1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cái cần nhất là phải biết điều thì không làm được. Trách ai nữa. Thử khóc lóc trước mặt anh ấy xem
  2. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu em giơ? nghif cho ngươ?i yêu em một chút thi? nên đê? anh ta đi.
    Co?n nưfa, đa?n ông con giai ma? ca?m xúc đaf hết thi? ca?ng níu kéo ca?ng đâ?y ngươ?i ta ra xa thôi.
    Rút kinh nghiệm lâ?n sau em ạ.
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo các bác đừng có bàn lùi
    Em đã bảo là e chia tay tình thứ nhứt và bắt đầu tình yêu thứ 2 cơ mà - nhưng vẫn yêu a ý,
    Được libertas sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 19/10/2008
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chia tay đê.thấy thương anh zai kia quá. cơ mà mình rất là ghét cái thể loại đỏng đảnh thế này ,xin lỗi iem là iem nói thẳng .bỏ là cũng chính xác thôi
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo ng ta quyết tâm sửa rùi
    con ng có ai hoàn thiện đâu
    Bác ghét hay iu e chả quan tâm - e để ý cảm giác của bác giành cho e làm rì
    Bác hem khuyên thì hem phải ném đá đâu nhé!
    ( củm ơn bác đã up nó lên hộ em )
  6. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/772/index.aspx
    Đỗ Bảo
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    ~*~
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
    Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    ~*~
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp nay giống hệt của mình có điều mình là zai và minh cũng không quá yêu cáo như ex của bạn. Ex của tớ là 9x đời đầu, sau một thời gian hẹn hò thì cáo bộc lộ quá nhiều tật xấu, tớ cũng thích lúc đầu sau đó thấy chán với kiểu yêu đương trẻ con và ma lanh. Trước lúc chia tay phân tích cho cáo tất cả các chiêu thức cũng như nhược điểm của cáo, cáo hỏi là:
    "giờ anh coi thường em lắm phải không?"
    "Anh không coi thường em nhưng anh sống tự lập từ nhỏ, người đời đối xử với anh ra sao anh trả lại như vây, anh đối với em rất chân thành nhưng anh có cảm giác nhận lại sự không tôn trọng ..."
    Cáo nó giải thích đủ thứ nhưng đúng là khi thằng con trai đã nói dứt áo thì nó sẽ bb, đừng cố níu kéo, trừ những thằng nhu nhược hoặc bị sét đánh vi qúa yêu (cái này thấy trong phim nhìu). Chủ topic nên tha cho anh kia và tìm người khác để hành hạ, nếu yêu người ta thật thì nên rút kinh nghiệm nha
  8. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bac đừng có nói như thế ạ
    Em nghe thấy đau lòng quá, khó nghe lắm bác ạ
    Tại sao sai thì cứ trách móc mãi kg cho nhau cơ hội sửa sai khi e đã quyết tâm thật sự, e thấy tình yêu nó đủ lớn và những lúc giận nhau e đủ khổ sở để e quyết tâm rồi
    E vừa qua nhà anh ý - vì htrc hẹn nhau sang a ý giúp e làm bài tập và sau đó 2 đứa đi mua quà tặng mẹ bác ý ngày 20-10..nhưng bác ý kg ở nhà mà tắt máy...e định lượn tự đi mua 1 mình nhưng hem có tâm trạng để ngắm cái ji...và thật mệt mỏi quá!
    H a ý mở máy mà e gọi nhất định hem nghe, sao cứ lúc nào cũng thế những ngày lễ là caĩ nhau để e cứ phải cô đơn 1 mình thế này chứ
    Các bác đừng có bàn lùi e nữa
  9. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Các bác đừng ném đá em nó nữa tội nghiệp.Nhưng anh có lời khuyên thật lòng cho em gái dư lày:Tốt nhất em nên buông cho người ta đi,giờ mà người ta có quay lại chắc chắn là tình cảm cũng k0 đc như xưa đâu,cho dù ngta có yêu em đến thế nào đi nữa.Níu kéo khi không còn tình cảm là 1 sai lầm đoá em ah
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là bạn có sửa được tính nết hay không. Vấn đề là anh ấy không yêu bạn nữa. Không yêu nữa là không yêu nữa, bạn sửa tính cũng thế mà không sửa cũng thế. Chấm hết, vậy thôi.
    Mình đã từng ở trong hoàn cảnh của... anh ấy của bạn nên hiểu lắm. Bạn níu kéo kiểu gì cũng vô ích thôi. May ra lấy đó làm kinh nghiệm cho người sau yêu bạn đỡ khổ.
    Còn nếu không tin và không nghe mọi người nói (chúng khẩu đồng từ nhá) thì cứ đợi xem thái độ của người ta sẽ chuyển từ thương hại sang coi thường như thế nào, lúc đó hối cũng kịp.
    PS: thật ra cách viết của bạn giống một đứa trẻ bị mất cái kẹo thì khóc lóc đòi lại hơn là yêu đương sâu sắc thật sự. Nhưng chỉ là "cách viết" thôi, thực tế bạn thế nào tôi không dám nói.

Chia sẻ trang này