1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại bản thân mình đây các bác ?em nhờ Mod và em xin vote sao lung linh cho các bác/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi okiaemdayah, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    bác ơi, bác cứ đi làm thêm là tự nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình nó không cho phép chơi game như hiện nay,clb nữa, tóm lại là tiếp xúc với những người ghét điện tử thì em tin là bác ko thể là người nghiện điện tử được
  2. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    - ra ở chỗ khác, tránh thằng giỏi game kia ra, luôn tự nghĩ, mình ko bao giờ có thể chơi game giỏi hơn nó, vậy tại sao mình cứ chơi làm quái gì, quit thôi
    - hạn chế online, có online cũng phải tâm niệm ko chơi game, nếu chơi, tự động tắt máy
    - thay game bằng thể thao đi bác
    - lấp chỗ hổng kiến thức thì chỉ còn nước cày như trâu thôi, nếu ko hiểu phải hỏi bọn nào học tốt tốt ở lớp, bọn nó chỉ cho, khuyến cáo là hỏi mấy đứa con gái học được được, thì may ra bọn nó mới giúp
    - quan trọng nhất vẫn là ở CHÍNH BẢN THÂN MÌNH TỰ VẬN ĐỘNG, quyết làm cho bằng được
    nói thật, bác biết là mình chán lắm rồi và muốn làm lại là còn may đấy, nếu ko thì bỏ xứ đi thật xa, biết đâu đổi vận
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Việc các bác mắng em, em tiếp thu, nhưng có bác này nói làm em suy nghĩ nhiều nhất! EM thì là SV du học mà, nên việc chuyển chỗ ở không phải là dễ các bác ạ! Cái chuyện chơi game giỏi hơn ngta hay không, em kô tỵ nạnh, mà là em thực sự thấy em không có đam mê game, mà là trong con người em đã có thói quen lười học hành, suy nghĩ, lấy game để giết thời gian! Bản thân người chơi game, em nghĩ nếu nhập tâm vào đấy thì chơi giỏi ngay.
    Em tham gia các hoạt động Đoàn, thể thao, phong trào sinh viên rất tích cực, nhưng khi về đến nhà, có thời gian riêng là em lại lao đầu vào game, có lẽ, em đã mất khả năng kiểm soát lí trí của mình :( Tại sao lại có những cái ma lực như thế chứ ! BIết bỏ là tốt, nhưng làm sao để duy trì đc, chứ em cứ bỏ 3, 4 ngày là lại lao đầu vào chơi!!!!

Chia sẻ trang này