1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hic, e kg mún thế đâu
    E vẫn tin khi hết yêu vì có lí do ng ta sẽ lấy lại đc cảm xúc- cái chính e kg biết làm ji bây h!
    Sao ai cũng khuyên e thế này chứ
    E thấy e kg từ bỏ đc, e kg làm đc như thế! Thật đấy
    E đã thử rồi - 2 tháng rồi ạ
  2. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em chủ tồ bích k fải cần 1 ng yêu mà cần 1 ng cha,ng anh...thì đúng hơn.
    Dù sao thì cũng đã bước đầu cảm thấy hối hận thì dần dần mà sửa em nhé.Lời hứa của em k khiến anh chàng này quay lại với em đâu,hãy dùng hành động để chứng minh em àh.Nếu yêu anh ta sẽ còn cho em cơ hội.Cái trc mắt là đừng tỏ ra yếu đuối nữa,hãy chứng tỏ năng lực của mình và chăm sóc anh ấy.Trc đây nhận nhiều,bây jờ hãy học cách cho đi em nhé.
    Chúc em sớm nối lại tình yêu!

  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hi, e cảm ơn chị- nghe chị nói e thấy nhẹ nhõm và đỡ thấy tủi thân hơn
    Anh ý hay bảo e sống tự cao quá, rùi này nọ...
    vd như có đợt cãi nhau:
    E đễn xl anh ý , đến làm hoà với a ý
    Sau e lại dày vò a ý bảo a làm e tổn thương quá
    A ý bảo con ng e 2 thái cực đối nhau :
    " Vừa yếu đuối ( sợ xa a ý ) __ vừa cao ngạo ( sợ fải làm ng chủ động làm hoà, sợ bị a ý coi thường hay thương hại )
    Hic, thế e mới bảo h a ý mà kg giúp đỡ là e rất chi là khó khăn để sửa chữa chị ạ
  4. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng bàn lùi, em ạ. Chị chỉ giúp em nhìn vào thực tế thôi. Hơn nữa, chị nói thế này hơi phũ, có gì quá đáng em thông cảm. Chị nghĩ em muốn níu kéo là vì bản thân em nhiều hơn là vì anh người yêu của em. Theo như lời anh kia thì em đã có đến hơn ba lần cơ hội sửa chữa tật xấu của mình, nhưng lần nào cũng đi về một kết cục giống nhau. Đã không sợ có ngày này để vẫn tiếp tục làm mình làm mẩy, thì nên biết chấp nhận khi hậu quả xảy ra. Còn nếu em thực sự yêu người yêu của em ý, thì hãy để cho anh ta đi. Chị nghĩ trong thời gian trước, khi anh ta còn ở bên em, em đã nghĩ cho bản thân em hơi nhiều. Bây giờ đã đến lúc em nghĩ cho anh ấy rồi đấy.
    Còn như chị đã nói, và như nhiều bác trai trên này đã nói, tình yêu của đàn ông mà đã chết thì không cứu vãn được. Không nên gượng ép tình cảm em ạ. Hai tháng không đủ để quên một người, nên em vẫn thấy không chịu nổi là phải. Giờ thì kiếm việc gì đó để làm, sống tiếp và cố sống vì người khác hơn thôi. Chuyện qua rồi, đừng cố níu làm gì nữa.
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    HIc, nhưng hem fải ng ta chỉ nên nhìn những lúc giận dỗi nhau, những lúc làm nhau tổn thg , làm nhau thất vọng
    Em mún nhìn lại những kỉ niệm đẹp, nhưng h phút vui vẻ hp bên nhau nữa
    E đọc lại những lời yêu thương 2 đứa đã dành cho nhau, nhớ lại những lúc vui vẻ bên nhau, nhớ lúc 2 đứa tíu tít cười, xem lại đống ảnh a ý chụp e ...e đã định lên nhà rủ a ý về khu ngày xưa buổi chiều 2 đứa hay ngồi bên nhau ngắm buổi chiều, ...Co hôm đi chơi với hội - 12h đêmi đi ngắm thị trấn với hội 2 đứa cứ lon ton đi sau để hôn trộm,..
    Hic, 6 tháng thôi nhưng bọn e bên nhau nhiều lắm -- nhiều kỉ niệm lắm chị ạ !Em kg muốn đánh mất đi tất cả e đang cố gắng thật sự m
  6. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, để chị chỉ rõ cho em thấy:
    Anh ấy chỉ nhìn thấy, chỉ nhớ những lúc em và anh ấy cãi nhau, và em làm anh ấy mệt mỏi.
    Em muốn nhìn thấy, muốn nhớ những lúc ngọt ngào, êm đềm khác.
    Đấy là sự khác biệt rất rõ giữa một người đã không còn tình yêu, không nuối tiếc ti?nh yêu và một người muốn cứu vãn tình yêu, nuối tiếc ti?nh yêu.
    Vấn đê? la? bây giơ? anh ấy sef không nhi?n lại ti?nh ca?m cu?a hai bọn em theo cái cách ma? em đang nhi?n nưfa. Va? ca?ng không nhi?n theo cái cách ma? em muốn anh ấy nhi?n.
    Lơ?i khuyên cu?a chị vâfn la?: đê? cho anh ta đi, nếu em yêu anh ta thực sự. Ti?nh yêu chi? có nghifa khi có sự cố gắng vun đắp tư? ca? hai phía. Một bên đaf quay lưng rô?i, thi? mọi nôf lực cu?a bên kia chă?ng co?n ý nghifa gi? nưfa.
  7. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ng k bằng nhờ chính bản thân mình em àh.Mới đầu nghe lời thoại này chị cũng thấy nó Phim quá,nhưng nghiền ngẫm lại thì thấy đúng.Chả ai thương mình bằng chính bản thân mình,phải biết yêu thương lấy bản thân thì mới yêu thương đồng loại đc em àh.
    Trong mỗi con ng đều có 2 thái cực như em cả thôi,có điều em chưa biết cách dung hoà chúng để cương,nhu hoà hợp nên dễ gây fản cảm.Muốn chứng tỏ mình thì k nên dựa dẫm và ngược lại.Em nên chọn cho mình 1 fong cách riêng.Đừng thay đổi nhanh quá.Sớm nắng,chiều mưa...fải dùng đúng lúc,đúng chỗ chứ dùng bừa bãi thì k hấp dẫn đc ng ta đâu em àh.
    Chúc vui!

  8. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Thôi, e h e ngại nghe quá
    Nhà e tụ tập ăn uống bên Linh Đàm -- nhưng e mệt mỏi quá
    Có lẽ e trùm chăn đi ngủ
    Tỉnh dậy sẽ tốt hơn!
    E cảm ơn mọi ng ạ
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    sao k thử xyz nhỉ, biết đâu lại quá hoà hợp thì khỏi cần ai khuyên can
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khuyên trẻ con làm người lớn ngay thì anh chịu. Để cho trẻ con tự lớn vậy.

Chia sẻ trang này