này có cần anh júp cho ko Anh gọi hộ mấy thằng bạn cao to đẹp zai cho
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em làm theo cách mấy cô thường làm đi , nhận anh ta làm anh kết nghĩa đi . ko biết sao mà mấy cô thường dùng cách ni , anh em nào biết cách chuyển từ anh kết nghĩa sang anh nuôi ko chỉ cho tớ biết với .
  7. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tự dưng lại có thằng dở hơi nó chui vào rọ thì cứ lừa tình nó một thời gian để lấy kinh nghiệm tư vấn tiếp!
  8. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lảng tránh làm gì hả em. Em cứ đồng ý đi uống nước với anh ta một lần đi (nhưng chỉ gọi nước thôi nhé đừng uống). Rồi ngồi nói chuyện như bình thường và nói thẳng quan điểm của em với anh ta là em không thích anh ta, em chỉ muốn là anh em bạn bè bình thường và em đã không thích thì đừng rủ em đi chơi hoặc uống nước nữa.Và nói là thỉng thoảng em rảnh thì anh em ngồi nói chuyện. Thế thôi, đảm bảo anh ta không dám tản tinh em nữa đâu ( nếu là người lịch sự).Còn nếu là thằng chầy bựa thì từ chối thẳng thừng luôn em ạ!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi với hắn 1 lần nhưng quán nước gần nhà ý, chỉ đi bộ ra thoai song tiện thể rủ mấy cô bạn ra có thể ko fải đi xe cùng, ko fải ngồi tiếp chuyện 1 mình
    Làm ra vẻ có ng yêu rồi ( có được không nhỉ ) Hoặc nhờ 1 đứa bạn zai nào đó hay đến đi lang thang nếu sv 2 đứa đi lang thang 1 lát ngồi trà đá hoặc trà bát bảo cũng đc thì ng đó sẽ biết ý mà
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chán nhẩy, bảo anh em không thích đi chơi với anh luôn cho xong việc. đã biết ko thích còn không biết ý mà tránh ra . Mệt người

Chia sẻ trang này