1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bảo phụ huynh "doạ" cho anh ta một trận
  2. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, nghe các bạn nữ cần tư vấn để... làm cho các anh khỏi theo mình, mà tôi ghen tị quá,. Hichic, mình đã nói với anh, anh đổ em đi, để em Kua anh 2 năm rồi, mệt quá, em không tiếp tục Kua nữa đâu đấy. Vậy mà vẫn không nghe, bắt em theo hoài, nhưng mà anh thì khôn lắm, lúc nào cũng thích được mình theo, chẳng khi nào muốn... trốn tránh đi hết, anh tệ ghê.
  3. Guests12

    Guests12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cho anh địa chỉ, anh đến mời em đi chơi, nhìn thấy anh là chú kia lảng ngay ấy mà
  4. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    bảo bố mẹ đuổi việc ku kia đi cưng
    rùi a đến nhà e làm nhá cưng a có biết PS đấy
    cứ ăn kem, nước nôi đê, ngại zề, rủ ai đó đi theo (a chẳng hạn) cho nó sợ
  5. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống chuyện 1 thằng bạn mình quen đang đi cưa 1 em quá!!
    Em có thể pm cho anh cái tên và điện thoại của nó không?
    Nếu đúng anh bảo nó dừng lại cho!!^_^!!
  6. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em dê lắm fan hâm mộ thế, mà toàn là hâm mộ cuồng nhiệt mới chết chứ
    Chắc em ý định đong em để thành dân thủ đô đây Muốn anh ý lảng em ra thì có nhiều cách lắm:
    - Nói chuyện phải quấy với anh ấy.
    - Dọa mách bố mẹ
    - Sắm một anh thi thoảng ghé qua nhà chơi
    - Đồng ý đi chơi với anh ấy, rồi kéo theo đám bạn đi cùng.
  7. Guests12

    Guests12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán là Em Cưới Dê cũng khoái anh chàng này chứ không thì thiếu gì cách từ chối
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    dê cố tình chơi xấu mọi người rùi. Cách nào cũng hokj ổn chi bằng chảng dùng cách gì cho xong. Cứ vậy đi rùi cahngf ta cũng tự ngộ ra chưn lí là em dê hok yeu thế thui
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Yêu mà k đến đầu đến đuôi , chỉ thích ng này thì bỏ ng kia thì đừng nên dây vào em ạ . Em nên lảng tránh , ng ta nt thì lâu lâu hãy nhắn lại hoặc k nhắn lại cũng đc , lâu rồi ng ta cũng chán và hiểu .
    Mà quan trọng là em k thích thì em đừng cười ....... nữa là ng ta hết nt rủ em đi chơi ngay thôi mà . Để ng ta yêu mới khó chứ để ng ta k yêu dễ ẹc
  10. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em cười dê có cần anh làm stuntman ko, keke,

Chia sẻ trang này