1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại bản thân mình đây các bác ?em nhờ Mod và em xin vote sao lung linh cho các bác/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi okiaemdayah, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để lấy lại bản thân mình đây các bác ?em nhờ Mod và em xin vote sao lung linh cho các bác/

    EM năm này 26t rồi, vẫn là sinh viên. En còn nhớ năm cấp 3 và mấy năm đầu đại học, e rất chăm học và tự tin vào khả năng của bản thân. Thế rồi vào đại học, em ở với 1 thằng bạn, nó cũng học tốt, nhưng ham chơi điện tử, và ham vô cùng luôn. Không những thế, nó còn chơi giỏi, và nó học hành đi xuống. Tại sao em lại nói em đánh mất bản thân mình, vì em chơi trò nào cũng tệ, mà nó chơi trò nào, là em lại chạy theo nó chơi trò ấy, mặc dù nó kô rủ rê(chỉ mỗi tội nó cùng phòng em nên em kô kiềm chế được ), khi chơi online hay LAN,em với nó kô hợp nhau, nói chung lạnh nhạt với nhau kô! điều đó chứng tỏ em bị sa ngã và lôi kéo. Em kô có ý trách bạn em, chỉ là em bản lĩnh kô vững vàng! Làm sao để bỏ game và trở lại với cngưòi học hành chăm chỉ ngày xưa hả mọi ngưòi. Sống lay lắt và không có tương lai thế này,e chắn lắm rồi! Muốn rũ bỏ tất cả cho xong, nhưng không được vì em năm cuối rồi và cũng không còn con đường thi lại để mà học một cái gì đó mới mẻ nữa, giờ kiến thức bị một lỗ hổng lớn lắm. Muốn bắt tay vào học ngay bay giờ và mãi mãi không đụng đến game giếc gì nữa:(((Tại sao thế giới này lại có những cái lôi cuốn con người ta một
    cách vô hình và khủng khiếp vậy chứ! Nếu không làm lại, em nghĩ mãi mãi e sẽ chẳng là con người có ích và đóng góp cho xã hội được nữa
  2. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hí, bác lên đây hỏi là cũng có ý bỏ game rồi đấy nhỉ, chỉ là tình cảm lấn át lý trí thôi . Bác chuyển ra ở chỗ khác, bên cạnh ko có thằng bạn chơi game đấy. Sau đấy là nếu ko thật cần thiết thì bác ko nối mạng nữa, có việc cần thì ra quán lấy tài liệu rồi về. Làm một số thứ để luôn nhắc nhở bác, như viết cái gì lên tường chẳng hạn , để lúc nào bác cũng thấy . Buổi chiều đi học về thì chạy bộ đá bóng, tất cả tùy vào quyết tâm của bác, mà em thấy game online nó hay ở chỗ nào đâu mà nhiều người thích thế nhỉ, cho em chơi nửa tiếng đã chán lè ra.
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Oh yeah.... muốn rũ bỏ tất cả à ? ra cầu Long biên đê....
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đã có gì mất đâu mà lấy lại??? Muốn học chăm thì giờ dành nhiều thời gian cho việc học là xong sao phải khuyên. Cũng chẳng phải lo gì cho xã hội cả cứ sống vui vẻ đi không có bác đã có người khác lo gì nào.
  5. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Là thằng đàn ông thì nghĩ đc fải làm được, chấm hết
  6. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vặt mà, chơi kém nó mà khó chịu thì chọn trò nó không chơi mà chơi. Đảm bảo chơi giỏi hơn nó. Tại sao cứ chạy theo nó. Loại ngay khỏi đầu ý nghĩ chạy đua về game với cao thủ (nó giỏi game này nghĩa là sẽ thua mình ở game khác)
    Bây giờ đầy game không cần tốn thời gian mà vẫn chơi giỏi. Nghĩa là bạn biết sắp xếp thời gian hợp lý thôi (các web game: travian, ikriam, mafia war, lobo...) không yêu cầu bạn phải đầu tư thời gian nhiều.
    Có thời gian rồi bạn đầu tư vào học lại học vượt nó. Thế mới là học và chơi chứ.
  7. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là kiểu biết lỗi mà k sửa lỗi đây mà...
    Kiểu này thì tự thân vận động, chứ ai ép bạn đc???
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    1. cách ly, xung fong vào quân ngũ 3 năm
    2. lấy vợ, chịu để vợ quản
    3. nhảy cầu
    đấy. bác chọn đi

  9. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại sẽ có 1 topic, "làm sao để lấy lại bản thân..."
    Chả ai quản được, ham chơi thì đời đi xuống
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đàn ông mà không có cái ý chí thì kém lắm.
    Mình mà ham kiểu này chắc xuống dốc lâu lắm rồi .
    Thằng bạn thân là vua ps với là trong top đầu của mấy cái game online cơ . Mình mà ham thì ... :-<

Chia sẻ trang này