1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    @ guma: E hem biết rượu bia cũng hem có hứng thú
    A ý biết e sẽ sống như thế nào khi a ý cư xử này mà
    H làm sao e có thể sống hphúc?
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Yêu , không phải là cứ níu kéo bạn àh, hãy để anh ấy ra đi ...dù mất 1 người nhưng bạn sẽ thanh thản, nhẹ nhõm vì anh ấy cũng như vậy, giờ bạn cố níu kéo , thì bạn vẫn ích kỉ khi yêu đấy thôi>>ban chưa có sửa được , phải cảm thấy mất mát 1 cái gì đó để "lớn lên" bạn àh
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    có mỗi mối tình con con này mà phải lăn tăn đến thế cơ à. Nhìn lại xem cuộc sống còn bao điều thú vị khác nữa. Yêu đời lại đi
  4. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    E đã kg níu kéo
    E mún vun đắp và xdựng
    Còn e níu kéo thì đâu có như thế này ạ!
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    2 đứa cho nhau gần 2 tháng rồi e ạ
    Cũng có lúc đứa nào thấy nhớ quá thì chạy đến gặp nhau
    Dài nhất là 10 ngày kg gặp _ a ý đi công tác mà !
    Được libertas sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 19/10/2008
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay thật đó, anh ấy đã dứt áo ra đi , thì là quyết tâm, cái quyết tâm của con trai bạn ạh, mình là con trai mình hiểu mà, bạn như thế không níu kéo thì là gì...bỏ đi, con gái cũng có lòng tự tôn mà, bạn rời xa anh ấy , tự sửa đổi, tưởng anh ấy ra đimãi mãi rồi.....1 ngày người ấy chờ bạn ở cuối con đường...(mình lạc quan quá hả)the end ở đây thôi ^^
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn 1 điều nhé,có thể bạn ko muốn nghe.Nhưng bạn ko yêu anh ý đâu.Trong mọi chuyện,ngay cả bây h cũng thế bạn luôn đặt bạn ở vị trí hàng đầu,mà ko tập hiểu cho người ta.Hoàn toàn n`g ta đã mệt mỏi,có thể trc kia ng` ta yêu bạn thật,nhưng do càng ngày càng mệt mỏi và ko chịu đc cái tính của bạn,1 phần cũng góp ý cho bạn nhưng hình như bạn vẫn khá nhõng nhẽo và hơi chút đành hanh nên ko tỏ qt lời anh ý góp ý.Được 1 lúc lại đâu vào đấy.HIện tại cái bạn mún đó là cái thói quen đang có ng` ta,đang cần n`g ta qan tâm,chứ ko phải là YÊU ng` ta.Đồng ý là đang quen mà ko có thì rất bùn,nhưng bạn vẫn đặt vị trí mình ở trên,ko hiểu rằng anh ý đang ntn.Anh ý cắt hết những ảnh và những bài viết trên blog cũng là 1 cái để gián tiếp cho bạn hiẻu rồi đó.Nếu bạn biết nghĩ cho n`g ta bạn sẽ hiểu họ mệt mỏi,họ vất vả cv khi đi ctác,họ đã ko còn yêu thì tốt nhất mún họ hp,mún giải thoát họ thì cho họ ra đi.Cái bạn cần bây h là cảm xúc của chính bạn,cái sĩ diện chứ ko phải là TÌNH YÊU,bạn nhận rõ điều đó nhưng bạn ko dám đối diện sự thực.Tình yêu 1 khi đã hết,thì rất khó hoặc ko bao h có thể quay trở lại,và nếu mún nó quay trở lại đi chăng nữa cũng ko chỉ nói là 2 tháng được có khi là 2 năm,20 năm hoặc ko bao h.Bạn đừng cuống cuồng lên để làm lại nó như xưa,ty đâu phải là cái lọ cái chai mà vỡ thì hàn gắn lun rồi như xưa đc hả bạn?.
    Nếu thấy mình thật sự hối lỗi thấy mình thật sự cần anh ý qá,hãy suy nghĩ kĩ 1 lần,bạn cần anh ý cho riêng bạn hay bạn mún anh ý hạnh phúc và đủ tự tin lấy lại ty từ anh ý.Thì thử gặp anh ý nc,nói thẳng thắn,và thể hiện tcảm.1 khi nthế mà anh ý vẫn vậy thì bạn sẽ biết câu trả lời chính xác rồi đó.Nhưng tớ nghĩ với tính bạn thì khi nc thẳng thắn có vẻ rất khó đúng ko?nhjưng cố gắng lên vì điều mình đang ao ước.Còn đừng bao h cũng đặt mình ở vị trí hàng đầu,rồi chỉ lo cho riêng cảm xúc của mình,Thì ko chỉ trong ty mà trong mọi điều cs bạn đều sẽ phải gặp thất bại đấy.Dẫu sao cũng chúc bạn hp!
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Lãnh ơi là Lãnh, tha cho ông ý đi .
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chỉ có bàn lùi thôi chứ làm gì có tiến , muốn đứng yên tại chỗ ko? ,đơn giản lắm , đừng liên lạc với anh ấy nữa thể hiện với anh ấy rằng mình đã lớn hơn và trưởng thành hơn đi , ngay cả trong suy nghĩ lẫn hành động , mà để anh ý quên được hình ảnh ko mấy tốt đẹp ngày xưa của bác này chắc cũng chỉ mất khoảng 1,5 đến 2 năm thôi , ko lâu đâu , cố lên nhé
  10. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này bạn không nên động thủ. Cứ âm thầm xài "khổ nhục kế" một thời gian. Muốn chứng mình tình cảm thì cũng chọn cách nào tế nhị mà làm. Cũng là để bù đắp lại cho vô số thời gian trước đó chàng khổ sở mệt mỏi vì bạn.
    Biết đâu sau một thời gian thấy bạn nhu mỳ, cam chịu, chàng sẽ tin bạn thật sự đang cố gắng tốt đẹp hơn vì mình. Chứ càng hiếu thắng, càng làm ầm lên càng chứng tỏ bản tính bạn chưa thay đổi, vẫn chưa biết nghĩ cho chàng.
    Tình yêu cũng cần khoảng không để thở. Cho chàng thời gian để bình yên.
    Hãy chân thành và biết chịu đựng.
    Gud luck!

Chia sẻ trang này