1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

    Hơi dài dòng, các bác cố gắng đọc nhé!chịu khó vì e tý ạ
    Câu chuyện của em là như thế này ạ : Ngày xửa ngày xưa cách đây gần 6 tháng anh ý cưa em, yêu e nhiều lắm...bọn em đến với nhau khá nhanh vì : em thấy anh ý yêu e thật nhiều và em thì đang mệt mỏi cần bờ vai để dựa , Bọn em đến với nhau khi chưa hiểu nhiều về nhau , có thể đến với nhau vì niềm tin và hi vọng. Em tin tình cảm anh dành cho em là chân thành ạ
    Cơ mà cái tính cách em, nó quá đáng lắm : nhõng nhẽo, mè nheo, ích kỉ, chỉ biết cảm xúc của mình, e còn cư xử khiến cho anh ý thấy em không tôn trọng anh ý, coi thường anh ý...Cơ mà a ý vẫn cố gắng bên e và giúp e sửa lỗi và mong e sống ngoan hơn. Em đã kg biết điều, kg biết ý nghĩa của những việc đó mà chả chịu thay đổi ji nữa + tính cách e có phần hơi yếu đuối và dựa dẫm ( các bác đừng có chê e nhiều quá )

    Bọn e dùng dằng 2 tháng rồi chưa chia tay dứt khoát đc, nhưng mấy hnay e thấy a ý có vẻ dứt khoát quá, a bảo với e :" e đã ******** cảm trong anh ý hết mất rồi, h a ý chỉ mong có cuộc sống tự do, độc thân thôi ".
    Em bảo e nghĩ lại thấy e sai nhiều quá, dù nhiều lần a ý làm e tổn thương nhưng e nghĩ là do em đẩy anh ý cứ xử như thế. Em muốn 2 đứa quay lại như ban đầu, e sẽ cố gắng thay đổi bản thân , cố gắng thật sự ý

    Nhưng a ý bảo : H a ý kg mún cố gắng nữa, đã trên 5-6 lần e nói như thế rồi, kết quả chả đâu vào đâu.Rồi đc 2-3 hôm rồi e lại như thế!

    Em bảo : là con trai cơ mà, đừng thế đi - e là con gái còn tự tin thay đổi tình thế cơ mà, khi hết yêu vì có nguyên do e tin là sẽ lấy lại đc cảm xúc
    anh ý bảo : nhưng cái chính trc đây a yêu e nhiều nên a kg cần cố gắng, h tình cảm a nó thế này a khó cố gắng lắm.
    ( câu này làm e đau lòng lắm, e biết với tính cách của em, a ý mà kg tỏ ra dịu dàng và quan tâm e thì e sẽ tự ái ngay và e sẽ kg làm nên cơm cháo ji cả, ) Sự thật e hem tự tin khi e cố gắng 1 mình dù e biết e sai nhiều lắm - để mọi việc nên cơ sự này cũng do em là nhiều!
    Em còn bảo : Trc h như thế vì do e chưa yêu bao h, e chưa có tý kinh nghiệm nào để cư xử- h mình chia tay mối tình đầu đi và đến với nhau bằng tình yêu thứ 2 nhé! tại sao kg thể yêu 2 lần 1 ng chứ, a nhỉ !
    - Anh ý: a đọc đâu đó : kg thể yêu lại ng đã hết yêu - > câu này làm e khóc ầm ầm
    ==> H e thật sự quyết tâm thay đổi nhưng cái câu "kg thể yêu lại ng đã hết yêu " làm e ngần ngại nhiều lắm.
    Các bác đừng khuyên e từ bỏ
    cũng đừng khuyên e: tính cô hem thay đổi đc đâu - đừng có cố
    Hãy khuyên e cách lấy lại cảm xúc của anh ý
  2. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hqua a ý bảo, tối qua a đi chơi bóng bàn về , gặp 1 trận lá rơi - ng ta bảo khi lá rơi thì đc ước 1 điều và a ý đã ước : " ng yêu anh sẽ hạnh phúc khi không có anh "
    Huhu, a ý quyết tâm quá rùi ý
    Công nhận thời gian bọn e ở bên nhau suốt ngày giận dỗi, e khoc lóc -> a ý bảo : a thấy trc h a toàn làm e khổ thêm thôi
    Cơ mà 2 đứa quên mất những lúc e khó khăn mệt mỏi thì e chỉ biết dựa dẫm mỗi a ý, khi e bùn mỗi a ý đến với e, mỗi lúc khó khăn a ý bảo :'' h 2 đứa cố gắng cùng vượt qua ", e thi lại : " a ý bảo với anh cái đó kg quan trọng ji cả" , e đi học tiếng anh buổi tối mỗi a ý đưa đón, đường thì đầy bụi, có hôm mưa giận nhau e trốn đi về đường khác ...a ý lo lắng gọi điện khắp mọi ng trong nhà e và a ý cũng chạy cả mưa ướt hết, đợt e ôn thi a ý đi làm về chiều qua giảng đường đón e đi chơi đi ăn cho tâm trạng thoải mái, những lúc ....
    Huhu, h e mới nhận ra e cần a ý ngay cả khi e giận a ý, Nhưng a ý cứ tỏ ra quá muộn rồi, còn tắt cả điện thoại nữa!
    Ah, hqua bọn e hành nhau : e đi bộ từ sân trương Thuỷ lợi về tít Việt Pháp jữa trưa, a ý đá bóng xong chạy đi tìm e ...nói chung 2 đứa mệt sắp chết ,,h có lẽ a ý đang ngủ bù để lấy lại sức.
    Tính e đỏng đảnh quá cứ thix làm ng khác mệt mỏi lo lắng vì mình, h thấy hối lỗi quá ý!
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hem ai khuyên e câu nào uh?
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Biết tính mình thế,biết mình ích kỉ,biết mình chỉ nghĩ cho mình thì cố gắng nghĩ khác xem nào.Xem là tcảm của mình ra sao,yêu hay ko yêu.Hay vẫn jữ cái thể diện sợ là n`g bị đá.Ấy xem lại là ấy còn yêu hay ấy mún jữ lại ít sĩ diện cho mình.Lúc đó mọi ng` mới khuyên đc.Ko thể sửa 1 sớm 1 chiều đc,vì nó là tính rồi,nhưng mà 1 khi đã yêu thật lòng,hiểu n`g yêu vì mình,vất vả vì mình,nghĩ cho ng` yêu,thì chắc chắn ấy sẽ bíet mình phải làm j.
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ yêu mà!
    Tớ đã bảo ngay cả khi giận a ý cũng cần anh ý lắm ý chứ!
    Huông chi h thấy có lỗi, lại càng thấy iu nhìu hơn ý!
    H thấy sao a ý cười hay thế,trông ngồ ngộ
    Uhm, tớ cần sửa- vì cái tính tớ hem chỉ a ý hem chịu đc mà chả ai chịu đc ý!
  6. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Và đôi lúc e mất niềm tin lắm vì :
    .........................................
    Anh đã khác xưa
    Nhạc và lời: Đỗ Bảo
    Em sẽ về, làm bạn với cô đơn, Em sẽ về, ngủ ngoan những vui buồn. Vì vòng tay anh, không còn dang rộng. Lời anh nói, không sưởi ấm lòng. Một đôi mắt, đã mòn đi những yêu thương. Anh giờ đã khác xưa, anh của một thời.
    Em sẽ về, với tuổi hai mươi. Em sẽ về, ngủ ngoan những vui buồn. Ở nơi ấy, mênh mang gió chiều. Ở nơi ấy, anh còn thân thuộc. Mùa mưa ấy, ngóng chờ mỗi tiếng xe qua.. Ngóng chờ anh đến, những lời ngọt ngào. --> Nhưng e thấy khả năngnày khó quá, e thấy khó ơi là khó ý!
    ................................................................................
    Nhưng....
    ~*~ Giờ anh đã, khác xưa thật rồi. Giờ anh đã không còn như ngày nào. Một mùa đông, em gặp mỗi lúc anh cười. Mùa đông quá lạnh lùng, từng phiến băng vời vợi những dư âm. Giờ anh đã, như là rêu đá, trốn trong hình hài em hằng thương nhớ. Niềm hạnh phúc, đã theo vào giấc mộng. Để được sống với kỷ niệm xưa, Để còn có anh của ngày mưa, một mùa vui đã rất xưa.
    ==> Em mún hỏi làm sao để a ý như ngày xưa ý ạ,
  7. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Non sông dễ đổi, bản tính khó dời .
    Ca của chị thì chịu thôi . Cứu người hấp hối thì còn có tý hy vọng, chứ sao cứu được người đã chết rồi .
  8. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hic, Ju toàn ném đá
    chị đánh cho h!
    Mà Ju nghe 1 số trường hợp chết lâm sàng chưa?
    Thế mà ng nhà và thiên hạ ai cũng tưởng chết rùi -> mang đi chôn + về nhà ngồi khóc lóc , đâu có biết cái xác đang tỉnh dậy dưới nầm mồ nhưng sức yếu quá kg tự mình mở ván hòm và phá mồ mà lên đc, huhu- bi thương hem?
    Được libertas sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 19/10/2008
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thôi mời chị tha cho ng ta. Con giun xéo mãi cũng quằn. Đàn ông nhẫn nhịn nó cũng có mức thôi. Yêu mà ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình thì chán lắm.
  10. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy gì chưa ?
    Em cũng thương anh ý lắm .

Chia sẻ trang này