1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại cảm xúc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libertas, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Em gái ơi, cách tốt nhất là bây giờ em đừng cố liên lạc với anh ấy nữa. Em cứ để cho anh ấy một mình như bây giờ 1 thời gian. Khi người ấy đã quá mệt mỏi rồi, hãy cho anh ý thời gian để cân bằng lại. Thời gian này ko chỉ tính bằng 2 tháng đâu em, có khi là 6 tháng, là cả năm ấy chứ. Nhưng mà nó cần, và nó fải có. Cái này, chị nghĩ là cần cho cả em nữa.
    Thường thì khi chia tay, bao giờ cũng có 1 lý do cụ thể nào đó và cả 1 ngàn lý do dồn nén trước đó. Có thể yêu 1 người hai lần, nhưng chỉ khi mà những vấn đề của lần trước đã được giải quyết thấu đáo. Ví dụ như ngày xưa em hay mè nheo nhõng nhẽo. Đơn giản thì gọi là em hơi điệu đàng, nhưng quá ra thì thành em là người đòi hỏi, không biết điều. Vì thế, nếu em muốn quay lại, em fải biết mình sẽ thay đổi cụ thể như thế nào chứ ko thể nói suông là em sẽ thay đổi được. Bởi, nếu có quay lại thì hai người sẽ lại chia tay nhau vì lý do cũ. Mà cứ nhay đi nhay lại, làm tổn thương nhau chỉ vì 1 lý do, thì sẽ làm con người ta mệt mỏi, mất hết cả niềm tin và lý trí nữa. Giống như người nghiện ấy, hứa hoài hứa mãi rồi cuối cùng có bỏ được ko? Những người thân của con nghiện ấy, họ nghĩ sao: bỏ thì vương, thương thì tội mà thật lòng chỉ muốn...chém cho xong. Thật! Nói chuyện con nghiện, chắc dễ cho em hình dung hơn, phải ko? Hứa hẹn và lặp lại bản chất của hành vi, không thể nào thay đổi tình thế.
    Bây giờ, em fải chứng tỏ mình mạnh mẽ lên bằng cách ko liên lạc với anh ấy nữa. Em đừng liên lạc với anh ý, và mở lòng mình hơn thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc hơn. Vì, cả chơi với bạn bè em cũng cần fải như thế! Biết chấp nhận sự khác biệt, biết tôn trọng sự riêng tư, biết quý những gì người khác mang lại thì mới có thể mang đến những điều tương tự cho người ta được, em gái ạ!
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    CHuyện này có lẽ giống với chuyện của em và ex. Như các bác khác đã nói, đàn ông đã hết yêu thì ko còn gì để níu kéo. Ờ. Nói chung là, em cũng giống ng yêu chị, nên là thôi, đừng cố chị ạ. Chúc chị sớm rút được kinh nghiệm cho những mối quan hệ sau lày.
  3. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic, Có lẽ nên từ bỏ đi chị ạ
    Đàn ông khi yêu là yêu tất cả những gì thuộc về chị - có lẽ tình cảm của ngưởi đó dành cho chị chưa phải là tình yêu đâu. Mới chút thế đã hết tình cảm, đã hết yêu thì cs sau này còn nhiều gian nan lắm thì sức đâu mà chèo chống thuyền.,
    Tất nhiên chị phải sửa cái tính nhanh, đành hanh quá quắt quá đấy! Tính cách thế ai mà chịu được[
    Sửa tính nết đi , và hãy biết yêu chân thành một người đàn ông yêu chị thật lòng nhé chị gái!
  4. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn tớ thấy hình ảnh của mình trong đó. Nhưng bọn tớ yêu nhau được 4 năm rồi cơ, k fải chỉ có 6tháng đâu. 4 năm thì 3 năm hạnh phúc và một năm dằn vặt nhau, một năm mệt mỏi ( bọn tớ ra trường và đi làm). Đến giờ phút này có lẽ tình trạng cũng gần như bạn rồi.
    Tớ cũng mới nhận ra những điều mình sai thôi và cũng nghĩ fải sửa. Bạn nên tâm sự với những người có kinh nghiệm hơn, nói cho họ nghe những búc xúc của bạn, những điều bạn mong muốn ở anh ấy, họ sẽ cho bạn những lời khuyên rằng bạn sai ở đâu. Mình cũng dùng cách đó và nhận ra mình phải thay đổi trong tư tưởng như thế nào.
    Nhưng có lẽ 1 năm, thời gian quá dài đủ làm thay đổi tình cảm một con người. Bạn hãy nhìn lại xem bạn còn có thực sự yêu anh ấy k? Con gái mình thường yếu đuối hơn, và có lẽ bạn sẽ đau khổ hơn, nhưng hãy nhìn lại đi. chưa chắc tình cảm của bạn dành cho anh ấy vẫn còn là tình yêu, và hãy để cho anh ấy thời gian để nhìn lại tình cảm dành cho bạn. Néu vẫn còn yêu thì anh ấy sẽ trở về bên bạn, còn nếu k thì đừng níu kéo nữa.
    Những điều đó mình vừa khuyên bạn cũng là khuyên mình.
    Chúc bạn và cũng chúc mình tìm được hướng đi đúng
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác zai kia ngốc quá có đc 1 ng iu bác lại tốt như chị 2 mìn đây mà ko bít giữ gìn gi` cả...mìn mà gặp mìn cho 1 trận tan xác chị iu nhờ...bơ 1 tháng đi chị rùi bở hẳn luôn cho hắn sợ:D...nói khẽ ná hum wa em bị chị ý nịnh vít hay lên em sửa lại bài đó,bih chị ý ngụ òy em cm típ...chị ý quýết định bơ bác Zai kia và iu em rùi kạ nhà ạ=))...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/10/2008
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 24/10/2008
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Em này trẻ người nhưng không non dạ!
    Tớ lại thấy bạn trai kia vẫn còn rất yêu bạn, chủ top nên suy nghĩ thật kỹ và dành cho anh ấy một thời gian. Bạn cứ xoắn lên cố giữ, cố lấy lại tình yêu như thế chăng có tác dung gi đâu. Bạn càng vậy, anh ấy sẽ ngĩ bạn vẫn còn trẻ con, vẫn hấp tấp,...
    Muốn chứng minh mình thay đổi, hay chín chắn hơn, không phải tìm anh ấy nói với anh ấy rằng em sẽ thay đổi, em sẽ ..bla...bla..mà hãy hành động, trong cách đối xử với người thân, ban bè, với anh ấy nữa.
    Muốn yêu lần hai, khôg thể lấy con người của lần 1 để yêu? bạn hiểu ý tôi không?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Con trai mà mệt mỏi rồi thì khó lắm em ạ. Dù sao cũng chỉ cách cho em một lần, cứ thử xem: Đưa cái topic này cho anh ý xem, và chờ anh ý ở dưới nhà, mưa gió cũng mặc, đến khi nào anh ý ra gặp.
    Nếu thành công rồi thì phải nhìn lại những ngày hôm nay mà sửa cái tính đi nhé. Cũng có biết người sửa tính này vì ty rồi đấy. Chúc em may mắn
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    close topic ...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 25/10/2008
  9. Tempest

    Tempest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em gái, có thể tình cảm của BF với em đã vơi đi nhiều, nhưng mọi việc vẫn có thể mà, chỉ cần em có lòng quyết tâm và sự hy sinh như BF của em đã từng làm đối với em trước kia! Em có thể đi giữa trời mưa to đến Cty của BF chỉ để đưa cho BF của em cái áo mưa ko??? Những hy sinh nho nhỏ như vậy sẽ làm sống lại tình cảm của người đàn ông đó. Tất nhiên có thể KQ vẫn sẽ là thất bại, nhưng có hề gì em gái nhỉ??? Khi em đã cố gắng hết mình, hãy quên KQ đi và cố gắng hết sức, chúc em thành công!
  10. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác
    Nhưng sẽ kg bao h e làm như thế nữa cả, kg fải vì e kg làm đc mà vì E KG XỨNG ĐÁNG ĐC LÀM NHƯ THẾ NỮA bác ạ
    Ng ta ngồi yên và nghe chị bạn ng ta cho e lên mây bằng những lời có cánh: ( đây là lần thứ 2 e đc ng ta đối xử như thế và e kg bao h sẵn sàng cho lần thứ 3 cả )
    " Nếu chị là e thì chị đã bỏ T rồi,LÀ CON GÁI THÌ FẢI .. ..."
    E đã sửa đc cái tính nóng nảy rồi - đứng trc chị bạn ấy e đã kg tát cho ng ta 1 cái - dù e chưa tát ai bao h cả .(e hiền quá, yếu đuối quá nên thế )-> e làm vậy vì e quý chị ấy.
    Bác thấy đấy , h e kg đủ nhân cách - tư cách để làm bât cứ điều ji nữa cả.
    Trong tình yêu kg có chỗ cho sự xúc phạm bác nhỉ?
    E đã khóc nhè thêm 2 hôm nữa cho tất cả, và h thấy mình thix rùi .
    E cảm ơn tất cả mọi ng đã chỉ ra những điểm yếu của e, e sẽ cố gắng sửa dù bit là rất khó . Nhưng e sẽ làm đc - hãy đợi mà xem !
    Được libertas sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 26/10/2008

Chia sẻ trang này