1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lòng mình dịu lại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    "Lòng em nghĩ đến anh, cả trong mơ còn thức". Dạo này mình ngủ ko được ngon. Ngay cả trong giấc mơ cũng loay hoay nghĩ về anh. Mình đã thuộc về 1 người khác, biết là ko nên để trái tim lỗi nhịp. Vậy mà ......... Còn có 23 ngày nữa để nói lời chia tay dứt khoát với anh. Cố gắng giữ gìn thời gian này để nó là 1 thời gian có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Và rồi "Lấy chồng còn 1 mối tình mang theo". mình là người siêu thất bại trong tình yêu. Chỉ đến giờ phút này mới có được cảm giác yêu và được yêu lại thì ôi trời. Quá muộn.
    Nếu số phận cho em gặp anh. Tại sao lại bắt em phải xa anh. Khi xa nhau, anh có buồn ko. Có hận em ko nói hết sự thật ko??? có ân hận vì chúng ta quen nhau ko???? Có tiếc nuối vì tình cảm anh dành cho em nhiều đến thế ko...
    ước gì anh hận em, anh thấy phí phạm tình cảm, anh căm ghét em. Anh thấy em chỉ là 1 đứa lăng nhăng lừa gạt anh để quên em đi thật nhanh. Chỉ xin anh đừng buồn. Em xin ôm hết nỗi buồn chỉ mong anh được vui.
    Trời, lại rơi nước mắt rồi. Trời mưa là nơi để giấu đi những giọt nước mắt. Có phải vì thế mà Hn ngày nào cũng mưa ko. Mưa rơi vì mình phải ko.
    Mọi chuyện liệu có phải là phù phiếm ko?? tình cảm em dành cho anh cũng có phải là phù phiếm ko???
    Em sợ nhìn về tương lai, vì ở đó ko có anh.
    Em luôn nói với mình, tất cả chỉ là 1 trò đùa, 1 vở kịch ko có thực. Tình cảm em dành cho anh cũng chỉ là 1 trò đùa, 1 tình cảm phù phiếm. Nhưng em ko làm thế được. Dường như mỗi ngày trôi qua, em lại muốn gần anh hơn.
    Có lẽ nhiều người đọc chuyện này sẽ khinh em lắm. Em cũng khinh bản thân mình nữa. Nhưng tình yêu ko có lỗi. Nó có những lí lẽ riêng mà ko 1 ai có thể hiểu hay phân tích được.
  2. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Minh khong nghi la moi nguoi se khinh ban, chuyen tinh cam that kho noi, va cung that tro treu khong fai bao gio nguoi den voi minh dung luc lai la nguoi ma minh yeu thuong nhat. Tuy nhien, con nguoi ta cung co the tao ra so phan cua minh, neu nhu con co hoi, ban co bao gio nghi rang minh co the chap nhan thu thach va thay doi de co duoc cai ma minh mong muon khong. Hanh phuc cua minh thi nen de minh tu quyet dinh, nhat do la chuyen cua ca doi nguoi. Khong nen vi nhung cai nhin ma minh cho rang thong thuong cua nguoi doi de danh mat di hanh phuc cua chinh minh, nhung cung khong nen vi nhung tinh cam nong noi de danh mat di nhung tinh cam da gan bo voi minh trong bao nhieu nam qua. Dieu nay thi chi co ban moi thuc su biet duoc con tim cua minh muon gi, va quyet dinh thu van may voi hanh phuc cua chinh minh hay khong. Minh cung ko the noi la co nhieu kinh nghiem, va cung nhu ban, minh la mot lion day, vi the cung co the la nong noi, nhung ban cu thu suy nghi xem. Chuc binh yen!
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Định stop cái tâm sự này lại rồi. Mà trong lòng hôm nay như sóng thuỷ triều, lên xuống ko thể dừng được. Giờ mới biết những khi em giận anh, anh mất ngủ luôn. huhuhuh thương anh wa N ạh. Mình có cái gì hay ho để mà yêu nhỉ, xấu người xấu cả tính.
    02-9 : đi xem bắn pháo hoa để xem có tìm lại chút lãng mạn Của Ngày Xưa. Ôi zời, năm 2000, hẹn với nhau là sẽ làm 1 nụ hôn thiên niên kỉ dưới ánh sáng của pháo hoa. hihihi nhớ lại làm mình vui vui. Vậy là 6 năm đã trôi qua. Và anh vẫn ở bên em. Còn tim em lại đi lạc sang hướng khác.
    Mình tệ lắm phải ko nhỉ????? nếu 1 ngày nào đó, mình chia tay. Liệu người ta có khoác cho mình chữ Bạc vào ko?????? Mình đã từng hứa với lòng mình, rằng mình sẽ ko bao giờ chia tay với ny vì lí do có người khác. Nhưng mà, ko có người thứ 3 thì có lẽ chuyện chia tay là truyện khoa học viễn tưởng và ko có khả năng xảy ra.
    "Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng, sao bóng hoa trên tường lại đen". Sự đời là như thế đấy, nó chẳng thể là 1+1 = 2. Nó vẫn là 1+1=3. Rồi cái dấu + đấy nó lại biến thành 1 cái quỷ quái gì đó. Để rồi, chiếu ra ánh sáng cuộc đời, sự việc nó méo mó đi nhiều.
    Yêu 1 người, chỉ cần thấy người đó vui. Nỗi buồn của người đó cũng chính là nỗi buồn của mình, và hạnh phúc của người đó cũng là nỗi buồn của mình nốt. Nhưng chỉ cần thấy người đó vui và tình yêu của mình lớn lên trong tim. Để rồi đến 1 ngày nào đó, trái tim nổ tung như những chùm pháo hoa, loé sáng lung linh rồi vĩnh viễn tan vào hư không .
    Tim mình lại nhói lên. Trời ạh, muốn coi mọi việc như là 1 trò đùa mà cũng ko làm thế được.Mình ngốc mà, ngôc lắm lắm lắm. Biết là ko có kết quả, mà sao ko thể dừng yêu anh được. Vd như anh bảo anh nhầm lẫn, hoặc là, anh yêu người khác. Thì sao nhỉ??? chắc hận lắm. Cảm giác đó mình nếm 1 lần rùi, dù là nếm nhầm, hihihị. Tưởng chết vì buồn phiền và căm hận. Khóc ko nổi. May mà là hiểu nhầm thui. Thế mới biết anh dễ thương biết chừng nào. hi`hi`h`i`hi`h`i
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ho`, nhùng nhằng mãi rồi cũng đến lúc kết thúc. Vậy cũng đến lúc rồi, hị hị, trong lòng cảm thấy thế nào nhờ. Hơi tiếc 1 tình bạn. Chỉ có điều, biết trước là ko có kết quả thì níu kéo cũng chả để làm gì. Hôm nay dứt được cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. chúc anh vui vẻ, và chúc cho cả em nữa.
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    15-9 : sắp sn anh, sắp trung thu, sắp đủ mọi thứ sắp. Hôm nay thấy buồn quá. Vì biết có những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Vừa yêu anh, lại vừa ghét anh, hận anh. Anh đã có ngươì khác, anh còn yêu em làm gì. Ai cần chứ.Anh đã hứa là anh chỉ là của riêng em. Còn người ở bên cạnh anh thì là gì, là gì hả n......????????? Anh và em đều thuộc về người khác. Thì còn vương vấn nhau để làm gì. Em hận anh vì anh yêu em.
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    9h tối rồi, hôm nay buồn. Cảm giác như mình đang mất mát 1 điều gì đấy. Chán đến mức bắn gb miss liên tục. Chả hiểu tại sao nữa. Mình đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. 1 mặt thì khó chịu khi nghĩ đến việc ... có người khác ở bên cạnh. 1 mặt thì lại thấy vô lý khi mình khó chịu. Tránh mặt anh cả ngày hôm nay. Tối nay kiểu gì cũng nhận vài cái tin nhắn trách móc. Mình còn biết làm gì hơn, ... cũng ko biết, chẳng nhẽ lại cãi nhau. Đã là gì của nhau đâu mà cãi hay vã. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì mình sẽ trốn ... đến bao giờ đây. Đến lúc nào mình mới nhìn vào mối tình này để cười và nhận ra rằng tất cả chỉ do trí tưởng tượng của mình xây đắp lên nó. "Tình trên net mong manh vời vợi" anh đã từng tức khi mình nói vậy. Nhưng mà, đâu có sai, phải ko anh. Có những khoảng cách, ko điều gì có thể vượt qua, cho dù tên nó có là Tình yêu đi chăng nữa. TY àh, yêu trong trí tưởng tượng của mình là chính. Em nhớ anh biết chừng nào.
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    11:42, lại sắp hết 1 ngày. Anh giận em chăng??? nên ko thèm nt lại. ừh, giận em, giận em đi. Đừng bao giờ liên lạc nữa, như vậy có tốt hơn ko. ngày mai trung thu, ngay kia sinh nhật anh. Vậy mà hôm nay vẫn thế này đây. Cứ ngày nghỉ là giở quẻ, ngày thường thì thức lòi mắt ra. Muốn yên phận vui vẻ với nhau mà cứ được 1 ngày lại muốn giở quẻ. Anh thì nghĩ là mình giở quẻ để xa nhau. Cũng ko hẳn mà vì cái tính mình nó vốn thích quay cuồng. Muốn nói chuyện với anh tình cảm mà anh lại im lặng kìa. HIx, học bài của mình nhanh quá. Anh muốn làm Mộ Dung Phục chăng??? anh muốn em nếm cái cảm giác này, ùh, thì cũng khó nuốt. Vậy nuốt 1 viên Rotunda cho nó dễ. Ngày mai phải đi cả ngày. Chả biết tối mai thế nào. Anh có người khác ở bên chắc cũng vui vẻ thôi. Người đó xinh đẹp dịu dàng đáng yêu mà. Chúc anh hạnh phúc.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng hơn nào .... Cố gắng hơn nào ... Bây giờ thì trước mặt mình vẫn nhiều chông gai , trở ngại lắm ..Trước thì mình sống vì em , giờ thì sống cho chính bản thân mình thôi !
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    HP BD, honey. Em yêu anh, cảm giác này rõ ràng quá. Em ko thể ko nghĩ đến anh. Có phải khi mình yêu 1 người nào đó, mình sẽ yêu thật nhiều ko anh. Em đã từng nghĩ rằng em ko thể yêu 1 ai nữa. Rằng mọi trạng thái tình cảm em đều trải qua và như thế là đã đủ. Vui buồn, ngọt ngào cay đắng tuyệt vọng hay hạnh phúc, em đã có đủ, và tự nhủ rằng "Tất cả cũng chỉ có vậy". Cho đến khi quen anh. Uhm, nói 1 cách chính xác là chỉ nghĩ rằng đây là 1 trò đùa. Để rồi tình cảm của em cứ bị cuốn theo tình cảm của anh. 1 cảm giác chờ đợi, cứ chờ đợi 1 điều gì đó thật mông lung. Và rồi, thật ngọt ngào khi nhận ra điều đó là gì. Bây giờ em phải đối mặt với thực tế ra sao đây. Khi mà em cũng ko thể chịu nổi cảm giác anh buồn khi phải xa em. Thời gian của em còn ít quá. Ước gì anh đừng quen em, ước gì anh đừng yêu em, vậy anh sẽ ko buồn, ko hụt hẫng. Em ko muốn làm tổn thương anh. Người duy nhất trên đời em ko muốn làm người đó buồn, đó là anh. Anh dễ thương biết chừng nào. Em thương anh quá.
    Đọc lại những gì em viết gần 1 tháng trước, ko kìm được nước mắt. Vậy là em sắp xa anh thật rồi. Em đã hứa là sẽ ko bao giờ nói em sẽ xa anh. Nhưng giờ đến lúc xa nhau vĩnh viễn rồi. Ko dám tưởng tượng khi anh đọc cái này, anh sẽ cảm thấy thế nào. Trái tim em muốn vỡ vụn ra, khi nghĩ đến cảm giác của anh lúc đó.
    Hiện giờ anh đang vui. Em muốn anh luôn luôn được vui vẻ. Vậy mà em chỉ làm khổ anh. Nhưng làm sao để xa anh đây....... em muốn có anh ở bên em, nhưng mãi mãi chỉ là 1 giấc mơ đẹp. Tỉnh dậy rồi, người đau khổ lại là anh.Em thật là tồi. Anh đừng yêu em nữa nhé.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt wá chừng, chuẩn bị bước sang 1 cuộc đời mới rồi mà vẫn chưa đâu vào với đâu. Thật buồn cười là khi cuộc sống hiện đại wá rồi người ta lại muốn quay trở lại là con người cổ điển.
    hiih nhận được tin nhắn có nét chữ của anh. uhm, 2 hôm nay em rất vui. Vì thấy anh quan tâm đến em nhiều. Em chỉ cần có vậy.
    topic này liệu kéo dài được đến bao lâu đây. khi ma thời gian cua mình còn rất rất ngắn. nhiều lúc ao ước phát điên lên rằng mình cần thời gian la` 1 năm nữa. Nhưng đến lúc đó chắc sự điên rồ của mình sẽ chẳng còn điểm dừng. Khi mà anh cứ ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
    Chỉ đành bít cầu chúc anh hạnh phúc, rồi anh cũng sẽ quên em thôi. chỉ có điều, mình đã có 1 linh cảm...........

Chia sẻ trang này