1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lòng phụ huynh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka0102, 02/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác có cao kiến gì ko ạ?
    Em ko hiểu sao lại có những ng có suy nghĩ lạ thế, chả giống như cách nghĩ của những ng em biết gì cả =.=
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không còn cách nào khác nếu muốn mấy bà cô kia ngáng bạc.
    Chú cản nó làm gì khi nó quyết không bỏ em gái kia. Còn sỹ diện đàn ông thì thằng nào chẳng to như nhau. Mình xuống nước trước chúng chẳng qua để xong việc đại sự của mình. Thằng bạn chú nhà mặt phố, nghề ngỗng ngon, đẹp zai...nhưng nó chỉ thích em này mà không thích em khác thì sao? Bây giờ nếu giở bài bất cần, ****** ngon thì ****** cần quái gì luỵ thằng nào, yêu chả yêu thì thôi thì quá dễ.
    Nhưng ngạo nghễ cửa trên cho đẹp mặt rồi sau lấy phải con không vừa ý lại chả chép miệng " Biết thế hồi trước nhẫn thêm chút nữa có phải giờ nó là vợ mình rồi không?"
    Bỏ ba cái thứ tự ái vặt ấy đi, đại sự mới là việc cần nghĩ tới. Mai này nó sống với gái kia chứ có chung thân với lũ quạ già ấy đâu mà phải lăn tăn?
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Để em lần lượt giải thích ạ
    - Thứ nhất : chơi với gái phải gọi chị gái bằng chị <== cái này em nghĩ chỉ là giọt nước nhỏ thêm vào ly, chứ quyết không phải lý do chính để chị em nhà gái ghét bác giai kia. Bác giai nghiêm túc kiểm điểm. Giả ngu hoặc giả khôn đều phải cho nó đạt, chớ để chúng nó cảm giác khềnh khệnh kềnh kệnh nửa này nửa nọ mà hiểm. Cái này chỉ là nghe nói lại, chứ nội tình nó còn nhiều khúc mắc. Biết đâu chị em nhà gái mặc cảm, tự ti v.v... thái độ bác giai lại bố đời mẹ thiên hạ 1 tẹo v.v... làm chị em nhà nó hiểu nhầm
    - Thứ 2 : Bố mẹ cáo biết chuyện nên cũng có cảm giác ko thích gà lắm dù chưa gặp <== Tại sao lại chưa gặp đi ạ??? Nếu cảm thấy tình cảm chưa đủ độ để gặp bố mẹ gái, hoặc giả xác định còn lâu mới cưới... thì cứ sưng sỉa ra đấy cũng không sao. Dưng xác định nghiêm như hoa anh túc thì phải đi cửa này đi thôi, cứ để bu bá gái nghe bọn quạ tha gà mổ bơm đểu thì còn bánh kẹo gì. Thể hiện cho bu bá gái thấy "sự thực" đi chứ ạ
    - Thứ ba : Cáo chưa để gà thịt. Em khuyên mãi mà nó còn chần chừ <== Em đã hỏi rồi đấy, thế phải chăng là xác định thịt, ván đóng ít đinh, rình rình đóng thuyền v.v... hả bác??? Bác rõ em khoản này cái. Cáo nó giữ chặt hay bạn bác tình yêu trong sáng, nghiêm túc v.v... muốn giữ cho em nó, hay là sợ vào tù hay thế nào...
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Phải nói luôn là trường hợp này chắc chắn sẽ tốn nhiều giấy mực, đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Tới được giai đoạn này rồi, ở mức hai bạn yêu nhau không bỏ được, thì mấu chốt cơ bản đã được giải quyết. Trên cơ sở đó, chúng ta tìm giải pháp cho công tác địch hậu. Anh có mấy suy nghĩ sau:
    1. Bài học cho lần ra mắt đầu tiên, đàn bà con gái rất ấn tượng cái này (thậm chí thành kiến). Sao lúc trước khi đến không "dân vận" trước đi? Dặn người yêu nói với các chị trước, ướm thử cách xưng hô thế nào...., thì có phải hay hơn không? Cái này sẽ rút kinh nghiệm cho lần gặp mặt phụ huynh tới.
    2. Rất cần thiết để làm quen với phụ huynh, càng sớm càng tốt. "Công tác tư tưởng" với các bác phải thật chuẩn, khiêm tốn, nhã nhặn, phải tỏ ra cho các bác phải thấy mình là đứa tin tưởng được, có tương lai, con gái chọn lựa có mắt... Cái này cần sự thông minh và khéo léo của cô bạn gái. Nếu bố trí được gặp không có các cô kia thì tốt nữa. Việc làm quen và kết bạn được với phụ huynh ngoài ra còn thêm mấy cái lợi:
    + Danh chính ngôn thuận trước các bậc phụ huynh (yêu nhau lâu rồi)
    + Tìm sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh đối trọng với các cô chị kia
    3. Đặt mục tiêu lấy lòng chị là phụ, lấy lòng phụ huynh là chính, tập trung sức lực vào đây. Sau khi làm được phụ huynh tin tưởng và làm bạn, việc mâu thuẫn với mấy bà chị có thể tự khắc hóa giải thôi.
    4. Anh em kiến giải nhất phận. Hỏi ướm thử em Y, giờ nếu mình thế này, thì kể cả có mâu thuẫn với chị có làm tổn thương em, em có dám cùng quyết và đi tiếp với anh không? Bắt đầu đặt mục tiêu nghiêm túc với bạn gái Y được rồi.
    Chúc hai bạn của bạn may mắn.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mà cũng nói luôn là tâm thế kẻ đang yêu say đắm, yêu như nếu bỏ con này ra thì gục xuống chết được luôn, anh nghĩ rằng chú là bạn thân chứ có là bố nó, nó cũng coi lời cào ra là chim lợn réo vong hồn tất.
    Thú nữa, chấp nhặt cửa trên, cửa dưới với đàn bà, đặc biệt đàn bà ở đây là chị em nhà gái, là điều cực tối kỵ trong công cuộc đẽo gái. Chú kia chắc cũng khệnh ngấm ngầm nên chị em nhà nó mới ghét, chứ ban đầu nó nói gì kệ mịe cho nó nói, miễn hàng của ta về là được.
    Thằng kia muốn quay đầu là chuẩn của nó đấy, vì nó xác định tình yêu nhớn của đời nó là đây. Qua sông luỵ đò, còn nếu muốn không phải luỵ thì một là ông quay lại, hai là mời ông nhảy xuống mà bơi nhá...
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Zai đã định lấy vợ chưa hay chỉ định yêu đương lăng nhăng rồi NẾU điều kiện chín mùi thì mới lấy? Nếu thế thì cứ kệ mấy con quạ già ấy đi. 2 năm nữa mà bầy quạ ế chỏng chơ vẫn cứ xỉa xói zai của em gái thì em gái cũng thừa hiểu là nên theo zai hay nên bám lấy mớ ý kiến ý cọ của bầy quạ già.
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    - trong gia đình phải có tôn ty , thứ bậc chứ lỵ : chơi với gái thì phải gọi chị của gái là chị ( bất kể tuổi tác ) , cho các chị ý lên mặt , ra oai 1 ít
    - trong công việc : ai giỏi hơn thì làm xếp ( bất kể tuổi tác ) , nhỉ .
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cảm ơn các bác nhiều.
    Thật lòng thì em thấy đúng là thằng bạn em ko đc khéo léo thật nên mới để ra nông nỗi này. Nó kể: có lần nó đưa em cáo đi chơi về, thấy bảo về muộn 15'' tức là khoảng 10h45 pm ạ, thế là mấy bà chị chờ sẵn ở cửa, mắng 2 đứa xa xả. Thằng bạn em nghe nói 1 lúc thấy ko vừa tai nên có nói lại nhưng chỉ nói năng bình thường, ko to tiếng, chủ yếu là giải thích cho việc về muộn. Và sau đó thì nhận được kết quả rất chi là thê thảm.
    Thực lòng thì em nghĩ, trong chuyện này cả 2 đều ko khéo léo. Thằng gà bạn em có lối sống, môi trường khác so với gia đình nào cáo cụ thể ở đây là các chị cáo. Nhưng quả thực em thấy suy nghĩ của mấy bà quạ đen kia là ko được. Hoặc là do em cũng chưa va vấp nhiều . Chính vì lẽ đó nên em đã khuyên sằng, khuyên bậy thằng bạn em nhiều quá.
    Em cứ khuyên nó là cứ yêu và tránh va chạm với mấy bà chị kia ra. Đánh vào bố mẹ cáo mới là quan trọng. Thêm vào yêu nhau lâu năm rồi thì dần dần cũng tự ổn. Đó là suy nghĩ của em nên em mới khuyên nó như thế. Cũng là vì sót xa cho thằng bạn chí cốt, em chơi với nó lâu năm em biết.
    Em cũng bảo nó là nếu có dịp (sn, 8/3, 20/10, ...) thì cứ lấy lòng các bà chị như mua hoa, quà, ... lâu dần rồi chắc cũg hoà giải được thôi. Chứ ngồi mà tự vả vào mặt mình trước mấy bà chị thì em ko làm được nên em ko dám khuyên nó.
    Mong các bác vào góp ý với ạ, đặc biệt là bác songhahs, dangkhauchi, chau_lap_nick, bác _zombie_ và các bác khác nữa ạ.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú trai này không tâm lý gì cả. Các con quạ đen không có người rước đi chơi nên dĩ nhiên hậm hực khi thấy em gái mình tí tởn đi chơi sung sướng nên mắng sa sả (bất lịch sự nhỉ) là "phải" rồi.
    Anh thấy các cụ nhà anh toàn mắng em gái anh khi nó về trễ chứ không bao giờ mắng con trai nhà người ta cả. Chắc các cụ nghĩ mình nên dạy con mình khi nó sai chứ không phải là lên mặt phét lác sừng sộ với con người ta. (Con gái các cụ mà cứng rắn đòi về đúng giờ thì bố thằng con trai cũng không dám về trễ). Nhà gái này "gia giáo phong kiến" khác nhà anh nhỉ.
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác nói phải lắm ạ. Thực ra là, khi 2 đứa chúng nó về đến nhà thì bị các chị chờ sẵn và mắng sa sả nhưng ko xưng hô rõ là mắng ai trong khi 2 đứa đang đứng cạnh nhau, cứ mắng ầm ầm thôi ạ. Thế nên ku bạn em mới lên tiếng. Nhưng lên tiếng xong thì 3 bà chị mới nói là: "mình chỉ dậy em mình, ng ngoài đi chỗ khác chơi" bác ạ. Hệ hệ.
    Thế là nó đi về.
    Thực ra em ko muốn đi sâu vào bới móc chuyện nhà bên kia thế nào vì em nghĩ ngay cả thằng bạn em còn chả rõ huống hồ là em nghe kể lại. Em chỉ muốn tìm ra hướng giải quyết hợp cả đôi đường thôi ạ. Như bác songhahs dậy là chí lý rồi nhưng em vẫn muốn hỏi xem có cách nào khác nhẹ nhàng và bớt đau thương ko thôi ạ.

Chia sẻ trang này