1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lòng mình dịu lại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để lòng mình dịu lại đây


    Cũng như mọi khi, mình ko cần lời khuyên của ai. chỉ muốn tâm sự cho vợi đi nỗi lòng. Có lẽ mình là 1 người vô duyên hoặc quá'' ghê gớm nên những người mình tiếp xúc trực tiếp tại 1 cuộc sống thật ko bao giờ dám gần mình chứ ko nói đến chuyện dám cưa mình. Chúng nó sợ mình thế mới lạ. Nhưng khi vào mạng thì khác, ko sợ mình mà còn khen mình dễ thương. Mình đa tình lắm, hix, thấy tiếp xúc lâu lâu cũng liêu tiêu xiêu. Chỉ có điều cảm giác đó ko dài, cùng lắm là đến ngày thứ 2 là nhạt để quay trở về với cuộc sống. Với người yêu hiện tại. Vậy mà đến giờ phút này rồi, lòng mình lại đang chao đảo. Mình ko muốn thế, nhưng tại guy đó sao mà quá dễ thương. Cảm giác mình dành cho guy đó mình ko thể nén nó xuống được. Mình đi lang thang chỉ vì muốn đầu óc yên tĩnh để nghĩ về him. Mình tồi lắm, vô cùng tồi. Mỗi khi nghĩ đến N, tim mình thắt lại đau nhói. Và tuyệt vọng, mình sợ cảm giác yêu tuyệt vọng. Mình thích bài thơ "Em tìm anh trên bán đảo ban căng" vì mình hiểu cảm giác đó. Nhưng hiện tại, mọi việc thực sự là khó khăn. Mình ko tin đây là cảm giác phù phiếm, anh ấy dễ thương, thông minh, tình cảm, rộng lượng và đàng hoàng. Nhưng rồi sao, em mãi mãi ko thể có anh, hix buồn muốn khóc..... Tại sao anh quen em, cho lòng em xao xuyến. Mất 1 ngày để quý ai đó, 1h để thích ai đó, 1 giây để nhận ra mình đã yêu. Huhuhu mình cam ghet cái giây phút đó. Giây phút tình cảm bùng cháy rồi cứ cháy mãi trong vô vọng.
    No reply. Thanks
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai cũng đa cảm, dù ít hay nhiều...
    Bạn có nghĩ N cũng như bạn không? Tức là không tự tin vào mình ở cuộc sống thực, và cũng "lang thang" tìm kiếm một trái tim đồng cảm ở thế giới ảo (mà cũng thực vô cùng) ấy...
    Nếu không đành lòng, nếu quá tha thiết thì hãy gặp nhau đi. Dù mọi việc còn thật sự khó khăn. Đối diện với nhau để thấy rõ ràng những cảm nghĩ về nhau. Nó có đúng như mình đã có không. Khi ấy bạn sẽ biết phải tiếp tục thế nào.
    Còn nếu không thể hãy chấp nhận như hiện giờ đi. Đôi khi vui sướng, đôi khi đau nhói, đôi khi nhớ nhung, đôi khi mất tự tin vào mình... Và điều lớn nhất là trong lòng bạn sẽ ko bao giờ dịu nhẹ, luôn luôn là những câu hỏi không thể trả lời. Buồn lắm!
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự đồng cảm của bạn. N của tôi cũng là 1 anh chàng đa cảm. Dịu dàng nhưng đa cảm va dễ thương vô cùng. Chỉ tiếc 1 điều chúng tôi đang ở xa nhau quá. Đoạn kết là ko có. Nhưng cũng không sao, điều quan trọng khi yêu 1 nguời là trong lòng mình luôn luôn có người đó. Vui buồn hay hạnh phúc và ngọt ngào cũng đều là hình thức tình cảm. Tôi chẳng thà đau buồn thê thảm hay vui sướng đến phát điên chứ ko thể sống ko buồn ko vui bình yên phẳng lặng được. Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng chẳng cái jì là có thật , nhất là tình yêu .Không có đam mê thì khó mà bền vững , có rồi giữ khó hơn , tốt nhất đừng có ý định giữ . Nhẹ lòng lắm đấy .Cứ chảy mãi rồi cũng gạn được phù xa , thành bãi , thành đồng cho người ta trồng cấy .Nghĩ thế cho nó thanh thản dù sao cũng có một thời .
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    23h30 : nén lòng tắt điện thoại dù biết N đang chờ 1 tin nhắn của mình. Có ích gì đâu anh ơi.Chiều nay mình nhận ra rằng thời gian của mình còn rất ít, rất rất ít. Điều đó làm mình bàng hoàng và suy nghĩ thật nhiều. buồn, cũng thật nhiều. Mình đọc lại trang e-card 1 người bạn gửi cho mình. Cũng đã từng nghĩ rằng nó chẳng có ích gì cho mình. Nào ngờ, hôm nay lại phải lôi ra đọc. "Những cảm giác về sự thích bắt đầu từ Đôi Tai, nhưng những gì thuộc về trái tim xuất phát từ ánh mắt.Nên khi bạn ko còn thích ai đó chỉ cần chỉnh lại đôi tai của mình. Nhung khi bạn ko còn yêu ai đó, mỗi khi bạn nhắm mắt, tình yêu lại trở thành những giọt nước mắt dâng tràn bờ mi và chảy ngược lại trái tim bạn" Mình ko hề muốn khóc mà sao ko thể kìm được. N oi xin lỗi anh thật nhiều. Chúc anh hạnh phúc và sẽ quên em thật nhanh. Đừng buồn anh nhé, em đã nói với anh rồi, em ko thể chịu đựng được khi biết anh buồn............
    Đừng khóc nữa được không@
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/08/2005
  6. BonAqua

    BonAqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mặt lạnh tanh, thái độ thản nhiên như thể những chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ làm mình đau đớn như hôm ấy. Để rồi khi đối diện lại với chính mình lại là cả 1 cơn bão. Nó âm ỉ, day dứt và làm cho mình cảm thấy như thể mình ko thể tiếp tục đc nữa. Mệt mỏi quá.
  7. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn rủ mình đi bơi. Ừ, thì đi.
    Bạn đến đón mình cùng mấy cậu bạn thân lớp đại học của bạn. Tất cả hình như đều đang có vấn đề. Mình đoán vậy. Ai cũng cười nói hồ hởi, vồn vã, vốn dĩ như là chưa từng biết gì đến đau đớn, vấp ngã..
    Mình không biết bơi. Đã rất nhiều lần mình nỗ lực tự học bơi, với bố, với em gái, với bạn bè. Mình bơi giống một con tổng hợp. Tức là chân vẫn phải chạm đất, nước chỉ được phép thấp hơn cổ, và khua khoắng loạn xạ. Bạn cười.
    Bạn cười nữa, khi mình chới với trên đôi guốc, cố gắng lái chiếc xe của bạn đi trên cát. Bạn cười vì mình nhăn nhó và kêu cứu quàng quạc. Rồi cuối cùng tự mình cũng thoát ra khỏi bãi cát ấy, vẫn bảo đảm an toàn váy áo xông xênh.
    Rồi đi ăn, rồi karaoke. Cậu bạn của bạn rủ mình hát Vầng trăng khóc. Đây là lần đầu tiên mình nghe bài ấy. Cậu ấy mỉm cười, động viên mình. Cậu ấy vừa trải qua một cuộc chia tay, không ồn ào, không dằn vặt.. Quá yêu.. nhưng cũng có quá nhiều vấn đề.. nên phải chấm dứt.. Ánh mắt cậu ấy vô hồn nhìn những dòng chữ chạy, nhưng cậu ấy đã hát bằng cả trái tim..
    Mình và cậu ấy xuống bar, rồi xách xe lòng vòng quanh Hồ Trúc Bạch.. nói những câu hết sức dớ dẩn, luyên thuyên về xưởng vẽ của cậu ấy, về ngành quảng cáo.. về bạn..
    Dịu lòng.. và cảm ơn bạn nhé!
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    22:05 : kiểm tra trang web biết là anh online hom nay. Trong lòng có nghĩ đên em ko? có chờ đợi em ko?? Ngày hôm nay là 1 ngày kinh khủng. Đi làm mắt sưng húp làm mọi người phải ái ngại. Kệ. 1 khi đã chán thì kệ hết. Buồn đến mức cả ngày cười được đúng 2 lần. Còn tự nhiên nước mắt rơi là chuyện ko kìm chế được. Buồn, thê thảm và tuyệt vọng. "Con đường bạn chọn 1 là bế tắc 2 là sai lầm" ôi trời, leo. Ko biết có đúng với các con sư tử khác ko nhưng lionqueen thì chính xác đến 80%(tính ngày hôm nay thôi) Xử nữ cũng đúng. Vậy mình buồn vì tác động của các ngôi sao àh. Heeee, thê thảm cả 1 ngày rồi đến bây giờ thấy mọi việc cũng ngơ ngơ đi nhiều. Nốt ngày mai là mình còn có 120 ngày. Lạnh lùng, thời gian. Mình đã sai lầm, 3 năm trước hoàn toàn sai lầm. Nên bây giờ quá bế tắc. Bế tắc hơn hay là sai lầm hơn. Sai lầm mới nhận ra được rằng mình bế tắc chứ nhờ. Bàng hoàng, may là vớ được quyển "Giây phút nhìn lại mình" nhưng mà trót nốc 2 viên thuốc ngủ rồi. Thuốc đang ngấm. Chúc ngủ ngon, nana.
  9. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn của bạn nhắn tin "Tớ buồn, đang ngồi bar. Ngủ lại đây luôn. Mai mặc quần bò đi làm nhé"
    Chả ăn nhập gì cả. Quần bò và nỗi buồn. Mình nhấc phone, bấm số cậu ấy, rồi cancel. Cậu ấy cần được yên tĩnh. Cũng giống như mình.
    10h sáng, cậu ấy lên tận phòng làm việc. Không hẹn, không msg, không call trước. Đầu tóc bù xù, mặt hốc hác. "Đi chơi với tớ đi"
    Chưa có ai rủ mình đi chơi như thế.
    Vespa cổ. Vừa đi vừa õng ẹo, nhạc xe kẽo kẹt. Mình sợ bị hỏng xe dọc đường, sợ vô cùng.. nỗi ám ảnh ấy có lẽ sẽ còn đeo bám mình nhiều.. nhiều năm nữa.. Nhưng cậu ấy là một người hoàn toàn khác cơ mà..
    Một con gà luộc và 6 chai bia. Vẫn sợ đói và khát là tốt rồi.
    Mình và cậu ấy lọ mọ dọc bãi tre, rồi vứt béng xe và lăn xuống cát. Nằm lăn ra mảng đất ven sông, nghe gió rì rào. Cậu ấy gào lên vài câu của Selputura, hình như là trong bài Arise, nghe ma quỷ và chết chóc..
    I see the world - old
    I see the world - dead

    Rủ bạn ra cùng "Mày cứ ở đó với nó, tao còn cái triển lãm gấp. An toàn, tin được"..
    Vầng trăng khóc và Death Metal. Buồn cười thật!
    Mình và cậu ấy chơi trò may rủi, bỏ lại 6 chai bia vào sau đám cỏ.. lên cầu Thăng Long hóng gió. Mỗi đứa tự ước một điều - và khi về kiểm tra sự tồn tại của những chai bia để biết điều ước của mình liệu có thành sự thật..
    Đâu có quan trọng? Quan trọng là mình và cậu ấy có thể dừng xe giữa cầu Thăng Long mà không bị cảnh sát bắt phạt. Quan trọng là mình có thể dứt nổi đống công việc tẻ nhạt và nhàm chán để đi với cậu ấy. Quan trọng là mình được sống thoải mái và thành thật, không cần phải đối phó hay dối lòng mình. Quan trọng hơn cả..
    Dịu lòng nhiều chứ, cảm ơn cậu nhé!
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Trời u ám, nhưng trong lòng vui vui. Em ko thể xa rời anh và anh cũng thế. Thôi thì mặc kệ. Chỉ biết rằng em có anh vậy là đủ. Còn ngày mai như thế nào. Em ko còn quan tâm nhiều nữa. Em yêu anh thật rồi.
    LOVE@

Chia sẻ trang này