1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lòng mình dịu lại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ mãi câu nói của anh "Chúng mình wài wài như vậy nhé, em đừng bao giờ nói em sẽ rời xa anh..." có lẽ chẳng cần nói đâu N ơi. Thời gian của em còn rất ít, của chúng mình còn ít hơn. Em trân trọng những giây phút này, cho dù đó là thời gian bị đánh cắp. Chỉ còn 119 ngày, và chúng mình còn 29 ngày. Em đã nói rồi, em ko còn quan tâm đến ngày hôm qua, hay ngày mai. chỉ cần biết ngày hôm nay, anh vẫn yêu quý em, vậy là đủ. Em ko đòi hỏi gì hơn. Chuyện tương lai, ko ai biết trước được điều gì phải ko anh. Có những khoảng cách mà ko điều gì có thể thay đổi được. nana yêu dấu. Em sẽ giấu lòng mình, chỉ mong anh được vui vẻ. Và đừng buồn khi phải xa em, anh nhé.
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    23:06 Anh mải chơi wá ^^, giống y như em. Em vào mạng mà anh ko buồn chờ em nữa. Cũng ko chịu nhắn tin lại. Nếu là người khác chắc em giận lắm.Nhưng ko hiểu sao em ko nỡ giận anh . chả hiểu sao, giống như có 1 cái gì đó chặn em lại. Hoặc là biết mình ko được phép làm trò trẻ con vậy. Tại sao nhỉ, mình vẫn còn trẻ mà.
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    28 ngày nữa. Thời gian, ôi thời gian. Nó cứ trôi mãi cho dù em muốn níu kéo nó lại biết bao. Em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều. Mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. 1 cảm giác chờ đợi và ngọt ngào. Vậy là tổng cộng mình có 3 mối tình rồi. Mối tình đầu mình chỉ cho đi mà ko hề mong nhận lại. Có lẽ nhờ mối tình này làm tăng khả năng bơ phớt của mình. Mối tình thứ 2 (mình đã nghĩ là cuối cùng) thì lại hoàn toàn ngược lại. Mình chỉ nhận mà chẳng cho đi cái gì ngoài sự tai ác. Đó là 1 cảm giác vui vẻ, bình an khi đi cạnh người ấy. Nhưng cảm giác ngọt ngào thì hoàn toàn không. Cho đến khi mình gặp N. Cái cảm giác hồi hộp, chờ mong 1 điều gì đó, để rồi khi nhận được thật ngọt ngào. Hix, mình đâu nghĩ là N ... mình đâu. Chỉ nghĩ là đùa cho vui. Ko ngờ càng tiếp xúc càng thấy N dễ thương. Lần đầu tiên trong đời mình gặp 1 người con trai dễ thương như N. Cảm giác nhận và cho đi thật kì diệu. Nó làm mình vui vẻ suốt cả ngày. Mỗi khi nghĩ đến anh, ko kìm được 1 nụ cười. Làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến anh. Nghĩ về anh cả khi thức lẫn trong giấc mơ. Cám ơn anh, cưng àh. Vì những cảm giác tuyệt vời này.
  4. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi cơ quan. Nhìn rõ cậu ấy đang ngồi ở quán ngay trước cổng. Cậu ấy không có thói quen hẹn trước, chắc thế. Mình về thẳng luôn.
    Mình tắt điện thoại. Mình sợ mình sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới khi mà mình chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những lối mòn.. lối mòn thì cũng là lối đi ngay dưới chân mình, dễ bước..
    Cậu ấy biết số phone ở nhà. Có lẽ từ bạn. Cậu ấy rủ mình lên bar của cậu ấy. Từ chối, đắn đo.. rồi nhờ cô bạn đưa đến chỗ cậu ấy.. cũng gần 12h đêm..
    Cậu ấy ngồi ở tầng 3, áo đen sì, tóc vuốt xuôi vai.. rũ xuống như một kẻ bại trận.. Cậu ấy không nói gì về vụ đón hụt mình. Thấy mình lên, cậu ấy lôi ngay xuống quầy.
    Nhạc hay, ca sĩ nhiệt tình, ai ngồi đây cũng sẽ thấy yêu đời hơn. Thấy tất cả những gương mặt bên cạnh chợt trở nên thân thiện, không chút giả dối, phía sau những complet và vest công sở, phía sau những bon chen lo toan bề bộn, những miếng cơm manh áo, là sự thư giãn và hưởng thụ rất bình dị..
    Mình đọc ở đâu đó về Tequila, về ly rượu uống một cách cầu kỳ, bên bờ biển, với người con gái mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hờ hứng, với lát chanh ngậm ở miệng và những hạt muối trượt dọc bờ vai..
    Hình như cũng là Tequila, một lát chanh kẹp ở miệng ly. Vài hạt muối li ti rắc dọc thành ly. Một tháng nay, mình từ chối tất cả các loại bia rượu. Không thể tin được.
    Gọi cho bạn, và rủ bạn đến cùng. Bạn lại mắc event..
    Cậu ấy dỗ dành mình bằng sự im lặng và cảm giác gần gũi, an toàn trong tiếng nhạc The Beatles, những ca khúc rock ballad kinh điển.. Hay quá!
    Mình thích xem phim. Trân Châu Cảng.. There u''''ll be.. Cậu ấy lùng sục bằng được..
    Bỗng dưng, mình nhìn rõ mặt chiếc dây đeo cổ của cậu ấy.. Bỗng dưng.. trong quan niệm của mình, những chiếc dây đeo cổ là để mình có thể kéo ai đó lại gần mình hơn, giống như trong video clip của There u''ll be..
    Một đêm tuyệt vời!
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ART về les. Buồn chao ôi là buồn. Chợt ước muốn có thể quen biết người ấy. Để viết được những câu văn như vậy hẳn tâm hồn người ấy nhạy cảm và tinh tế lắm. nhưng những người như thế, họ sống khép kín lắm. Quen nhau trên mạng chắc là hay chứ gặp ngoài đời chạy mất dép. Giống như mình vậy. Hôm nay gửi ............. cho anh. Vậy mà cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ghét anh ghê, tắt máy điện thoại rồi. hừ hừ, thật ko đành lòng chút nào. Mình thích buổi đêm, vì buỏi đêm mình có cảm giác anh là của mình. Nhưng hết 1 đêm cũng là sang 1 ngày mới. Chẳng biết làm thế nào.27 ngày nữa. Cứ lạnh lùng thế này àh. Hom qua thức khuya quá, hôm nay buồn ngủ ghê gớm. Vậy mà ............ mình chưa từng thông cảm cho ai. Có lẽ anh cũng vậy. Thôi nghĩ nhiều làm gì mệt đầu. Chúc ngủ ngoan, nana.
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    8h25 : Offline mg báo rằng 1h đêm qua N vẫn chờ mình trên mạng. Trời, hôm wa buồn ngủ quá. Chẳng qua ko đi ngủ sớm là vì chờ anh thôi. Vậy mà đi mất tiêu. Sáng nay dậy, gửi tặng anh 1 cái e_card thật dễ thương, dễ thương như anh vậy, coi như để đền bù thời gian hôm qua bắt anh phải chờ đợi. Sry nha nana yêu quý.
    P/s : Xin nói trước là topic này của mình chỉ dành để tâm sự cho riêng 1 người. Nếu ai thích gây sự cãi vã với mình thì YM riêng nhé. Ym : ngarecuocdoi.
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    9h25 : giờ này mà chưa lên mạng sao cưng oi
    Hôm nay trời mưa to quá. Em thích trời mưa. Tự nhiên nhớ đến nửa tháng trước em để cái status "Trời mưa làm em nghĩ đến những thứ ko bao giờ em có được...." nhớ hông cưng. Rồi anh hỏi em : Có phải anh ko. Hihihi, em cũng nói luôn là Không. Hôm nay trời cũng mưa nè. nhưng sao em ko thấy buồn gì hết. Thời tiết thích quá, lạnh lạnh, âm u. Hôm wa ko nt với anh thấy nhớ quá. Nhớ giọng nói đáng yêu của anh, nhớ lúc anh nói "Anh nè" dễ thương biết bao nhiêu.
    9h45 : thấy anh online rồi đó, nhưng anh giận em ko nhắn tin qua trước nữa. Vậy thôi, em tàng hình, để coi anh lam sao ^^.
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... chóng mặt quá ..... tâm sự kiểu này thì người ta không gọi là tâm sự đâu, mà đây là một hình thức .... gì đó không nhớ tên chứ chả ai tâm sự kiểu này cả.
    ___________________________________-
    Sorry nếu nói đúng quá nhé
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Chuyển chủ đề cái.
    Mình tham gia 1 topic khá hot cua box Tam_su. Cũng chỉ là nghĩ nói lên những gì mình nghĩ thôi. Ko ngờ cũng có người quan tâm và gửi cho mình 1 topic khác. Đã đọc thử và thấy thích cái này : http://www3.ttvnol.com/lovekingdom/457032/trang-3.ttvn
    Chiếc lá thật dũng cảm và lạc quan. Kết quả là như nhau, nhưng thái độ đối với cuộc sống khác nhau nên mang lại những hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ mình phải học nó nhiều nhiều. Thấy cũng buồn cười. Giống như mọi người vậy, ai cũng có cuộc sống, cũng có nỗi buồn giống nhau. Nhưng có người nhìn nỗi buồn của mình theo 1 cái nhìn thực tế, trần trụi. Lại có những người nhìn nỗi buồn của mình dưới con mắt khác. Vậy nên mới có nhà văn, nhà thơ và những người chỉ chuyên đời làm khán giả thôi. Tại sao cứ áp đặt người khác phải nghĩ như mình???
    To Y_not@ : Topic này là của riêng tôi, Xin miễn bình luận.
    Tất cả mọi người: nếu ai cảm thấy topic này chối, xin gửi Pm or Ym : Ngarecuocdoi. Đừng bình luận làm hỏng topic của tôi. Thanks
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    0h17 : 28-8-2005. Mới 5 ngày qua, vậy mà mình cảm tưởng lâu lâu lắm rồi. 2 ngày giận anh ko nt, ko nói chuyện. Thấy nhớ anh quá quá quá quá. Trời ạh. Vậy mà anh vẫn làm em phải chờ đợi. Em biết, ngày anh quyết định show yr.......... nghĩa là ngày đó anh tin rằng tình yêu đó là sự thật. Vậy là em vẫn yên tâm ngồi chờ sao. Chờ đợi trong khi thời gian của anh và em càng ngày càng ngắn lại. Hôm nay có 1 chuyện xảy ra, ko vui vẻ chút nào. Anh gọi điện đúng lúc có mặt người đó. Em thật bối rối. Và người đó nghi ngờ. Đó là 1 cảm giác thật khó chịu. Cũng là lầm lỗi của em. Em ghét phải lừa dối ai. Sự thật là sự thật. Trốn tránh cũng ko có ích gì. Thà là thẳng thắn với nhau.
    Em phải làm sao............ làm sao..... trong lòng em muốn có anh. Nhưng em ko thể thừa nhận điều đó. Anh thì sao, liệu dó có phải 1 trò chơi??????????????????

Chia sẻ trang này