1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    có gì mà khó lào
    làm cho người ta yêu mình thì khó chứ làm cho ghét thì dễ thui mà em gái nhỏ.
    Có rất nhiều cách :
    1. Nếu anh ta nhắn tin muốn rủ đi chơi. Oke, chọn 1 quán bình thường, ngồi và nói thẳng rằng em không thích, anh đừng rủ em đi chơi nữa.
    Đàn ông thằng nào chả có 1 cục tự ái to bằng cái giếng làng, với người mình thích thì cái cục ấy càng to hơn. Keke
    Nếu da mặt hắn ta dày thì mới rủ em đi chơi típ.
    2. Kiếm đâu 1 chú bạn cao to, đen hôi, í quên cao to đẹp zai đến làm phông. Cách này không cẩn thận dễ chú diễn viên lại trở thành đạo diễn thì bỏ miẹ.
    3. Mỗi lần nói chuyện với anh ta, cứ 1 câu em lại thêm 1 câu: Anh X anh ấy bảo --> cháu nó chán ngay.
    4. Hơi mất hình tượng 1 xí, nhưng rất hiệu quả
    Giả dụ rằng mọi ngày em xuất hiện trước mắt anh ta xinh xắn, gọn gàng, ăn mặc đẹp, dịu dàng thì hãy làm ngược lại.
    Áo cháo lòng, quần lò xo. tóc rối bù. Ra ngoài cửa mua cái gì đấy ăn vặt thì bới cả mẹt hàng mới mua đc 1 thứ
    Đanh đá + chua ngoa tí
    Cháu nó chả chạy tụt cả wần ấy chứ nại
    5. Để anh nghĩ tiếp
  2. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh tạm thời chia tay VTC, sắp tới lại VTC tiếp nên em cứ yên tâm là chuyện tế nhị của em sẽ vẫn kín như thường mặc dù cũng muốn gặp em Dê cho biết
  3. bkhn

    bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này chẳng biết góp ý gì nhưng mà mừng quá, vì biết bé dê chưa có người yêu Cơ hội vàng đến rồi. Hy vọng mình ko bị em ý lập thêm cái topic "Làm sao để lảng tránh" nữa.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ
    căn bản là em cũng mới đang chập chững tập "vào đơi" nên là còn nhiều bỡ ngỡ,sau topic này em cũng...ngộ ra đc nhiều điều .
    Chẹp,cái phương án đuổi việc thì...,anh ý đang đc lòng mẹ em lắm,thợ (gần) cứng rồi.
    Dạo này em cũng ko thèm nt lại nữa rồi,thấy cũng im im,xong hôm qua anh ý xin mẹ em về quê 3 ngày mà em mừng húm,thế là có 3 ngày thoải mái ko lo sợ gì.
    Mà mấy hôm thấy im im,xong hôm nay đang ở quê,tự dưng lúc em đang đi chơi với bạn,gọi đt xong nói linh tinh cái gì gì ý,tự dưng bảo với em là "có con bé nào đấy nó cứ nháy máy với nt trêu anh,nó nói là em cho nó số của anh".hô hô,buồn cười xế,em có dở hơi đâu mà đi cho số linh tinh kiểu thế,thế mà bị em quạt cho 1 trận,thế là anh ý bảo:thế em hỏi Kin(em gái em) hộ anh xem có cho ai ko?...Em bẩu:em đang đi chơi,ko hỏi đc...Anh ý hỏi:đi chơi với bạn àh?..Em bẩu: vâng,bạn trai em.Thấy tịt luôn rồi dập máy.
    @anh ver: gặp em có gì khó đâu hả anh,em có phải VIPgirl đâu mà ko gặp đc,em ở dưới cửa hàng suốt ý mà.
    @chị wildgoose: khổ quá,người muốn "lăn vào" thì chả lăn chị ạ,người muốn đẩy ra thì lại lăn vào.
    @thuytan4rever: hí,em cũng kiếm 1 zai cao to đẹp zai như anh nói rồi,bắt qua nhà(giả vờ) đèo em đi suốt,có ăn thua đâu..còn cái cách thứ 4:em đanh đá chua ngoa sẵn rồi mà cần gì phải giả vờ gì ạ,với cả hôm nào em gặp anh ý chả là lúc em vừa phi bạt mạng từ trường em về (cách nhà 10 cây số),mặt mày phờ phạc,đầu tóc rối bù.
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    àh mà em đang kết hợp mấy cái mọi ng nói,chẹp,ko biết thế nào
    -ko nt lại (trừ 1 số trg hợp ko nhắn lại ko đc)
    -vì em có bảo là :"khi nào em rảnh em sẽ bảo anh để anh mời em đi uống nước" nên cái vụ nước nôi rất dễ có thể lờ lớ lơ đc(hic,nhắc mới nhớ,hôm thứ 6 vừa rồi,tí nữa thì em lại bị ép hạ...rủ đi chợ đêm với anh ý,may mà ngăn chặn kịp thời)
    -tiếp tục chiêu bài :kiếm 1 anh cao to đẹp zai (tuy nhiên thấy cái này có vẻ ko hiệu quả cho lắm vì hồi trc em to mồm đã tuyên bố:ko có yêu đương gì hết...với cả anh ý ở nhà em nên biết thừa em làm qué có zai nào)
    -jả vờ như ko biết gì hết(thì vốn em đã ngây thơ trong sáng từ trc đến nay vẫn thế mà)
    -...còn gì nữa ko nhở
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 12/11/2007
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ít nhất thì sau 1 thời gian tìm cách lảng tránh , cô nàng bị dính chuởng hải phòng , cái gì cũng ..." bẩu" . tôi là nguời HP nên bắt tiếng đồng huơng nhạy lắm .
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ặc,sao lại thế ạ,cái từ "bẩu" em dùng từ lâu lắm lắm rồi mà chứ ko phải bị nhiễm từ cái anh kia đâu ạ(cái anh kia em có bao giờ thấy nói từ "bẩu" đâu),cái từ ý chỉ là hồi lâu lâu lắm lắm em thấy nói trẹo đi hay hay thì thỉnh thoảng em dùng thôi mà.
    Mọi người ơi,tiện đây cho em hỏi thêm
    Cụ thể là,em nói trong nhiều trường hợp nhé chứ ko phải chỉ riêng trường hợp cái anh em nói này đâu.Tức là,làm sao để lảng tránh t/c của người khác mà để người ta ko nghĩ mình vô tâm,mình kiêu hay mình khó gần ko ạ.
  8. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Không có cách nào khác ngoài cách nói thật , nói thẳng ...........
  9. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  10. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em vua xì pam này phải yêu 1 chú lạnh lùng , tàn nhẫn + câm mới hợp ! Bù trừ

Chia sẻ trang này