1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để..lảng tránh ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì chẳng có cách nào để lảng tránh đưọc tc của người khác tới mình cả . khi bạn tỏ ra vô duyên với người này , thì có thể đó là là cái duyên đối với những nguời khác , cũng như tránh vỏ dưa , gặp vỏ dừa . và cuối cùng thì thế nào cũng gặp vỏ chuối để rồi ...ngã.
    tốt nhất là để mọi sự là tự nhiên , nếu không yêu , thì kô cần phải để ý cách ứng xử của mình , hãy để bạn là chính bạn . và khi bạn kô thay đổi , họ sẽ phải tự hiểu .
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hí,thì em vưỡn là chính em đấy thôi
    mà bực quá mọi người ạ,hic,mấy hôm nay,cái anh kia anh ý về quê,em cứ tưởng là yên yên đc mấy hôm..ai dè,mấy hôm nay anh ý cứ nhắn tin với gọi đt cho em suốt,mà vì lí do rất trời ơi đất hơi.
    Anh ý bảo là có con bé nào đó,nó cứ nháy máy,xong rồi nhắn tin cho anh ý suốt ngày,anh ý bảo con bé đó nói nó là bạn rất thân của em,hay vào nhà em chơi....ặc ặc,quá nhố nhăng luôn,vì mấy đứa bạn thân em nó chả rỗi hơi đi làm mấy chuyện đấy,mà em cũng có cho ai sđt của cái anh kia đâu.Anh kia anh ý cứ hỏi suốt,cứ hỏi nó là ai thế nọ thế kia,mà em bực cả mình,đã bảo là ko biết,mà cứ làm như là em đi cho số của anh ý đi linh tinh thật ý.Đã thế lại còn kể lể là cái con bé kia nó đang TÁN anh ý và chờ anh ý vào...ặc ặc,đúng là pó chiếu,thế là em bực quá bảo:thế anh có cần em gọi điện thoại cho cái con kia hỏi cho ra nhẽ xem nó là đứa nào ko ?..hỏi thế thì thấy im tịt luôn.
    đúng là từ giai đoạn "ko tích" chuyển dần sang giai đoạn " bực mình,khó chịu" rồi
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bực mình , khó chịu là do có sự tức giận trong lòng và bắt buộc phải kìm nén tạo nên . trong truờng hợp anh ta có nguời gọi điện tán , bạn phải nên mừng và nhẹ nhõm , tại sao lại có chuyện gây ra bực mình và khó chịu ? hay cuộc sống xung quanh tác động đến bạn ??
    bạn đang rất muốn lảng tránh , vì thế , khi anh ta có nguời khác tìm cách giữ lấy mình , bạn có cơ hội 50% là tim anh ta có thể đang chuyển nhiệt về phần của nguời kia , nếu như nó đã có 1 giá trị duơng . hoặc khi nó đã chuyển nhanh hơn bạn nghĩ , thì cơ hội thắng lợi của bạn là 99%.
    1% còn lại , bạn dư sức qua cầu, vì quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn , anh ta sẽ là bạn bè mãi mãi . tình bạn nào dựa đuợc trên nàng tảng của tình yêu , nghe thì rất mong manh , nhưng thực tế có thể không như thế .
  4. omaixinh1

    omaixinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tán tỉnh kiểu này theo í kiến chủ quan của omaixinh thì chả có gì gọi là tử tế đâu. Mà rõ mồn một là thằng cha này thích bác rùi chứ gì mà hok hỉu... Cách đơn giản là từ chối thẳng thừng, ko nhắn tin lại, mời đi chơi thì bảo là ko thích, ở nhà thui. Em là em ko thích kiểu lằng nhằng nhưu thế, cứ thẳng thừng 1 lần cho đứt đuôi.
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác honnhien lắm lắm ạ,cảm ơn bác đã thường xuyên theo dõi topic và cho em những lời khuyên rất hay
    Nhưng em bực mình khó chịu ko phải vì có ng tán tỉnh anh kia,mà là cái anh kia anh ý cứ suốt ngày gọi điện với nhắn tin hỏi em về cái đứa kia,mà anh ý nói như thể là em mang sđt của anh ý đi cho linh tinh đi đâu,như kiểu là em đi kể chuyện về anh ta với bạn thân của em ý (ặc,như thế thì quá bằng em thích anh ý chắc).
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    mọi người ơi kíu em với
    Em đang ko biết phải làm gì bi giờ,hic
    Vừa mới xong,cái anh kia,nhắn tin cho em,nguyên văn là: "em dang hoc a,co the tra loi tin nhan cua anh dc k?viec quan trong a can su giup do cua em."....Lúc đấy em nghĩ chắc lại hỏi gì về con bé kia,nên em nhắn lại nói hôm nay em đc nghỉ học và hỏi có chuyện gì ko...
    Sau đấy thì anh kia anh ý gọi điện thẳng cho em luôn.Đại loại là,anh ý bảo chiều nay 6h anh sẽ lên (oh my god) và con bé kia có hẹn anh ý lúc 8h,anh ý muốn nhờ em đi cùng anh ý đi gặp con bé kia vì anh ý bảo con bé kia bảo nó là bạn thân của em.Lúc đấy em cũng bực mình sẵn vì anh ý cứ suốt ngày hỏi nên cũng muốn cho xong chuyện,để xem con bé kia nó là ai.Lúc đấy em bốc đồng lên,đồng ý luôn.
    Sau đó dập máy,em mới hốt hết cả hoảng.Em ko biết thực sự cái nhân vật "con bé kia" nó có thật hay ko,hay chỉ là 1 cái cớ để anh ý rủ em đi uống nước,nếu đúng là thật thì tốt,có gì em sẽ làm "hậu thuẫn" cho con bé kia luôn,còn nếu con bé kia chỉ là 1 cái cớ để anh kia "lôi" đc em ra khỏi nhà như thế thì đúng là em đã bị sa bẫy rồi.Em chẳng biết phải làm sao bây giờ.
    Em vừa nghĩ ra cách là,nói với cái anh kia là,anh cứ ra chỗ hẹn,khi nào con bé kia tới thì anh nháy máy em sẽ ra ngay(nếu anh ấy ko đồng ý thì em sẽ bảo vì nếu nhìn thấy em từ trước thì rất dễ con bé kia nó ngại nó sẽ ko vào)...Nếu thực sự có con bé đó thật thì tốt,còn nếu ko....
    Hic,ko biết cách đó có đc ko hả mọi ng,em đang chả nghĩ ra đc gì cả.
    Em hỏi thêm,nếu giả sử trong trường hợp xấu nhất ý,tức là nhân vật "con bé kia" ko hề có thật,mà bằng cách nào đó anh kia vẫn lôi em đc ra khỏi nhà.Mà nhỡ lúc ngồi uống nước,anh ý ...nói cái gì đó ko hay thì em phải làm sao bi giờ.Em có nên nói thẳng thừng luôn ko hả mọi người,em nghĩ đến nước này thì chắc phải làm như thế rồi...cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cho.
    Àh,nếu như anh ý náhy em ra cái chỗ hẹn,thì em có nên lôi theo 1 anh bạn (cái nhân vật là bạn trai..giả vờ của em ý) ko hả mọi người???
    Mọi người cho em lời khuyên gấp gấp,hic,6h tối nay là cái anh kia lên nhà em rồi
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng là em ko thích và tin anh đâu.choáng chết luôn thế là đỡ làm phiền
  8. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hi ! anh vừa nhớ ra là có bài hát " sao hải phòng " và " sao hà nội "
    em cho anh ý nghe tí đỡ buồn !
    À! mà nhà em ở đâu nhỉ ? Sao kô tiện thể giới thịu cửa hàng lun !
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cái anh kia bị lỡ xe nên ko lên kịp mọi ng ạ
    May quá !!!
    Nhưng tối nay,cái anh kia,anh ý nhắn cho em 1 loạt tin,thì đúng là đã lòi cái đuôi...chuột ra rồi (em ko dùng từ cáo,vì ko xứng đáng).
    Anh ý nhắn tin cho em theo cái kiểu là:"àh đấy,anh đây cũng cao giá lắm đấy nhé,cũng có gái hn(tức là cái con bé mà anh ý bảo là bạn em ý) câu đấy em nhé,em phải biết giá trị của anh cũng lớn lắm đấy nhé"...
    Buồn cười quá
    Lại còn hỏi em 1 câu củ chuối kinh: Bạn em câu anh thế sao em ko câu anh =)) =)) =))
    chết cười mất
    em nhắn lại:"anh nghĩ anh là ai mà em lại phải câu anh?"
    Tin nhắn sau đấy thì anh ý diễn tả 1 sự vui sướng khi đc gái HN câu,lạicòn có 1 tn nguyên văn là thế này: "a thich duoc nguoi ta cau e da bi cau trua a bi nhieu len kinh nghiem day minh ko bao h mac luoi ma van an duoc moi gioi ko?"
    Em chỉ nhắn lại mỗi 2 chữ "Pó tay"
    mà đúng là pó tay thật.
    Thôi nói chung đã trót thì cho trét luôn,giữ ấn tượng tốt cũng chả đc nữa rồi
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đừng nóng vội chứ . nếu anh chàng kia tán ra mặt như vậy , thì cũng chưa chắc anh ta đã yêu bạn thực sự đến mức nào đâu . vả lại , anh ta nói anh ta có người yêu là bạn thân của bạn , mà bạn lại chưa gặp cô ta lần nào , nếu bạn làm to chuyện nói anh ta đừng yêu mình nữa , thì dễ bị đòn gậy ông đập lưng ông , bạn có thể bị ê mặt truớc .
    đã biết anh ta là chuột , mà đòi làm cáo , thì sao kô nhân cơ hội biến anh ta thành con chuột suốt đời luôn cho xã hội yên bình , và tiện thể xỉ vả hộ người yêu anh ta ở nhà luôn . và biết đâu , bạn lại giúp cho bạn thân của bạn biết anh ta là 1 con ..cáo ngố , đừng có dây dưa .

Chia sẻ trang này