1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lòng phụ huynh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka0102, 02/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để lấy lòng phụ huynh?

    Quanh đi quẩn lại nhiều topic chủ để gà tán cáo rồi lại cáo chăn gà nhiều rồi. Hnay em xin mở ra một chủ đề mới, cụ thể là chuyện của thằng bạn chí cốt. Hai thằng tâm sự mãi vấn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý nên lên đây nhờ các cao nhân tư vấn hộ. E cũng rất quan tâm vì cũng ko dám chắc là sau này mình sẽ qua đc ải này. Chuyện như sau:
    Gà cà cáo yêu nhau, trải qua quá trình tán tỉnh gian nan nhưng bây giờ thì tình cảm khá là toàn vẹn và yên tâm. Chỉ có điều là cáo ở với 3 chị em, nhà toàn gái nhưng sống rất khuôn phép phong kiếm.
    Quan điểm của nhà cáo là, chị nói gì e cũng phải nghe, chị luôn đúng, e ý kiến lại là mất dạy. Khổ nỗi trong quá trình tán tỉnh do có nhiều vấn đề trục chặc với cáo nên gà phải vác mặt đến nhà cáo mấy lần vào sau những lần đó thì được nhận xét ko tốt đẹp gì đó là: "nó tự tin vào bản thân quá" - giống kiểu tự phụ.
    Sau này gà hỏi lại cáo thì cao khẳng định là gà ko vô lễ, không huyênh hoang, ko khoe mẽ. Vấn đề là ở chỗ, mọi zai đến tán chị cáo đều phải trải qua 1 tục lệ nhập gia là khổ nhục kế: tức là ngồi nghe chị cả và ông rể hờ (vì chưa lấy ạ) đá đểu, móc máy tơi bời (số lần chịu khổ nhục hình thì chưa rõ). Nếu nhẫn nhịn và ko phản ứng thì coi như qua bài test và đc tạm chấp nhận.
    Vì gà cũng đã tốt nghiệp đi làm đc vài năm, lại hơn tuổi các chị của cáo nên chót dại ko biết ngồi yên để chịu sài xể mà lại tung tăng vô tư hỏi han lại + trêu đùa với mục đích là để sớm thân thiết mở đường tán cáo cho dễ. Kết quả thế nào thì e đã trình bầy ở trên.
    Bih thì 3 bà chị của cáo hoàn toàn ko muốn nch với gà. Bố mẹ cáo biết chuyện nên cũng có cảm giác ko thích gà lắm dù chưa gặp.

    E thì khuyên thằng bạn là cứ yêu bt thôi. Đợi yêu đc vài năm, mấy bà chị đi lấy chồng hết + yêu lâu nắm chắc tư tưởng của bên nhà cáo cũng khác. Như thế dần dần sẽ đc chấp nhận.
    P/S: cáo chưa để gà thịt. Em khuyên mãi mà nó còn chần trừ.

    E hoàn toàn bó tay với mấy bà chị của cáo, mỗi lần nghe kể đều điên tiết nên ko thể bình tĩnh góp ý chân tình cho thằng bạn đc. Vì vậy mong các bác giúp đỡ. Nếu cần thêm thông tin gì e sẽ trả lời thêm. Mong các bác giúp đỡ.
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đc bổ xung thêm ạ.
    Một vấn đề nữa là, hồi mới quen vào tán cáo, thằng bạn e đến nhà cáo thì ko xưng hô với các chị cáo là "CHỊ" xưng "EM" vì nó nghĩ các chị cáo đều nhỏ tuổi hơn (chị cả bằng tuổi nhưng sinh kém tháng) + mới đang tán tỉnh + suy nghĩ của nó như thế là hợp lý <--- các chị cáo bảo gà vô lễ. Chỉ cần chơi với cáo đã phải gọi chị của cáo là CHỊ rồi.
    Đó cũng là 1 trong những lý do gà bị cho là "tự tin quá mức" mà e hay đc nghe kể. Xin phép đc bổ xung thêm.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phong kiến cổ hủ 1 phần, nhưng chắc cũng một phần tại mấy cô chị kia chửa có ma nào đến rước đi cho. Thành ra tâm sinh lý bí bức, mới khó tính. Yêu đương 1 tí vào là niềm nở, nở nang ra ngay ý mà.
    Tiện có anh Songha, thì nhờ luôn anh ấy đến cưa cả 3 cô chị kia, cho các cô ấy biết mùi tình. Thứ 7, chủ nhật nào anh ấy cũng điệu các cô chị ra khỏi nhà để mình rảnh tay cưa cô em. Ấy là kế "điệu hổ ly sơn".
  4. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chén đi rồi lấy lý do bác sỹ bảo cưới thì phụ huynh không lo cuống lên mới là lạ.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần chơi với em phải gọi chị nó là chị <==
    - Cười thôi ạ
    Bố mẹ cáo biết chuyện nên cũng có cảm giác ko thích gà lắm dù chưa gặp. <==
    - Bạn bác gặp bố mẹ cáo chưa ạ???
    Cáo chưa để gà thịt. Em khuyên mãi mà nó còn chần trừ <==
    - Cáo giữ chặt hay bạn bác chần chừ là chủ yếu???
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh đọc đến đây đã hiểu cái đoạn này:
    Anh đọc đoạn này:
    Thì anh nghĩ có khi vì thấy em rể hờ ngon ăn hơn thằng chồng hờ của mình mà bà chị cả sinh sự chăng?
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý. Em cũng đang chờ bác songhahs chỉ dạy, mách nước cho thằng bạn em với. Thằng bạn em lần nào đến đưa em cáo đi chơi, thấy các chị ở nhà dù ko thoải mái cũng cố qua chào hỏi vài câu cho phải phép nhưng mặt mấy đứa chị cứ lạnh như tiền, nhiều khi còn ko thèm nhìn nó. Nghe kể thế là em điên lắm, như em có khi em còn chửi cho vào mặt .
    Còn thằng bạn em thì vẫn chưa về gặp bố mẹ nhà cáo, nhưng nghe em cáo nói thì mẹ cáo cũng ko hứng thú lắm khi nghe cáo kể về thằng bạn em. Em thì em nghĩ là, phụ huynh nào cũng thế, dù chưa gặp nhưng thấy mấy đứa chị em đều ko thích thì họ cũng ko thích được. Chưa kể chị cả của cáo cũng là trụ cột của nhà, dù ko học hành đến nơi đến chốn những cũng đi làm đã lâu, cũng sốc vác việc gia đình, chỉ mỗi tội ....
    Nhưng nghĩ cho cùng thì chúng nó yêu nhau, có bỏ cũng ko bỏ đc, thế nên cũng phải tìm cách nào cho hợp lý.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Như đã hẹn, bây giờ anh sẽ chỉ ra những chỗ phốt cũng như cách tiến hành các bài vở hòng vớt vát lại mối quan hệ này.
    Trước hết phải nói ngay là cậu bạn của chú ngoại giao kém, hay nói cách khác là không biết xây dựng công tác địch vận. Các cụ có câu " chị em gái như trái cau non ", vậy nên trước khi làm xiêu lòng em thì cách ngắn hơn, hiệu quả hơn là phải tranh thủ được tình cảm của chị gái nó đã.
    Chỗ phốt nhất của bạn chú là bề ngoài mặc dù làm ra vẻ không kiêu căng, tự mãn, nhưng anh tin chắc rằng thằng này diễn không đạt lắm. Diễn vụng nên không qua được cặp mắt cú vọ của mấy bà cô vốn sở trường nhăm nhăm bắt lỗi người khác. Ngay cái tội dám không gọi chị gái nó bằng " chị " cũng chứng tỏ trình cu này non. Tính trẻ con, hiếu thắng của thằng giai chưa qua củi lửa khiến nó sợ thiệt, sợ bị coi là cửa dưới...dẫn tới hậu quả là ai cũng ghét lòi pha.
    Giờ thì hơi nát chuyện rồi, nhưng không phải là hết cửa. Muốn vớt lại, ta cần dùng bài " rút dây động rừng" hơn là " rung cây doạ khỉ ".
    Bài này đơn giản là, hôm nào đấy làm như đang có tâm sự, mặt nghệt như ngỗng ỉa. Gái hỏi thì ậm ừ à không có gì đâu, em đừng để ý làm gì cho chóng nhàu. Đợi gái ỉ ôi mãi, ta mới từ từ mở nút tâm sự. Rằng thì là thực ra anh rất quý và phục chị X và chị Z của em. Các chị ấy tuy bỏ học từ năm lớp mẫu giáo bé nhưng rất có chí, làm ăn giỏi giang, có hiếu với bố mẹ, sống trách nhiệm với các em....
    Tuy nhiên với anh thì chắc có sự hiểu nhầm, hoặc vì chưa có thời gian tiếp xúc nhiều, nên các chị ấy chưa thực sự hiểu anh....
    Ta cứ diễn thật xuất sắc và tự nhiên. Chuyện này sau chưa đầy 15p sẽ được phát lại trong tiết mục " Kể chuyện đêm khuya " của 3 chị em nhà gái. Sau đó ta tăng cường khen sau lưng các cú vọ nhiều vào ( tất nhiên phải để gái nghe được ). Đồng thời phải vớ lấy một bữa liên hoan, sinh nhật nào đấy để ngồi lại dốc bầu tâm sự về cái gọi là " những hiểu nhầm trước đây giữa chúng ta"...
    Đấy, đã chịu khổ nhục kế thì cố mà đâm theo lao cho xong việc. Bọn gái già này quái tính vãi ra, bật lại chúng chỉ có nước rước thêm phiền phức, nát chuyện. Cứ diễn thật nhu vào, tiện thể vớ chai rượu tu một hơi xong lảm nhảm " em thật đáng chết " cũng chả sao. Cốt cho bè lũ nó không ngáng bạc là được.
    Sau này em nó về chung máng lợn với ta thì biết tay ông mày. Cái thằng anh rể hờ hãm tài kia ta nên cho nó phù mỏ đầu tiên....
    Nhưng đó là sau này, giờ thì nhũn đi là vừa...
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cảm ơn các songhahs vì lời khuyên chí tình, chí lý của bác. Xin thưa với bác là thằng gà kia đã mấy lần định như vậy nhưng em đã ngăn cản lại. Vì quả thực ngẫm nghĩ, mình là đàn ông, việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, gia đình cũng hoàn toàn bình thường, mình cũng chả làm gì sai mà tư dưng lại phải ngồi nghe mấy đứa đàn bà kém tuổi xỉa sói, ra mặt coi thường, ... thì quả là quá đáng. Em chưa tìm ra lý do để phải chịu đựng những điều vô lý như vậy. Là em thì chắc em chỉ có thể tránh đi thôi chứ ko ngồi luyện khổ nhục kế như bác dậy được.
    Em sẽ truyền lại lời bác cho thăng ku bạn em nhưng mong bác giải thích rõ hơn cho em hiểu, tâm lý của gái ở đây là gì ạ?
    Mà ko hiểu còn có cách nào khác nữa bớt đau thương hơn ko các bác nhỉ?
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn giải thích rõ ý dùm em với ạ. Đúng là khi nghe thằng kia nó kể mà mấy lần em phì cười với những suy nghĩ của mấy chị em kia. Quả thực em thấy là ko đỡ được.

Chia sẻ trang này