1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh để ý thấy có 1 cậu trai trông nhỏ nhỏ thư sinh hay ngồi chỉnh PS, mấy lần anh xuống hỏi cậu ta về PS thì rất nhiệt tình . Nếu là cậu ta thì OK được em ạ, trông hiền lành mà cũng ngon nghẻ đấy. Có đúng cậu trai này không thế?
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nhận lời đi ăn kem, giữa quán đông, em cười thật Thật THật THẬt THẬT Dê DÊ cho thằng ý nó bẽ mặt .
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Úi xời,mới có từ hôm qua mà đã 3 trang
    Em cảm ơn mọi người lắm lắm ý ạ,đúng là nhiều cách,cơ mà thực sự em vẫn chẳng biết làm thế nào luôn (pó chiếu mình).
    -honnhien_cotien: cách đấy ko thể thực hiện đc vì em ko có cách nào lấy đc sđt của chị kia anh ạ,mà như em nói ở trên rùi,ng yêu anh kia ở tận Hải Phòng cơ,còn em ở HN mà
    -su35: cơ mà ko em muốn đồng ý đi 1 lần nào cả ý,với cả anh ý cũng hiền hiền tốt tốt nên em cũng quý,ko nỡ ác như thế,cơ mà cũng ko muốn để lại ấn tượng xấu như thế nữa
    -gái My:ối gái ơi,em vẫn còn bé lắm...dẫn zai về nhà giới thiệu là NGƯỜI YÊU để mà em chết với thầy bu àh...mà nghe tên Việt OK tự dưng..nhớ nhớ
    -zeka:1.đã bẩu em ko muốn thẳng thừng mà,vì ngày nào cũng giáp mặt..2.làm xấu mặt,em ko nỡ,với cả em đã nói là ko muốn đi cho dù chỉ 1 lần mà ...3.
    -tiny: em thấy cách này rất hay,nhưng là kế hoạch lâu dài vì còn phải tìm lớp học nữa chứ,em đang cần gấp trong mấy hôm nay vì kẻ địch hôm nào cũng nt...nhắc khéo
    -thuan: vâng,em cũng biết cái lỗi "lịch sự" đi nhắn lại của em rồi,giờ em ko cũng có reply gì nữa..dẫn trai về thfi ko đc như em đã bẩu ở trên...thêm nữa em là gái già àh
    -luuhang: ôic ái vụ anh em kết nghĩa...box tvty dạo này có ko biết bao nhiêu là vụ anh em kết nghĩa rồi.
    -boy: em ko muốn đi cùng anh ý 1 lần nào cả
    -saobangleloi: hic,em cũng làm ra vẻ có ng yêu rồi đấy chứ(mặc dù có dek đâu),em còn nhờ 1 anh tới nhà đón em,xong rồi dựng kịch bản gọi đt đến nhà em,xong emngồi nc với cái anh em nhờ rất là t/cảm nữa cơ..nhưng mà...vô tác dụng
    -verilog:mấy anh thợ nhà em anh nào trông cũng nhỏ nhỏ thư sinh mà...cơ mà hiền lành hay ngon nghẻ thì em cũng biết từ lâu rồi,cái quan trọng là em ko thích ý chứ.Mà anh ở bên vtc àh,anh tên gì thế ạ
    Em đã dùng kế hoãn binh dài hạn,em nhắn tin lại bảo là: thực sự là thời gian này em rất bận ko thể đi đc,khi nào có thời gian rảnh em sẽ nói với anh.
    Anh kia cũng đồng ý...nhưng đến lúc buổi tối hết lí do đi rồi thì sao nhỉ..mong là lúc ý tìm đc lớp học rồi
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bạn đưa ra quá nhiều lý do để nói rằng, chưa có cách nào để lảng tránh . vậy thì theo logic thông thuờng , tôi nói rằng , bạn không muốn lảng tránh . không phải vì bạn đã yêu anh ta , mà là vì , bạn muốn anh ta phải theo đuổi bạn .
    cái bạn muốn bây giờ , là làm thế nào , để anh ta phải yêu mình dúi dụi mà vẫn không phải cho đi tình yêu . bạn kô lảng tránh tình yêu của anh ta ,thậm chí , đón nhận nó ,nuôi duỡng nó , và "vờn" nó , cuối cùng , bạn sẽ nói rằng :" em chưa hề nói yêu anh" .
    anh chàng kia rõ ràng là sắp trở thành 1 nguời ..tôị nghiệp khi cố gắng gửi tình cảm của mình vào 1 cô bé 18 tuổi . (bây giờ tôi mới biết chủ topic 18 tuổi ) . anh ta phải hiểu rằng , 1 cô gái 18 tuổi thì kô thể biết đuợc yêu thực sự là gì . 18 tuổi , chỉ là tuổi của rung động , chỉ là tuổi của sự bùng phát cảm xúc , và tịt ngóm sau vài ngày . cũng có nhiều người đã biết yêu thực sự khi mới 16 , nhưng với chủ nhân topic , tôi cam đoan là chưa hề biết yêu , mà chỉ biết thích .
    chủ của topic thích anh chàng này, tại vì anh ta .... thật ngố . anh ta chạy theo mình như 1 con chuột chạy theo miếng phomat của con mèo . chủ topic nghĩ ra nhiều cách để cho anh chàng kia biết rằng , mình ....có chủ ý khi kô đi uống nuớc với anh ta , từ đó để anh ta phải suy nghĩ : " cô ấy làm như vậy để làm gì nhỉ ??" bạn đã thành công khi vờn đuợc anh ta đến mức này , nhưng cũng may cho bạn , anh ta chỉ là 1 con chuột , chứ kô phải là 1 con cáo . và nếu anh ta là con cáo , chắc chắn bạn sẽ có "tình yêu đầu tiên" của mình . nhưng cũng nên biết rằng , tình yêu đầu tiên , thuờng kết thúc trong đau khổ , và kể từ đó , người ta mới biết "yêu thực sự "là thế nào .
  5. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi đọc cái bài của em Cười Dê ni chết cười. Có bác nào mách em rồi đấy. Em kể chuyện này với hội bạn, hôm nào đó cả lũ hứng khởi rủ nhau đi an thì gọi anh giai đến cho a ý thỏa lòng mong ước.
  6. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    ]
    pé cái gì ...nhớn rồi ...yêu đi
    anh Việt OK bây giờ thăng hoa lắm ...đội mũ lá, quần soÓc, giày ba ta , vai đeo đàn điện ...cưỡi win nhớ =))))))))))))))... Zê hông yêu kể cũng hơi fí............cơ mà ngày xưa cứ tưởng 2 người là 1 cặp chứ nhỉ
  7. Washabee000

    Washabee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy phấn khích quá, em dê yêu đi, cơ hội tốt quá còn gì, hay có người trong mộng rồi?
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    anh nói cái này hoàn toàn sai,em dám khẳng định điều đó,em ko hề muốn cái anh đấy thích em 1 tí nào cả,vì thực sự là như thế thì giao tiếp bình thường em cứ thấy khó xử làm sao ý .Và mục đích thật sự của em là muốn cái anh đó đừng có những hành động kiểu như thế nữa,thực sự là em ko hề muốn như thế 1 tí nào cả,vì trc đấy em rất là quý anh ý,nói chuyện rất thoải mái,nhưng thời gian này em cảm thấy rất khó xử,nhiều khi còn cảm thấy khó chịu với anh ý nữa,điều đó chẳng tốt tí nào cả,vì anh ý còn ở nhà em dài dài cơ mà.
    Và em cũng chẳng có ý định đùa giỡn hay "vờn" với tình yêu của ai cả,vì em biết như thế là độc ác !!!
    vâng,riêng đoạn này,em công nhận,anh nói hoàn toàn đúng,em tự biết là như thế,bản thân em biết điều đó nên em ko hề muốn dính dáng 1 chút nào đến chuyện yêu đương khi chưa thwục sự hiểu dc nó là cái gì.Và cũng chính vì thế,chính vì em biết em CHƯA HỀ BIẾT YÊU nên em mới muốn lảng tránh,muốn cái anh kia ko phải chịu 1 tình yêu chỉ là SỰ BÙNG PHÁT CẢM XÚC của 1 con bé 18tuổi CHƯA HỀ BIẾT YÊU như em.
    thứ nhất ,em đã khẳng định rồi,em ko hề thích anh kia 1 chút nào cả,ko hề 1 chút nào,em cũng ko có ý định muốn trêu đùa hay bỡn cợt gì cái tình cảm đó cả.
    thứ hai,chủ ý của em,ko có gì khác ngoài 3 lí do em đã nêu ở bài đầu tiên:
    thứ nhất anh ý có ng yêu rồi,thứ 2 em ko thích anh ý,thứ 3 là em cực kì ghét đi riêng với con trai vào buổi tối như thế
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 09/11/2007
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nếu như bạn có tất cả những lý lẽ như vậy , thì không có gì phải lảng tránh cả .
    thứ nhất , nếu không yêu anh ta , bạn hoàn toàn không cần phải tìm cách để anh ta không yêu mình . hãy xem như bạn không biết rằng anh ta yêu mình , đấy là cách lảng tránh tốt nhất . và 2 , nói với anh ta rằng , em kô thể đi uống nước buổi tối vì bố mẹ em không thích , hoặc thẳng thắn hơn , người yêu em không thích , anh cứ mua nuớc về nhà ngồi uống thì vui hơn . không cần phải nói điều gì để anh ta không yêu mình , chỉ cần làm những điều để anh ta hiểu , bạn kô yêu anh ta .
    thứ 2 , lảng tránh không có nghĩa là dập tắt . mà điều bạn muốn , chỉ là lảng tránh chứ không phải dập tắt , điều này làm tôi nghi ngờ động cơ lảng tránh của bạn .
    nếu bạn biết , vờn với tình yêu là độc ác , thì tôi xin lỗi và đuợc phép rút lại kết luận :"bạn chưa biết yêu" .
    nhưng việc bạn đưa ra vấn đề , đưa ra mâu thuẫn , và biện luận cho những mâu thuẫn của mình làm tôi phải đặt ra câu hỏi 1 lần nữa , mặc dù bạn đã trả lời :" liệu thực sự trong bạn có những mâu thuẫn nào trong mối quan hệ với anh ta hay kô . " không thể nói là không , bởi bạn đã đưa ra quá nhiều rồi . nếu có , thì nó là cái gì .
    tôi ngờ rằng bạn vẫn còn giữ chìa khoá của vấn đề . nó không phải là chuyện anh ta còn làm lâu dài ở nhà bạn , và bạn kô muốn làm xấu đi quan hệ của 2 nguời .
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    vâng,em đã làm thế này suốt cả 1 thời gian rồi,em vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả,vẫn cứ nói chuyện thoải mái,tỏ ra "vô tư" như em chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra cả,đấy,chính vì thế nên cả 1 thời gian,em thì cứ phải cố gắng để "đóng kịch",trong khi đó thì anh kia (có lẽ) cứ cố gắng mà "bóng gió"...và tới khi em cảm thấy quá mệt mỏi với tình trạng đó rồi thì em mới lên đây,lập topic và mong tìm đc sự giúp đỡ của mọi người
    cảm ơn anh,có lẽ đây là ý kiến hay cho tình trạng của em,có lẽ em chẳng thể nào lảng tránh 1 cách "nhẹ nhàng,êm ái " đc rồi ,tới giờ phút này có lẽ cũng cần thẳng thừng như thế
    lảng tránh ko có nghĩa là dập tắt???Vậy thì em dùng từ gì cho chính xác với ý nghĩa dập tắt bây giờ.
    "động cơ lảng tránh" ???ôi,chẳng nhẽ chỉ vì lập cái topic này lên mà em thành người "nham hiểm" tới vậy sao
    -em thực sự chưa hiểu câu hỏi của anh đặt ra !!!
    -chính xác,em khẳng định rằng em ko muốn làm xấu đi quan hệ giữa em và anh kia.nhưng ko phải là kéo dài tình trạng 1 người "đóng kịch",1 người "bóng gió" như trên em đã nói,ko muốn làm xấu đi,tức là em muốn "dập tắt" đc những t/c gi gỉ gì gi nào đó từ phía anh kia,nhưng sau đó thì em vẫn có thể thoải mái,em vẫn có thể quý anh ý như trước kia.Điều đó chẳng nhẽ là xấu sao ạ
    Hôm qua vừa áp dụng chính sách "nai con ngơ ngác",vì anh ý với em chỉ gặp nhau lúc sau khi em đi học về cho tới tối,mà anh ý chỉ có thể rủ em đi vào những lúc ko có ai ở đấy hoặc qua tin nhắn,thế là hôm qua,em về nhà 1 cái,liền quăng luôn cái điện thoại vào tủ ở dưới nhà,có nt thì cũng ko biết,rồi sau đấy lúc nào cũng giữ ở tình trạng có 3 người trở lên,ăn cơm xong 1 cái,đến thời điểm nguy cơ mọi ng đi hết là rất cao thì em chui tọt lên gác luôn ko thò mặt xuống nhà nữa.
    @gái My: 1 cặp là 1 cặp thế nào,gái moi thông tin ý ở đâu ra thế...trước em còn làm "quân sư quạt mốc" cho ông ý mãi.

Chia sẻ trang này