1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lòng mình dịu lại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    07-10 : còn 46 ngày nữa để từ Ms --> mrs. Chán.
    Trong lòng cảm thấy tiếc nuối thời gian.
    Ko biết phải nói với anh thế nào về chuyện này. Ko chịu nổi khi nghĩ đến cảm giác của anh lúc đó. Nhưng giấu đến bao giờ đây....
    Hôm nay lại muốn tránh mặt anh. Những lúc cảm thấy bất lực, lại muốn yên tĩnh, muốn coi như anh ko tồn tại, muốn trốn tránh tình cảm này. Để rồi lại nhận ra yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, lại nhận ra rằng ko thể xa anh được.
    Ko chịu nổi cảm giác anh buồn, càng ko thể chịu nổi cảm giác mất anh. Nhưng đối diện với thực tế, rằng em yêu anh nhưng ko thể có anh, điều đó làm em muốn phát điên vì cảm giác bất lực. Em phải làm gì đây. "Duyên phận", mình ghét cái câu chúng mình có duyên nhưng ko phận. Chỉ cần có duyên gặp nhau, yêu nhau, điều đó là đủ rồi. Việc có được ở bên nhau hay ko là do số phận. Nhưng số phận ko thể ngăn trái tim em ở bên anh, ngăn tình cảm em dành cho anh và anh cũng thế, đúng ko.
    Mình phải làm gì đây...................................
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học, buồn cười ơi là buồn cười. Ngồi học nói chuyện nhiều, cười nhiều. Vui vui, chợt nhận ra rằng thời gian qua mình đắm chím với thế giới ảo nhiều quá. Rằng những niềm vui đó cũng chỉ là ảo ảnh, chỉ có nỗi buồn là thật. Tình cảm của mình cũng là thật. Cho dù có là tình net. Kể chuyện ma trong lớp hi`hi`i`, bi giờ cũng hơi sợ sợ. Chả bít có ma hay ko. Nhưng cũng có lúc mình ước gì mình là 1 con ma, để được đi đến nơi nào mình thích, hoặc để doạ đứa nào mình ghét, hihihfi, nếu mình là ma mình sẽ bay đi tìm anh ngay. Rồi sao nữa nhỉ, ôi zời ơi, anh ngất ngay í chứ. Anh nhát bỏ xừ
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    So sad day !
    3 ngày hôm nay ko nhắn tin với anh. Có lẽ anh hiểu, và chờ đợi. Mình thương anh quá. Thật là buồn, vì mình hiểu cảm giác chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng,. Nhưng ko thể dứt được cái cảm giác mong manh chờ đợi. Mình biết anh sẽ vui, sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được bù đắp nếu mình nt với anh. Mình cũng vậy, mỗi khi nc hay nt với anh, đều cảm giác rất hp. Nhưng cuối cùng, thì sao....... đã biết là ko có kết quả, thật ko thể nào níu kéo. Đêm qua, nằm nghe nhạc, đã có lúc ko thể kìm được ước muốn gọi điện cho anh, chỉ để nghe anh nói "Anh nè" dễ thương biết bao. Rồi cuối cùng, nghĩ đến việc sẽ làm anh thêm đau khổ, đành dứt lòng vậy.
    Sáng nay dậy, thấy buồn ghê gớm. Nhưng có lẽ, đây là giải pháp tốt nhất và nhẹ nhàng nhất. Để anh tự hiểu, còn đỡ ác hơn là nói thẳng ra với anh. Như vậy tốt cho cả 2.
  4. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng buồn nữa bạn. Làm vài vại bia là lòng sẽ dịu lại ngay thôi.
    À mà nếu tim bạn quặn đau mỗi khi nhớ đến N thì trước khi nhớ đến anh í, bạn đừng quên uống thuốc trợ tìm nhá. Ko uống sẽ nguy hiểm dến tính mạng đấy
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    khi anh nói rằng anh hận em, tim em như có 1 nhát dao đâm thẳng vào. Đau đớn ko chịu nổi. Dù biết là như thế, anh sẽ quên em nhanh hơn. Thôi cũng đành chịu, lỗi là của em. Em lừa gạt anh trong suốt thời gian qua. Em yêu anh chứ, tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn chân thành. Điều đó anh biết mà. Nhưng em chấp nhận hết, anh hận em đi, thù em đi, đừng nhớ đến em, đừng buồn vì em. Ngày mai, khi trong list của em ko còn tên anh nữa, lại 1 nhát dao nữa đâm vào tim em... tại sao em yêu anh, tại sao em lại yêu anh nhiều thế, hả n?????? tại sao tại sao tại sao, tại sao???????????????
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Goodbye_to_romance
    Goodbye to my love
    Goodbye to the happy times we shared
    Goodbye to my sweet memories
    Goodbye to all the joys you brought to my life
    Goodbye to_YOU
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    If I
    Should stay
    I would only be in your way
    So I''''ll go
    But I know
    I''''ll think of you every step of
    the way
    And I...
    Will always
    Love you,
    Will always
    Love you
    You
    My darling you
    Mmm-mm
    Bittersweet
    Memories
    That is all I''''m taking with me
    So good-bye
    Please don''''t cry
    We both know I''''m not what you
    You need
    And I...
    Will always love you
    I...
    Will always love you
    You, ooh
    [Instrumental / Sax solo]
    I hope
    life treats you kind
    And I hope
    you have all you''''ve dreamed of
    And I wish you joy
    and happiness
    But above all this
    I wish you love
    And I...
    Will always love you
    I...
    Will always love you
    [Repeat]
    I, I will always love
    You....
    You
    Darling I love you
    I''''ll always
    I''''ll always
    Love
    You..
    Oooh
    Ooohhh

    " Nếu em có thể ở lại, em sẽ cùng đi với anh trên 1 con đường. Nhưng em sẽ ra đi, dù biết rằng em nghĩ đến anh, trên mỗi bước đường..... Những kỷ niệm ngọt ngào, là tất cả những gì em mang theo. Vậy chia tay nhé, xin đừng khóc. Cả 2 chúng ta đều biết rằng, em ko thể là người ở bên anh. Nhưng em sẽ mãi mãi yêu anh.
    Em mong rằng, cuộc sống đối với anh tốt đẹp. Và em mong anh sẽ có tất cả những điều anh mơ ước. Em ước sao anh luôn luôn vui vẻ. Và trên tất cả những điều đó, em chúc anh sẽ tìm lại 1 tình yêu.............."
    Em mãi mãi yêu anh
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 24/11/2005
  8. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lion em lập nick mới đê. Lẫn lộn 2 phong cách lion queen anh và lion queen em quá. Mình thần tượng phong cách lạnh lùng và chửi dẻo của lion anh lắm lắm. Đọc mấy bài yêu đương tình cảm của lion e tự nhiên thấy khó chịu quá
  9. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lúc dịu lại là lúc thành người vô hồn, vô cảm,...cứ để nguyên thế đi
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    oa oa oao nick này là của tôi mà, anh minh@ ăn ké thôi. Lẫn lộn mặc kệ you, sao vào topic của tôi phá phách vậy. Vô duyên

Chia sẻ trang này