1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo mình muốn lấy lại tình cảm của con trai thì bạn phải tìm hiểu xem anh ta thích mẫu người như thế nào, tất nhiên đừng hỏi anh ta rồi. Bạn càng ngày càng biến mình gần với mẫu người đó là OK thôi. Nhưng quan trọng là thay đổi phải tự nhiên, không được giả tạo.
  2. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    E xl
    Nhưng e kg thix ai ném đá topic e những câu kỉu này ạ
    Cảm ơn đã up topic lên!
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết trc a ý e chưa có đổ vỡ nào để biết quý trọng jìn jữ những lúc hp bên nhau, có fải ai sinh ra cũng đủ lớn để kg làm sai điều ji đâu ạ
    Cũng đã có nhiều lần a ý làm e tổn thương, làm e thấy đau lòng ...và cũng làm cho e mún bỏ cuộc ...Nhưng h e muốn quên hết đi quá khứ ấy...E cũng đã cố gắng rất nhiều mới tạo cho mình quyết tâm như này.Thật đấy!
    Sao a ý kg thể vứt hết những tổn thương như e ý --e hứa sẽ giúp ANH Ý YÊU E TRỞ LẠI chứ kg phải e GIỮ LẤY THÂN XÁC ANH Ý - đâu phải jữ để e hành hạ a ý đâu
    Vì trong tình yêu nó có nhiều thứ nữa : tình nghĩa và hi sinh và cả trách nhiệm với cs của nhau.
    Thật ra e cũng chả fải e tiểu thư hay quá trớn ji đâu, ( dù cái tôi e hơi lớn ) .E lớn lên ở quê - e cảm nhận và suy nghĩ cũng còn chất quê nhiều lắm
    E lại con út trong 1 gđ sống cực tình cảm - nên tính e mít ướt và yếu đuối. E vẫn nhìn con ng khác theo cách nhìn những điểm tốt nhất , nên tính e nhanh giận nhưng cũng nhanh quên, dễ tha thứ bỏ qua! Có khi là khó dứt khoát nữa.
    Nhưng có lẽ khi hết yêu ng ta sẽ kg có hứng quan tâm đến cảm xúc của ng kia nữa
    E chỉ mún cố gắng để a ý hiểu h e đã đủ lớn, đủ tổn thương, đủ thấy đau khổ để biết nâng niu những hp, những tiếng cười thôi! Và e đã tin nếu tình yêu nó đủ lớn thì e sẽ giúp cả 2 đứa về bên nhau và yêu nhau nhiều hơn cả ngày xưa ý ! E đã tin thế
    Nếu tình yêu đấy bé quá, e kg thể làm ji đc nữa...thì e chấp nhận e sẽ suy sụp để a ý bước đi - vì e biết e hem đủ mạnh mẽ để sống tổt ngay bây h đc, dù e biết tgian này e cần tập trung cho học hành, dù e biết có thể e sẽ làm bố mẹ và a chị e thất vọng vì e nhiều , nhưng e cũng chỉ là e thôi ....vẫn còn yếu lắm - mà đang fải đứng trc gió thế này kg ốm sao đc ạ
    E kg đồng ý với ý kiến 1 số bác bảo :" Nếu a ý quay lại a ý là thằng hèn" --E lại nghĩ ngược lại - nếu a ý tự tin cùng e làm đc những điều mà trc h chả ai làm đc ( lấy lại những j đã mất ) thì đấy có đáng gọi là hèn kg ?
    Hic, e chưa sẵn sàng cho sự đổ vỡ tan tành! E thấy niềm tin trong e còn lớn lắm dù đôi lúc e biết mình đang khóc nhiều quá rồi!
    Trời ạ, mệt mỏi quá
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có giá của nó em ạ. Trả giá một lần đi, đau một lần rồi thôi. Chứ không thì em càng mệt mỏi. Đời còn dài, tương lai còn rộng, online còn nhiều mà
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    E vừa thấy a ý del hết cất hết mấy cái ảnh e trong blog
    Del hết blog của a ý rùi
    Kg biết sao e cứ thấy mình đang run run
    E kg làm đc ji nữa uh?
    E vừa mua hoa lên tặng mẹ a ý - e quý bác ý mà! Nhưng a ý đi vẫn chưa về
    Về vào blog a ý thấy thế, có lẽ e
    Hic, e kg biết làm ji nữa cả
  6. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà hnay là ngày e bắt đầu treo cái ảnh của a ý vào blog e !
    Hic, đừng thế nữa mà
    E hem chịu đc đâu
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    kiếm một cô bạn thân, thêm 2 cút rượu nữa cho đủ. Sau đó khóc thật nhiều vào. Cho hả cơn đi. Time cures allthing
  8. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có giá của nó em ạ. Trả giá một lần đi, đau một lần rồi thôi. Chứ không thì em càng mệt mỏi. Đời còn dài, tương lai còn rộng, online còn nhiều mà
    [/quote]
    Đã từng yêu nhau mà!
    Sao cứ phải khiến đối xử với nhau như thế chứ!
  9. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ bênh anh kia đâu.Non sông dễ đổi - bản tính khó dời.
    Người ta cũng thử mấy lần rồi.
    Cái gì mất mới đáng quý.Đúng cho bạn.Ngược lại với anh ấy.
  10. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi
    thế này để làm gì hả chị
    chị nhìn thấy rõ ràng mọi thứ mà
    chị nhìn thẳng đi mà
    chị biết anh ý sẽ có thể thấy những thứ này
    những dòng chị đang viết này
    chị thừa hiểu cho dù chỉ còn 1 chút quan tâm thì sẽ thấy thôi
    chị muốn cố gắng
    muốn giữ gìn tình yêu của mình chẳng có gì là sai cả
    em vừa nhìn thấy và cũng đọc 1 vài thứ rồi
    đóng blog chứ đâu phải đóng hẳn trái tim
    nick còn ol còn sáng ngoài kia thì ko có nghĩa là biến mất
    níu kéo quá mức sẽ chẳng đem lại gì cả
    có thể anh ý cần thời gian cần khoảng trống
    chị nên giữ thứ đó chứ cứ dồn ép để bắt đầu lại có phải tốt nhất ko chị ?

Chia sẻ trang này